N_27/12
14-05-2007, 09:40 AM
Một ngày cuối cùng, em nghĩ là như thế
Một ngày vui vẻ
Một ngày mệt nhưng thành công
Em đã thành công, em đã đặt dấu chấm ấn tượng cho 3 năm này
Nhưng cũng là ngày cuối cùng có những phút giây tươi đẹp như thế
Biết làm sao được, em và anh sắp ko bao giờ gặp nhau nữa , hoặc giả có gặp thì cũng còn nhớ nhau?
Biết làm sao được, em hiểu nhiều cái là điều ko thể - như cái em đang nghĩ bây giờ.
Nhưng thực sự tối nay rất vui anh ạ, thực sự em đã tin vào những giấc mơ, bởi có những giấc mơ 1 thời trẻ con của em, tối nay đã thành hiện thực.
Em ko dám đòi hỏi những giấc mơ khác cũng thành hiện thực, hix, nhưng em thực sự muốn , muốn lắm, dù đôi lúc em đã mệt nhoài
Làm thế nào bây giờ?
Hôm nay em hơi giận nó, , nhưng ko sao, có thể anh biết động cơ của việc làm đó, nó chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Liệu anh có hiểu?
Em sẽ ko bao giờ chủ động , ko bao giờ.
Em giỏi, em tự nhận thế, ai cũng phải công nhận thế, nhưng em thật kém trong những lúc thế này :thatall: , và rất có thể, hoặc là chắc chắn rằng em sẽ bỏ cuộc, sẽ đến 1 nơi khác, những dự định mới , những công việc mới.
Sẽ mãi là kỉ niệm, 1 kỉ niệm đẹp, rất đẹp, sẽ mãi ko quên... nhẹ nhàng như thế thôi nhé
Tạm biệt anh, tạm biệt 3 năm, tạm biệt tất cả, có thể em sẽ quay lại nếu có điều gì đó, nhưng cũng có thể là không bao giờ.
Em sẽ luôn nhớ.
Viết hộ 1 đứa bạn - con gái
Một ngày vui vẻ
Một ngày mệt nhưng thành công
Em đã thành công, em đã đặt dấu chấm ấn tượng cho 3 năm này
Nhưng cũng là ngày cuối cùng có những phút giây tươi đẹp như thế
Biết làm sao được, em và anh sắp ko bao giờ gặp nhau nữa , hoặc giả có gặp thì cũng còn nhớ nhau?
Biết làm sao được, em hiểu nhiều cái là điều ko thể - như cái em đang nghĩ bây giờ.
Nhưng thực sự tối nay rất vui anh ạ, thực sự em đã tin vào những giấc mơ, bởi có những giấc mơ 1 thời trẻ con của em, tối nay đã thành hiện thực.
Em ko dám đòi hỏi những giấc mơ khác cũng thành hiện thực, hix, nhưng em thực sự muốn , muốn lắm, dù đôi lúc em đã mệt nhoài
Làm thế nào bây giờ?
Hôm nay em hơi giận nó, , nhưng ko sao, có thể anh biết động cơ của việc làm đó, nó chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Liệu anh có hiểu?
Em sẽ ko bao giờ chủ động , ko bao giờ.
Em giỏi, em tự nhận thế, ai cũng phải công nhận thế, nhưng em thật kém trong những lúc thế này :thatall: , và rất có thể, hoặc là chắc chắn rằng em sẽ bỏ cuộc, sẽ đến 1 nơi khác, những dự định mới , những công việc mới.
Sẽ mãi là kỉ niệm, 1 kỉ niệm đẹp, rất đẹp, sẽ mãi ko quên... nhẹ nhàng như thế thôi nhé
Tạm biệt anh, tạm biệt 3 năm, tạm biệt tất cả, có thể em sẽ quay lại nếu có điều gì đó, nhưng cũng có thể là không bao giờ.
Em sẽ luôn nhớ.
Viết hộ 1 đứa bạn - con gái