Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dành cho em



boylangman_142
15-05-2007, 02:22 AM
Điều muốn nói
Đã bao lần anh lặng ngắm nhìn em
Trong tà áo dài tinh khôi màu trắng
Đẹp làm sao dáng hình em trong nắng
Tóc bồng bềnh và đôi mắt long lanh
Anh nhớ khi em nói chuyện cùng anh
Nhớ nụ cười, khiến tim anh xao xuyến
Vì nụ cười ấy, bao lần anh lỗi hẹn
Với lòng mình, vì mải nghĩ tới em
Xin giữ cho anh những "kỉ niệm đầu tiên"
Của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng
Hãy giữ em nhé,lỡ ngày mai tắt nắng
Còn lại gì, những kí ức trong anh...

XIN DÀNH TẶNG CHO NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU-QA

boylangman_142
17-05-2007, 02:28 AM
có những lúc gục đầu bên trang vở
anh vô tình đặt bút viết tên em
nếu tình yêu là hai nửa trung thành
thì anh nguyện yêu em mãi mãi
nếu tình yêu là nụ hoa chưa hái
anh sẽ là chiếc lá ở bên em
đời học sinh trong trắng mộng lành
vẫn duy nhất một màu xanh thần tượng
sáng lên lớp học bài anh chưa thuộc
vì cả ngày anh nhắc đến tên em
trời đất thênh thang
vẫn không làm anh nguôi nỗi nhớ
có những lúc gục đầu bên trang vở
anh vô tình đặt bút viết tên em...
(^.^)

chieuanhlong
17-05-2007, 11:49 PM
Có những lần trộm nhìn bông hoa nhỏ
Ông chủ trọ bỏ ngõ phía đầu ô
Anh ngây ngô ngờ em đang ngồi đó
Hứng gió vào cho anh mãi xanh xao
Em hồng hào cho anh hoài tím tái
Bởi anh ngoài nổi nhớ của lòng em :(

tieutieu
24-05-2007, 01:06 AM
Em giờ đây im lặng để nhớ
Nhớ về anh, nhớ về một kỉ niệm
Kỉ niệm đó chỉ một mình em cất giữ
Gĩư cho em, cho ngày tháng đã qua....

hoainguyenbuonba
24-05-2007, 03:48 AM
có những lúc thẫn thờ bên cửa sổ
lòng lạc lòng..........em nhớ về ai
mới hôm nào thôi tay trong tay..........hạnh phúc
mà bây giờ.........vòng tay đó............của ai
em bơ vơ nghe tim mình đau nhói
một cảm giác chưa phải là yêu
nếu như thế thì........tình em.........ko thật
hay tại vì em.........chua hiểu tình yêu

Lý Lãng
24-05-2007, 04:14 AM
có những lúc chờ em trên quán net
chờ em hoài mà không thấy bóng em
anh biết rằng hôm nay em không bận
chỉ vì rằng em ko muốn gặp thôi

anh dẫu biết mong em là khờ dại
nhưng vẫn đợi vẫn chờ rất rất lâu
em không đến cho lòng anh cô lẽ
có khi nào em hiểu thấy lòng anh?

giangtuantuong
25-05-2007, 11:43 AM
Muốn nói với em ngàn lời
Nhưng rồi duyên số...ta dời xa nhau
Đôi khi mình nhớ tới nhau
Nhưng nào có thể bên nhau nữa giờ???

chieuanhlong
26-05-2007, 12:04 AM
Dành cho em tình yêu anh thắm thiết
Dẫu vẫn biết chữ tình lắm đắng cay
Dù có lẽ có lúc em chẳng hay
Nhưng tình say dành cho em mãi mãi

boylangman_142
26-05-2007, 04:13 AM
Có những lần trộm nhìn bông hoa nhỏ
Ông chủ trọ bỏ ngõ phía đầu ô
Anh ngây ngô ngờ em đang ngồi đó
Hứng gió vào cho anh mãi xanh xao
Em hồng hào cho anh hoài tím tái
Bởi anh ngoài nổi nhớ của lòng em

có những buổi đợi ai ngoài cửa lớp
nắng vẫn vàng trong đôi mắt long lanh
hoàng hôn về trong nắng vẫn riêng anh
và tim vẫn đập như tình anh vẫn thế...

anhz90
26-05-2007, 07:34 AM
đằng ấy như lafcon chim nhỏ
vô tình ríu rít ở vòm cao
tôi qua bất chợt dưng chân ngó
để chuốc bâng khuâng tự phương nào

tranquyen
27-05-2007, 07:31 AM
anh có lẽ vẫn là người cô độc
bởi vì em đâu có hiểu lòng anh
anh mong nhớ em ngàn lần như thế
nhưng còn em đâu có nhớ gì anh
anh vẫn thế vẫn là người cô độc
tại vì em không chịu hiểu lòng này

