yeu_anh_4ever
14-05-2007, 11:14 PM
tại sao anh phải như vậy?tôi tự hỏi mình đã làm j` có lỗi với anh để anh đang tâm lừa dối tình cảm của tôi như thế?anh ngọt ngào với tôi những lúc bên tôi,anh đến tìm tôi mỗi khi anh cần,xong mọi chuyện anh vẫn là anh ,tôi vẫn là tôi.tôi vẫn hok hay bít những j` anh dành cho tôi hoàn toàn hok có thật.anh chưa bao h yêu tôi.tôi hok thể so sánh mình với tình yêu 3 năm kia của anh.anh bít anh hok thể quên người ta,anh biết trong anh người ta có 1 vị trí vô cùng quan trọng hok dễ j` thay thế được,thế thì tại sao anh kòn đến với tôi?tại sao anh kòn nói yêu tôi?anh hok hiểu ý nghĩa thật sự của 3 từ:"ANH YÊU EM" sao ?anh có thể tùy tiện nói ra câu nói ấy à?anh làm thế có thấy áy náy hok?có thấy cắn rứt lương tâm hok?hay đó là chuyện bình thường ngày nào anh cũng phải nói nên anh wen rùi?tôi dám chắc 1 điều anh hok bao h suy nghĩ xem anh làm vậy có gây tổn thương đến 1 người nào đó hok?người anh yêu sẽ rất tự hào khi có được tình cảm chung thủy của anh đấy,anh nên vui vì điều đó.biết đâu có 1 ngày người ta lại cảm động mà đáp lại tình yêu đó của anh trong suốt 3 năm trời!!!nếu có 1 ngày như thế thật thì tôi chỉ xin anh 1 điều hãy để người đầu tiên biết được niềm vui đó của anh là tôi,để tôi chia sẻ với anh,để tôi chúc mừng anh. dù sao tôi cũng cám ơn anh đã dũng cảm nói với tôi sự thật,dù nó chẳng làm tôi vui vẻ j` thì ít ra nó cũng dập tắt cái hi vọng 1 tình yêu với anh đang lớn lên trong tôi. tôi sẽ quên đi tất cả để trong tiềm thức của tôi hok có j` đáng bùn phiền.tôi tự hào một điều là chưa bao h lừa dối anh.nên vì thế mỗi tối tôi sẽ kê cao gối mà ngủ 1 cách ngon lành. bây h tôi cũng chẳng thể khóc được nữa rồi. tôi đã quá đau khổ tới nỗi chẳng thể bật ra tiếng khóc nữa. tôi ao ước có 1 bờ vai để tôi tựa vào và nức nở nhưng hok thể.anh có bít khi anh nói với tôi điều đó tất cả quanh tôi như sụp đổ ,tai tôi như ù đi và tôi hok muốn nghe thêm 1 lời nào nữa. kòn anh vẫn bình thản ,nụ cười vẫn thường trực trên môi anh.anh nghĩ tôi cùng như anh sao , tôi vô cảm hok biết đến suy nghĩ của người khác à?anh đã dạy cho tôi hok nên đặt niềm tin quá nhiều vào 1 tình yêu mà biết chắc nó sẽ chẳng đi tới đâu cả.nhưng anh ơi anh bỏ rơi tôi hôm nay thì ngày mai sẽ có người khác đá anh thôi,có đi có lại mà.kòn tôi,tôi tin là hôm nay tôi đã cho đi hết tình cảm của tôi mà hok nhận được j` từ anh thì ngày mai tôi sẽ nhận lại tất cả thậm chí nhiều hơn thế từ 1 người khác ,tôi biết......ĐẾN....1...LÚC....NÀO...ĐÓ