Xem đầy đủ chức năng : thơ 4 câu ngắn nhung hay
langtu_dn
13-05-2007, 08:53 PM
Xa nhau xa mai xa để nhơ/
Nhó nhau nhớ mãi nhớ đùng quên
Xa nhau lưu luyén bồi hồi
Gặp nhau giây phút để rồi xa nhau
linh_crazy
14-05-2007, 07:45 AM
Đời đời đưa đẩy đầy đau đớn
Thắm thơm thì thầm thấy thảm thương
Lâm ly lê láng lòng lưu luyến
Nhắn nhủ nhau nhiều những nhớ nhung
:so_funny:
thanh.tam
14-05-2007, 08:21 AM
Em không phải là đóa hồng rực rỡ
Nét kiêu sa xinh đẹp lạ thường
Em chỉ là hoa cúc dại bên đường
Lòng trong trắng đợi chờ người quân tử
Nhã Thiên Thanh
chieuanhlong
16-05-2007, 02:35 AM
Em nào phải nắng ban mai
Để anh sưởi ấm thân trai độc hành
Em là gió mát trời xanh
Cho anh cất bước dạo quanh dòng đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.