Xem đầy đủ chức năng : Lời chia tay trong đêm… noel
blackeye_lovely
14-05-2007, 05:38 AM
…………
Cũng như bao đêm noel khác, tôi và anh ấy cũng như bao đôi tình nhân khác, đi trên con đường ấy có gió se se lạnh cuối mùa. Anh cởi mở hơn trước nói nhiều hơn mọi khi làm tôi cảm thấy lạ nhưng rất hạnh phúc. Rồi đột nhiên, vào khoảnh khắc đặc biệt, anh hôn nhẹ vào môi tôi. Và cũng trong khoảnh khắc hạnh phúc đó anh cũng đã nói lời chia tay tôi. Tôi hỏi lý do tại sao nhưng anh không nói. Lúc ấy trong tôi có ất nhiều suy nghĩ cứ xáo trộn trong lòng của tôi. Thật buồn cười, ai lại đi nói lời chia tay khi cả hai đang quen nhau vui vẻ, lại trong đêm giáng sinh nữa. Tôi quay lung8 bỏ đi lúc ấy tôi khong khóc, thực sự tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Khoảng một tháng sau khi chuyện này xảy ra tôi được tin anh lên thành phố học. Trong khoảnh thời gian đó. Tôi được bạn của anh chăm sóc an ủi tôi và động viên tôi làm tôi phấn chấn hơn. và chuyện gì đến nó sẽ đến, anh ngỏ lởi với tôi. Và củng khoảng thời gian đó anh quay trở về tôi thật không biết phải làm sao vì anh muốn nối lại quan hệ với tôi. Tôi thật khó xử không biết phải làm sao vì bậy giờ tôi cũng không biết phải lựa chon như thế nào?
…………
Đây là một câu chuyện có thật (nhưng không phải của mình) và nó đang diễn ra. Các bạn có ai có ý kiến gì thì giúp mình giải quyết tình huống này với!
/\____/\
(=<_>=)
(“)-----(“)
trangtronxunui006
14-05-2007, 06:29 AM
nói thât nha bạn sẽ thật ngốc nếu tin vào cả 2 ngươi ấy , bởi vì có thể cả 2 con người ấy dều dang thử thách và dùa dzõn với tình yêu của bạn. Và còn điều gì nữa bạn biết ko.. thực sự tôi nhân ra rằng bạn chưa y0 người ta như ban đã nghị Hãy suy nghĩ diều tôi vừa nói di. Nó ko sai dâu! Nếu ko ban dã ko ngã ngay vao vòng tay chăm sóc của bạn anh ấy đâu! Chúc may mắn và sáng suốt(*)
(^_^)
và tại sao bạn ko suy nghĩ là bạn thích ai?mà chỉ nghĩ nên chọn ai?
Nhông
14-05-2007, 03:37 PM
hãy tin vào cảm nhận của con tim
se_nau
14-05-2007, 10:37 PM
theo toi thi ban can nhieu thoi gian hon de suy nghi , dung voi vang nhan loi voi ai ca .
Voi nguoi thu nhat ro rang la ban chua yeu. Cam xuc cua ban vao dem Noel da noi len dieu do ....Hon nua anh ay lai co nhieu hanh dong bat ngo va kho hieu : hon ban...roi dot ngot noi loi chia tay ma ko mot loi giai thich....roi lai dot ngot tro ve va xin noi lai.......That thuong nhu the , neu nhu den luc hai ban yeu nhau sau sac ,neu nhu ban khong hieu het ve anh ay , su that thuong cua anh ay co the se lam ton thuong den ban .
Con doi voi nguoi thu hai , ban co cam tinh voi anh ay vi su cam thong va giup do . Nhung du sao do cung la nhung gi den voi trai tim .....khi no dang con hut hang ,thieu vang vi moi tinh cu .....nen biet dau do chi la cam giac nhat thoi....
Va biet dau ..chi la biet dau thoi.....tat ca chi la ...mot su thu thach cua nguoi yeu dau tien...
Vi vay ...dung voi vang.....
Hay tu tu cam nhan va lang nghe trai tim ban .....Theo thoi gian.... ban se biet ban nen lam gi......
Chuc ban sang suot va may man.
thuyvan2007
15-05-2007, 01:56 AM
bạn nên sáng suốt trong chuyện này. có thể hai người đó thật lòng với bạn nhưng có thể chỉ là đùa giỡn. có lẽ bạn nên lắng nghe trái tim mình nói gì. nó sẽ cho bạn câu trả lời hợp lý nhất. chúc bạn vui vẻ.
x0x_angellover_x0x
15-05-2007, 02:05 AM
gương vỡ cóa thễ lấy keo dán được...........nhưng trên mãnh gương ấy bao giờ cũng cóa vết nứt.........và chẵng đẹp tẹo neo................
Conan_Kudo
15-05-2007, 03:15 AM
thì trở về với nó có sao đâu, 2 người thích nhau mà :D, lãng mạn ghê ha :D
arrive_vietnamese
15-05-2007, 05:08 AM
rùi sao này thì bạn sẽ bít bạn thik ai , chứ còn bi giờ thì vẫn đối xử bình thường đi , đừng ngại ngại rui lại làm người ta sượng
online_love75
15-05-2007, 11:18 PM
khổ thân bạn nghen
cố lên mà vượt qua
heocon_kc
16-05-2007, 12:15 AM
Mình hoàn toàn thông cảm và chia sẽ với bạn.ắt hẳn là bạn sẽ bối rối lắm.Theo mình đây là lúc mà bạn phải bình tĩnh và sáng suốt nhất .Một người đã bỏ lại bạn ra đi mà ko hề bận tâm dến cảm giác của người ở lại ra sao ,giờ đây lại muốn quay lại ,muốn nối lại tình xưa ,một người như thế có đáng đựơc bỏ qua ko , có tin tửơng được ko? Còn người bạn kia ,người đã luôn ở bên cạnh bạn lúc bạn cần và giúp bạn vựơt qua đau khổ ,còn gì tốt đẹp hơn thế.......Hãy dể lí trí và con tim mách bảo cho bạn nhé
demon222
16-05-2007, 03:15 AM
..................... bát nước dã đổ thì khó hốt lại cho đầy.......... nhưng ta có thể đổ thêm nước vào cái bát ấy cho nó đầy trở lại........... hãy bắt đầu lại nếu có thể :rain:
Thân!!!
giangtuantuong
16-05-2007, 10:06 AM
Cốc nước tràn thì hổng có hớt lại đc
Heo_nâu
19-05-2007, 10:05 PM
chuyện gì mà bùn wá zậy............jống trong truyện wá àh
thuyyen_love_thieulam_
19-05-2007, 10:12 PM
theo mình hok nên chọn thằng đã chia tay với bạn vì có thể nó sẽ lại chia tay với bạn nhìu lầm nữa ,lần sau chắt sẽ đau khổ hơn lần đầu đóa :so_funny: :so_funny:
demon222
20-05-2007, 10:58 AM
theo mình hok nên chọn thằng đã chia tay với bạn vì có thể nó sẽ lại chia tay với bạn nhìu lầm nữa ,lần sau chắt sẽ đau khổ hơn lần đầu đóa :so_funny: :so_funny:
..............." phía sau tình yêu là bao dung ".......... nên để cho người ta 1 cơ hội :rang:
laphungtienmc2
22-05-2007, 04:41 AM
Hãy làm theo lời của con tim bạn!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.