PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi ai đó



tram_lang110
09-07-2005, 12:06 AM
Anh đã đến ngọt ngào khe khẽ
Đã lấy đi giấc mộng tình đầu
Đã lấy đi trái tim ngây dại
Để chỉ còn lại một nỗi đau

Canhchimbatgio
09-07-2005, 12:22 AM
biết làm sao hỡi thế nhân ơi
trót đã sanh ra kiếp này rồi
mang thân tằm gởi đành cam chịu
tơ tình đeo mãi dứt không thôi

biết làm sao để có tình yêu
làm sao giữ lại một buổi chiều
giữ nắng hoàng hôn đừng tắt mãi
giữ gió cho mây bớt cô liêu

biết làm sao giữ lại giấc mơ
tