timthaytinhyeu273
14-05-2007, 04:14 AM
CHÀO CÁC BẠN XIN ỦNG HỘ MỘT CHÚT CHO KẺ MỚI GIA NHẬP ĐỘI NGŨ.
Tôi đã suy nghĩ khá nhiều nên đem cái gì đó làm quà ra mắt tập thể ,ví dụ như một câu chuyện ngắn chẳng hạn, nhưng cuối cùng thì tôi muốn dùng bài thơ sau đây coi như một phần trong lễ ra mắt của tôi vậy môt phần do tôi cũng lười và không đủ kiên nhẫn ngồi viết lại cho đầy đủ môt câu chuyện xin các bạn thông cảm tý xíu nha!
Trăng Sao Chia Lìa
Một đêm không sao,vầng trăng cô lẻ
Rọi chốn này đây nhắc tình xưa cũ
Ngày em đi đó tiết trời lập thu
Lá úa rơi đầy nhuộm vàng khắp chốn
Anh còn nhớ từng bước em qua phố
Từng giọt lệ vội vã tuôn ướt mi
Anh còn nhớ gió thu vòng áo tím
Từng nụ cười em cố giữ trên môi
Sao tình ta chẳng thể khác trăng sao
Mãi bên nhau như đôi tình nhân khác
Yêu ly biệt nào đâu ai có muốn
Chỉ tại đời cứ khiến phải chia hai
Ngày đầu tiên ta yêu em có nhớ
Câu ước nguyền mình thề dưới trăng sao
Mong cho sẽ được bên nhau suốt kiếp
Vậy mà giờ thật chỉ muốn quên mau
Tối nay đây còn mình anh đứng ngắm
Cả trời không sao vầng trăng lẻ bóng
Ngày xưa ấy đôi ta khờ quá nhỉ!?
Ánh trăng sao đâu luôn mãi bên nhau
Trời mới phương xa liệu em còn biết
Mình anh nơi đây câu ước nguyện nhòa
Một người cô đơn ngắm trăng cô lẻ
Trời sao khéo vẽ tri kỷ xứng đôi!?
Tôi đã suy nghĩ khá nhiều nên đem cái gì đó làm quà ra mắt tập thể ,ví dụ như một câu chuyện ngắn chẳng hạn, nhưng cuối cùng thì tôi muốn dùng bài thơ sau đây coi như một phần trong lễ ra mắt của tôi vậy môt phần do tôi cũng lười và không đủ kiên nhẫn ngồi viết lại cho đầy đủ môt câu chuyện xin các bạn thông cảm tý xíu nha!
Trăng Sao Chia Lìa
Một đêm không sao,vầng trăng cô lẻ
Rọi chốn này đây nhắc tình xưa cũ
Ngày em đi đó tiết trời lập thu
Lá úa rơi đầy nhuộm vàng khắp chốn
Anh còn nhớ từng bước em qua phố
Từng giọt lệ vội vã tuôn ướt mi
Anh còn nhớ gió thu vòng áo tím
Từng nụ cười em cố giữ trên môi
Sao tình ta chẳng thể khác trăng sao
Mãi bên nhau như đôi tình nhân khác
Yêu ly biệt nào đâu ai có muốn
Chỉ tại đời cứ khiến phải chia hai
Ngày đầu tiên ta yêu em có nhớ
Câu ước nguyền mình thề dưới trăng sao
Mong cho sẽ được bên nhau suốt kiếp
Vậy mà giờ thật chỉ muốn quên mau
Tối nay đây còn mình anh đứng ngắm
Cả trời không sao vầng trăng lẻ bóng
Ngày xưa ấy đôi ta khờ quá nhỉ!?
Ánh trăng sao đâu luôn mãi bên nhau
Trời mới phương xa liệu em còn biết
Mình anh nơi đây câu ước nguyện nhòa
Một người cô đơn ngắm trăng cô lẻ
Trời sao khéo vẽ tri kỷ xứng đôi!?