shinichi1487
13-05-2007, 02:21 PM
trong cuộc thi kể chuyện vui của các loài vật ! vua sư tử ra thể lệ rằng : mỗi con vật sẽ phải kể một câu chuyện sao cho tất cả muông thú đều phải cười , nếu có một con không cười thì con vật kể câu chuyện đó sẽ bị ném xuống sông. và cuộc thi bắt đầu :
_ chú bò vàng bắt được lá thăm nhỏ nhất nên phải kể đầu tiên , chú bước ra khoa chân múa cẳng , và kể lể rất hăng say , chú kể đến đâu các con vật khác lăn ra cười đến đấy , nhưng riêng có một chú lợn là không cười , thế là chú bò bị đem ném xuống sông.
_ đến lượt chú dê bước ra kể chuyện , câu chuyện của chú đã kết thúc vậy mà chẳng có con vật nào cười cả , và bỗng nhiên giữa đám đông yên lặng đó , chú lợn ban nãy không cười bỗng lăn ra đất cười sặc sụa ... vua sư tử thấy ngạc nhiên bèn hỏi chú lợn tại sao lại cười?
_ đố mọi người biết chú lợn đã trả lời ra sao?:come: :come:
_ chú bò vàng bắt được lá thăm nhỏ nhất nên phải kể đầu tiên , chú bước ra khoa chân múa cẳng , và kể lể rất hăng say , chú kể đến đâu các con vật khác lăn ra cười đến đấy , nhưng riêng có một chú lợn là không cười , thế là chú bò bị đem ném xuống sông.
_ đến lượt chú dê bước ra kể chuyện , câu chuyện của chú đã kết thúc vậy mà chẳng có con vật nào cười cả , và bỗng nhiên giữa đám đông yên lặng đó , chú lợn ban nãy không cười bỗng lăn ra đất cười sặc sụa ... vua sư tử thấy ngạc nhiên bèn hỏi chú lợn tại sao lại cười?
_ đố mọi người biết chú lợn đã trả lời ra sao?:come: :come: