PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi niềm...



Đa Tình
14-05-2007, 08:27 AM
Anh lại gọi tên em trong từng giấc mộng
Vội vã qua rồi vẫn đủ xoa dịu lòng anh
Có thể là những mật ngọt màu xanh
Cũng có thể những gì tim ngây dại

Anh muốn nhìn em....muốn nhìn em mãi
Muốn trao em lời bỏng cháy yêu đương
Muốn từ nay trên vạn nẻo con đường
Chỉ một nẻo chỉ anh - em trong đó

Khi anh thấy em cười cùng làn gió
Anh giận hờn muốn đuổi gió đi xa
Khi nắng choàng vai em dìu từng bước xa xa
Tim anh đã dại đi trong thầm lặng

Em có biết không những đêm dài quạnh vắng
Ai thầm thì trăn trở với đơn côi
Ngọn lửa lòng đã cháy đến bờ môi
Mà vị đắng cứ tràn trề đầy ắp

Và hôm nay tim anh như ngừng đập
Cửa hồn anh lẩn quất tận đâu xa
Muốn trốn theo em muốn rát cả thịt da
Mà có được lòng anh đau đau lắm

Em ở đâu.... nơi cùng trời vực thẳm ?
Cho hồn anh lẩn quất trốn theo em
Em trở về đi, cho lòng anh say đắm
Cho biển tình dào dạt mãi ha em !

cô bé mắc nai
14-05-2007, 02:22 PM
Khi con tàu vượt sóng đại dương xa
Xua bóng tối vào trong hoài niệm cũ
Em ra đi - lòng mình đau ủ rủ
Nhớ một người - bỏng cháy những yêu thương

Lúc trăng về tha thiết gọi thành tên
Mây với gió trêu tên anh muôn vạn
Em ghét ghê - tim non khờ - ngột ngạt
Lỡ nhịp cầu , lỡ cả lối đi chung

Anh hẹn thề - đừng trách kẻ tình chung
Đừng thay đổi - như người ta thay áo
Kíu néo nhau phút đầu tiên hội ngộ
Để bây chừ - tan vỡ đến ngu ngơ

LLGL

.March
19-05-2007, 08:52 AM
CŨng như ai , em đắm chìm trong giấc mộng
Để mơ về những mật ngọt màu xanh
Có thể là hạnh phúc quá mong manh
Em khờ dại , vụng về nên để mất .

Có tin ko?những lời yêu thương...là chân thật
Em vội vàng ,ghép lại đặt thành thơ
Một lần thôi anh - đừng nghĩ là những vẩn vơ
Em góp nhặt đặt tên thành miền nhớ ....

Ừ thì khúc vu vơ vẫn còn là dang dở
DUyên tình nào mãi mãi chẳng vẹn nguyên
Em sẽ đi - về phía ấy - Lãng quên
Để quên lãng một dại khờ thuở trước .....

Đa Tình
01-06-2007, 07:49 AM
Em sẽ về nơi ấy phải không em
Em sẽ thấy chiều hoàng hôn màu tím
Có gió vi vu đưa lời ngọt lịm
Ấm áp khúc tình chào đón mừng em

Có phải em buồn vì bất chợt mưa đêm
Rơi cuối phố cho phủ mờ hiện tại
Cho thân quen phai màu vụng dại
Lặng lẽ tìm về thổn thức...ngày xưa

Nay em đã về xin đừng trách cơn mưa
Đừng giận dỗi những gì còn vương vấn
Một chút yêu thương giữa cõi đời bất tận
Cũng đủ làm xoa diệu giấc mơ đau

Tôi - Em không thể nào làm ấm trái tim nhau
Thì xin giữ giấc mơ nồng ấm nhất
Một lần thôi cho những gì rất thật
Cho cả đời thường....tất bật mộng mơ !

Lost.
02-06-2007, 07:16 AM
Có một ngày em đã nói yêu anh
Trong cõi nhớ , giấc mơ là mơ mãi
Đêm ướt sương - thơ mềm như cỏ dại
Mưa ngại ngùng phủ lấp những đam mê

Mùa hạ về chẳng biết còn lê thê
Mảnh dĩ vãng nhạt đi màu bàng bạc
Bám víu anh khi tìm mình ngơ ngác
Chợt ngã nhoài bóng tối ,vấp tình nhau

Vớt nỗi niềm chiều nghiêng giữa cơn ngâu
Cầu Ô Thước rêu đong đời trên ấy
Ai đưa tay vớt nụ cười hong sấy
Ai khẽ khàng chắn gió lạnh chân côi


Thơ em vẫn buồn , gắng mãi cũng thế thôi
Niềm yêu trốn vào trong hồn ngút ngát
Bởi thênh thang nên mây trời vấn hát
Về cái ngày em đã nói yêu anh !!!

thanh.tam
03-06-2007, 06:16 AM
có một ngày cũng có một ngày thôi
anh đến tìm em trên quãng vắng
chiều lá rơi lòng anh đành chết lặng
Em đã lìa xa như ngọn gió mong manh

.March
03-06-2007, 08:52 AM
Em đã quên rồi tất cả những vần thơ
Có những giấc mơ ngọt ngào như lời gió
Anh mau quên - khúc tình ca đành bỏ ngỏ !
Mưa lạnh lùng phủ lối bước chân em...

Em chẳng buồn bởi những giọt mưa đêm
Rơi hờ hững cho phai màu nỗi nhớ
Bởi trong em những dại khờ một thuở
Theo bóng chiều rớt lại phía đằng sau ...

