PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định mệnh!



harpielady86
14-05-2007, 04:30 PM
Định mệnh!


Mình ko phải là 1 nửa của nhau
Lâu lắm rồi 2 ta đều biết thế
Nên níu giữ chỉ thêm buồn thêm tủi
Thêm chờ mong, thêm khắc khoải ngày dài

Một mai này nếu anh gặp người ta
Khiến trái tim anh ko ở yên lồng ngực
Khiến hình em lạc ra ngoài khoảng nhớ
Xin đừng nói rằng "anh vẫn yêu em"

Cuộc đời này có bấy nhiêu đâu?
Nên ai cũng hối hả đi tìm 1 nửa
Anh cũng thế và em cũng thế
Rồi 1 ngày ta lại lạc bước nhau

2 ta chẳng cùng chung 1 con tàu
Mọi vun đắp chỉ dày thêm đau khổ
Nên nếu mai này mình chia tay trong vụn vỡ
Em sẽ mỉm cười: Định mệnh phải ko anh?

cô bé mắc nai
15-05-2007, 03:27 PM
Định mệnh nào chia cách cây xanh
Khi lá úa ra đi không từ giã
Khi trăng loé lên , sao như vụt tắt
Khi áng mây sầu giăng ngã lối trời xanh

Định mệnh nào rẻ hai nẽo đi đôi
Con đường nhỏ lao xao nhiều bước thế
Sao không đi sao bàn chân như đợi
Gió xoáy mòn đường vấp những đá con

Định mệnh nào rẻ thúy chia loan
Cách ly biệt phượng buồn ve nhỏ
Giấy trắng tinh trang thơ xinh còn đó
Mà kiếp học trò , từ dã độ chín non

Định mệnh nào tim nhỏ bon chen
Yêu chớm vội khi đôi mình gặp gỡ
Phút ung dung đến tim hồng - có tội
Qua cuộc tình lỡ dại vội vàng yêu

Định mênh nào khi lỡ nói yêu anh
Yêu hơn cả vầng trăng mùa Hạ
Yêu lá úa chiều Thu buồn bả
Yêu xuân về hoa nỡ lá xinh tươi

Định mệnh nào Đông cũng chợt đến thôi
Đem buốt giá treo đầy trước ngõ
Đem cô lẻ chia đôi bờ tim trẻ
Đem dại khờ gạt gẫm........ một tình yêu

Định mệnh nào anh thật hết yêu em
Con tim buốt hơn tuyết mùa đầu hạ
Con sóng xô rời xa vùng biển cả
Để cuộc tình một nữa chẳng về nhau

Định mệnh rồi là định mệnh , phải thôi
Em không khóc chia tay vì đều ấy
Một nữa vô tư giờ thành như điên dại
Sau cuộc tình phải có kẻ khóc thôi !

LLGL