CKG
15-05-2007, 08:55 AM
Cớ đâu mưa lại lặng lẽ về trên phố
Để lá mùa thu khóc ướt cả trời chiều
Gió trần gian,gió chở nhiều cát bụi
Người lạc người,từ thuở chẳng quen nhau
Anh giữ cho mình,chỉ có những nỗi đau
Khoảnh khắc thì xa,vì sao chiều nay em lại đến
Trên con đường có những đôi tình nhân vẫn thường hay hò hẹn
Nắng tắt mất rồi,em biết không ?
Em đừng nhóm lửa sưởi mùa đông
Lỡ gió cũng khóc,làm sao anh dỗ nổi
Em về đi,con đường hiu hắt tối
Mắt biếc quên cười,anh biết phải làm sao
Anh đi tìm trong câu hát đồng dao
Chút ước mơ đã lãng quên từ kí ức
Chút trong lành của giấc xưa vô thực
Chỉ gặp một người,ngồi gọi nắng vẽ mùa đông
Để lá mùa thu khóc ướt cả trời chiều
Gió trần gian,gió chở nhiều cát bụi
Người lạc người,từ thuở chẳng quen nhau
Anh giữ cho mình,chỉ có những nỗi đau
Khoảnh khắc thì xa,vì sao chiều nay em lại đến
Trên con đường có những đôi tình nhân vẫn thường hay hò hẹn
Nắng tắt mất rồi,em biết không ?
Em đừng nhóm lửa sưởi mùa đông
Lỡ gió cũng khóc,làm sao anh dỗ nổi
Em về đi,con đường hiu hắt tối
Mắt biếc quên cười,anh biết phải làm sao
Anh đi tìm trong câu hát đồng dao
Chút ước mơ đã lãng quên từ kí ức
Chút trong lành của giấc xưa vô thực
Chỉ gặp một người,ngồi gọi nắng vẽ mùa đông