Em vẫn đi - đi về phía Không Nhau
Không những giấc mơ mang phép màu cổ tích
Không có hạt mưa rơi trong màn đêm tĩnh mịch
Không một lời hứa hẹn đến ngàn sau ...

Tôi - Anh chẳng thể nào là của nhau
Nên vần thơ vẫn nguyên màu ướt át
Xin thương yêu mãi mãi đừng phai nhạt
Dẫu chỉ là một chút - giấc mơ em....

đom đóm
05-06-2007, 03:01 AM
Thôi anh ạ !
Cơn mưa chiều phủ nhạt nhòa ... ngày ấy
Giấc mơ nào em giữ chỉ riêng em
Giọt cafe vẫn rơi đắng môi mềm
Thôi anh ạ ! mình xa nhau như thế

Vậy nhé anh !
Cứ quay mặt giấu mắt buồn lặng lẽ
Em trở về gom nhặt chút viển vông
Tình yêu em vẫn nghiêng ngả chòng chành
Vậy nhé anh ! Cố xem như một trò chơi kết thúc

Em và anh hai cõi đời tất bật
Đến bao giờ mới gói trọn yêu thương
Em và anh mỗi người một con đường
Đến bao giờ giao nhau nơi hạnh phúc

Uh ! thì thôi , cơn mưa chiều nhạt thếch
Nắng ngủ quên rồi , biết lấy gì hong chút nhớ trên mi
Uh ! thì thôi , anh cứ quay mặt đi
Em không khóc đâu mà ... chẳng bao giờ phải khóc .. cho anh !


cô giáo vào quậy topic của hs nà :rang:

*pInk horizon*
12-06-2007, 09:17 AM
Anh hãy chơi đàn một mình....

Một mình thôi !
Cho riêng em , như một lần em đến
Một lần...và em hồn nhiên hát
Và đàn anh gõ nhịp...
...

quạnh hiu..
...Em trở về

giấu khát khao vào đáy mắt đêm sâu..
Xoè bàn tay
Bâng khuâng đếm những thâm quầng năm tháng
Lẽ nào vắng em...
Điệu đàn anh chẳng hề cô độc?
Lặng thầm em...
Bật khóc !
Lặng thầm em...

sangsang
14-06-2007, 03:37 AM
Em không trách khi tình ta đã hết
em không buồn khi tình lỡ cách xa
Em vẫn là em của những tháng ngày qua
vẫn vẹn giữ mối tình ta thuở trước
Em không xa anh chỉ vô tình lạc bước
Thử lòng anh xem tìm được em không
Tình yêu anh em giữ vẹn trong lòng
Vờ xa cách để thử lòng anh đấy!...

Đa Tình
16-06-2007, 09:44 PM
Ta gửi hồn ta giữa áng thơ
Cho đau cho nhức cả một đời
Ta gửi hồn ta về vĩnh cửu
Dứt hết đây rồi hỡi mộng mơ

Ta ghét gió mây ghét cả ta
Ghét luôn những mật ngọt đậm đà
Ghét lời bay bỏng mang khao khát
Giả dối hết rồi...chẳng thiết tha

Ta muốn say đi cả cõi lòng
Cho quên đi hết những bảo giông
Cho người lữ khách xa quê ấy
Biết ngẩn ngơ lòng giữa phô đông

Ta muốn cười to cái quạnh hiu
Muốn mưa trút xuống phố thật nhiều
Ướt nhèm bao kẻ đang tình tứ
Và chảy thành sông những chữ yêu

Ta muốn gào lên muốn hét vang
Muôn rên thành lửa cháy ngút ngàn
Muốn đốt thành than dòng lệ đắng
Nuốt vào cho cháy cả ruột gan

Ta muốn giết đi mọi chữ tình
Giết muôn rực rỡ ánh bình minh
Giết luôn ngọn lửa lòng đang cháy
Cho cõi hồn....mến cõi âm u

Ta bắt hồn ta phải biết điên
Bắt lòng ăn lệ đến phát ghiền
Bắt tim thả giữa dòng nước đắng
Cho chết cho rồi một kẻ điên

Đa Tình
05-07-2007, 10:22 PM
Mùa hạ về bất chợt thấy mưa rơi
Bất chợt thấy bình minh không còn nắng
Giờ bên anh một vùng trời thầm lặng
Khung cảnh xưa giờ đầy ắp mưa bay

Mùa hạ về nổi nhớ có dần phai
Sao trong gió thoảng mùi hương ngày ấy
Hương tóc em bay đưa đàn tình anh gãy
Nay hòa mình ướt đẫm giữa mưa ngâu

Cơn mưa chiều ngày ấy có quên đâu
Nhưng đâu lạnh đâu vô tình quá đổi
Đâu rên lên những buồn đau muôn nổi
Để hòa mình thành nghìn giọt rơi rơi

Con thuyền yêu mưa đã đẩy cặp bờ
Sao mưa nỡ đập tan tành bến đợi.....

St.bu941
05-07-2007, 10:34 PM
Nét đời


Ta tô ta vẽ nét con người
Rụng rơi hạt nhớ bên đời hạ rơi
Chiều chiều những bước đơn côi
Để hồn bay vút giáng chiều nhớ em

Nét đời nét chữ thân quen
Làm tôi ngơ ngẩn vẽ lên lại nhoà
Nỗi niềm tôi giữ thành hoa
Tặng riêng em giữ như là tình mong

Nỗi niềm tôi giữ thành bông
Nhỏ nhoi tôi tặng bên đồng sương mai
Có em nét chữ rồng bay
Tháng ngày tôi giữ...nét người mộng yêu

Nét đời nghiêng ngả mỗi chiều
Rụng rơi hạt nhớ....nỗi niềm tôi trôi