lucbinhtimvn
14-05-2007, 04:09 PM
Hè lại về mang theo bao nỗi nhớ
Những chuổi ngày xa cùng dẫn bước tìm về
Và kỹ niệm của một thời niên thiếu
Như đang thì thầm hai tiếng: "người ơi"
Hè đã về trải nắng ấm nơi nơi
Để trái tim tôi thêm một lần thổn thức
Ở đâu rồi những nhành hoa đỏ rực?
Tôi hái tặng bạn hiền những lúc xa nhau
Theo thời gian tất cả đã qua mau
Tôi cũng lớn lên theo ngày theo tháng
Những kỹ niệm ngày xưa chỉ còn dĩ vãng
Chỉ có nỗi buồn còn lãng đãng đâu đây
Dẫu chẳng một lần nói tiếng chia tay
Sao người với tôi không một lần gặp lại?
Ký ức tuổi thơ sẽ theo tôi đi mãi
Dẫu chẳng còn người trong cuộc sống ngày mai...
:wavey: :wavey: :wavey:
Những chuổi ngày xa cùng dẫn bước tìm về
Và kỹ niệm của một thời niên thiếu
Như đang thì thầm hai tiếng: "người ơi"
Hè đã về trải nắng ấm nơi nơi
Để trái tim tôi thêm một lần thổn thức
Ở đâu rồi những nhành hoa đỏ rực?
Tôi hái tặng bạn hiền những lúc xa nhau
Theo thời gian tất cả đã qua mau
Tôi cũng lớn lên theo ngày theo tháng
Những kỹ niệm ngày xưa chỉ còn dĩ vãng
Chỉ có nỗi buồn còn lãng đãng đâu đây
Dẫu chẳng một lần nói tiếng chia tay
Sao người với tôi không một lần gặp lại?
Ký ức tuổi thơ sẽ theo tôi đi mãi
Dẫu chẳng còn người trong cuộc sống ngày mai...
:wavey: :wavey: :wavey: