now^and^forever
15-05-2007, 10:13 AM
14/5 :"có thể đây là nỗi buồn thứ 2 trong quãng đời học sinh của tôi ,kể từ ngày tôi từ bỏ cô em kết nghiã ,tôi ko nghỉ là mình có thể rung động trước bất kì ai ,nhưng mình tính thì cũng chẳng bằng sự xắp xếp cuả số phận.nghỉ lại mình cũng ngớ ngẩn thiệt,quen chưa dc bao lâu mà nảy sinh tình cảm lúc nào ko hay ,chỉ quen trên mạng gặp nhau có 1 lần mà đả "cảm " lúc nào ko hay ,mà sao kì ôn vậy trời bên cạnh mình có biết bao nhiêu ngưòi đễ thương hơn "nhỏ" đó nhiều mà ,mất mớ gì laị thích nhỏ đó chi vậy ,khốn khổ cho caí thân phận của những ngươì tuổi "mâu thìn",mậu là ko,nến chắc suốt đời cũng chẳng dc gì ,nghĩ sao cái ngày 14 này mình cúp 1 buổi học để vào tặng quà sinh nhật cho "nhỏ",nhưng vào tới nơi th2 mới biết nhỏ đi chơi chưa về ,thế là nguyên 1 buổi sáng loay hoay ở 1 cái nơi lạ lẫm chẳng biết làm gì chỉ biết lang thang như 1 thằng khùng,đến chiều quay lại thì biết là nhỏ đã về nhưng lại đi học ,hỡi ơi luôn,chán chường ,ko thèm đi nữa ,đứng ở đó chờ nhỏ về mặc cho cơn mưa rơi mãi ,lạnh đến thấu xương ,nhưng ông trời thấy tội nghiệp nên đã cho tôi gặp nhỏ ,lúc ấy vui lắm vui như 1 anh chàng ngốc nhặt dc cục vàng vậy ,nhưng đổi laị chẳng dc gì ,chắc món quà của tôi rẻ tiền quá ,nên nhỏ ko thích,nghỉ cũng buồn,đến khi theo nhỏ qua bên nhà của nhỏ bạn thì sự hụt hẩn càng lớn hơn nữa,dù biết nhỏ rất là ccó cá tính ,tôi cũng thích nhỏ ở điểm đó,nhưng đằng nhỏ laị vô tư goị ngươì bạn trai đang ngồi trước phòng bạn của nhỏ là "chồng" lại để ngươì ấy nắm tay ,trời ơi là trơi dù cho tôi ko là caí gì đi nữa tôi cũng có mặt ở đó mà,chẳng lẻ ,,,mà thôi mình cũng có là caí gì đâu ,tôi cươì 1 cách gượng ép ,cươì nhưng chẳng biết taị sao mình lại cươì ,rõ ngớ ngẩn
thôi thì bỏ qua cũng dc ,tức nhất là caí vụ 2 đứa cùng qua cửa hàng internet ,nhỏ thì nhảy audition còn mình thì lên mạng bất ngờ gặp 1 ngươì bạn cũng ở phan thiết mừng quýnh lên đi dc ,lật đật chaỵ đi tìm ,nhưng mục đích của mình là nhờ nó tìm cho mình chổ nào bán bánh kem ,và chổ nào yên tĩnh nhất ,để làm cho nhỏ 1 sinh nhật thật vui,nhưng khi tìm ra dc rồi thì đổi laị là 1 câu nói "tôi nay mình có hẹn rồi phúc đi chơi với bạn đi " nghe mà thấy muốn từng mũi kim đâm vaò tim ,nhưng cũng chỉ biết gượng cươì quay lưng đi ,nhưng tôi ko đi chơi cũng ko về để xem có thật sự là vậy ko ,và nếu có hẹn thì sẽ hẹn với ai ,tôi đứng vào 1 góc tối cứ đứng như thế cho tới khi trời khuỵa thế nhưng.. mà thôi có suốt đời naỳ mình là vậy ,chỉ vậy mà thôi ko có gì thay đổi dc cả.
thôi thì bỏ qua cũng dc ,tức nhất là caí vụ 2 đứa cùng qua cửa hàng internet ,nhỏ thì nhảy audition còn mình thì lên mạng bất ngờ gặp 1 ngươì bạn cũng ở phan thiết mừng quýnh lên đi dc ,lật đật chaỵ đi tìm ,nhưng mục đích của mình là nhờ nó tìm cho mình chổ nào bán bánh kem ,và chổ nào yên tĩnh nhất ,để làm cho nhỏ 1 sinh nhật thật vui,nhưng khi tìm ra dc rồi thì đổi laị là 1 câu nói "tôi nay mình có hẹn rồi phúc đi chơi với bạn đi " nghe mà thấy muốn từng mũi kim đâm vaò tim ,nhưng cũng chỉ biết gượng cươì quay lưng đi ,nhưng tôi ko đi chơi cũng ko về để xem có thật sự là vậy ko ,và nếu có hẹn thì sẽ hẹn với ai ,tôi đứng vào 1 góc tối cứ đứng như thế cho tới khi trời khuỵa thế nhưng.. mà thôi có suốt đời naỳ mình là vậy ,chỉ vậy mà thôi ko có gì thay đổi dc cả.