V4men_07
27-05-2007, 08:22 AM
Sóng nước mênh mông một con thuyền
Hẹn hò với bến cuộc tình duyên
Dù bao xa cách bao miền đất
Bến cả năm xưa vẫm đợi thuyền.
( Post lai )

phamvanthanh
27-05-2007, 08:41 AM
có những lúc gục đầu bên chắn rựu
Anh vô tình cần đũa viết tên em
Dẫu biết yêu em là đau khổ
Nhưng làm sao quên được bóng hình em

ngongcuonglangtu
29-05-2007, 02:38 AM
anh nói yêu ,em:bạn thân nhé
em dịu dàng mà nát cả lòng anh
chiều loanh quanh với thuốc tàn rượu đắng
với nỗi lòng của kẻ ko được yêu

chieuanhlong
29-05-2007, 06:12 AM
Dành cho em mộng tình xanh muôn thuở
Cùng lửng lờ mây trắng ngậm sao đêm
Hòa mong manh trăng tân thanh thắm thiết
Mối miệt mài ôm hoài bão trong em

amy_le
29-05-2007, 06:19 AM
có những lúc tôi đứng bên hàng ghế
để chiều về mơ mộng viễn vông
sân trường có nắng vẫn đông
phượng hồng vẫn nở , mưa lòng vẫn rơi
tôi về nơi ấy chơi vơi
tôi về nơi ấy đời tôi hết rồi .......

nhoz_luv
30-05-2007, 08:20 AM
Dành cho em mộng tình xanh muôn thuở
Cùng lửng lờ mây trắng ngậm sao đêm
Hòa mong manh trăng tân thanh thắm thiết
Mối miệt mài ôm hoài bão trong em

Nào dám nhận tình xanh anh trao tặng
Lỡ mai này tình cất bước cùng anh
Tội cho em mắt đẫm lệ từng ngày
Thôi nhé anh đem tình ấy về đi :banana-wave[1]:

chieuanhlong
31-05-2007, 01:42 AM
Sao em chẳng nhận tình xanh anh tặng
Anh thầm lặng nguyện 1 đời bên em
Giờ em xem tim anh như sỏi đá?
Thôi anh là sỏi đá mãi yêu em

GiRl Sh0cK
31-05-2007, 01:49 AM
Sao em chẳng nhận tình xanh anh tặng
Anh thầm lặng nguyện 1 đời bên em
Giờ em xem tim anh như sỏi đá?
Thôi anh là sỏi đá mãi yêu em

sõi đá bít iu ồ ngộ nhĩ
lâu rùi em chẵng nghĩ xa xôi
chĩ mong sóng gió đừng ồ đến
đễ cõi lòng em chút thanh bình

nhoz_luv
31-05-2007, 03:22 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Sao em chẳng nhận tình xanh anh tặng
Anh thầm lặng nguyện 1 đời bên em
Giờ em xem tim anh như sỏi đá?
Thôi anh là sỏi đá mãi yêu em

Đừng anh ơi em đã hỉu rồi mà
Em sẽ nhận tình xanh anh trao tặng
Miễn là anh đừng mãi là sỏi đá
Níu thế thì em mất nữa bên kia :botay:

fongluu
04-06-2007, 09:53 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Sao em chẳng nhận tình xanh anh tặng
Anh thầm lặng nguyện 1 đời bên em
Giờ em xem tim anh như sỏi đá?
Thôi anh là sỏi đá mãi yêu em

Đừng anh ơi em đã hỉu rồi mà
Em sẽ nhận tình xanh anh trao tặng
Miễn là anh đừng mãi là sỏi đá
Níu thế thì em mất nữa bên kia :botay:

yêu em đó = trái tim còn đập.
Cớ sao em lại cứ mãi vô tình.
xem tim anh là...trái tim sỏi đá .
Để đường tình chia 2 ngã cách xa

chieuanhlong
05-06-2007, 12:44 AM
Đừng anh ơi em đã hỉu rồi mà
Em sẽ nhận tình xanh anh trao tặng
Miễn là anh đừng mãi là sỏi đá
Níu thế thì em mất nữa bên kia :botay:

Thật thế chứ? em hiểu anh thế chứ
Thật từ giờ mình sẽ mãi bên nhau?
Dù thế sầu hay ngàn dâu, bể khổ
Cũng mỉn cười, tổ ấm có hai ta? :)

nhoz_luv
05-06-2007, 11:08 PM
Thật thế chứ? em hiểu anh thế chứ
Thật từ giờ mình sẽ mãi bên nhau?
Dù thế sầu hay ngàn dâu, bể khổ
Cũng mỉn cười, tổ ấm có hai ta?

Đồng ý anh thế nào cũng đc
Chỉ cần anh ở mãi bên em
Đừng thay lòng để sầu cơ đơn
Hứa và nói với em anh nhé :)

boylangman_142
07-06-2007, 01:57 AM
Thật thế chứ? em hiểu anh thế chứ
Thật từ giờ mình sẽ mãi bên nhau?
Dù thế sầu hay ngàn dâu, bể khổ
Cũng mỉn cười, tổ ấm có hai ta?


Đừng em ạ, đừng ước nhiều như thế
Ước làm gì những mộng ước xa xôi
Vì giờ đây nơi xa cách phương trời
Anh chẳng thể về bên em được nữa

Duyên tình mình từ nay đành dang dở
Chúc cho người hạnh phúc có được em
Chúc em có những ngày tháng êm đềm
Như với anh những ngày nào đã có ...

boylangman_142
10-06-2007, 02:46 AM
"kỉ niệm xưa của riêng đôi ta
vương vấn mãi theo anh hoài không dứt
năm tháng ngày xưa nỗi ưu tư bất chợt
quên sao đành những lời nói của em
anh ngày xưa nhút nhát fải không em
đến bây giờ vẫn không sao quên được
lời nói vô tư một lần hẹn ước
tuổi học trò ta trao cả cho nhau
đừng buồn em anh có giận gì đâu
anh chỉ nhắc để riêng anh đỡ nhớ
để thổn thức ngất ngây từng trang vở
để nghĩ về em mối tình đầu..."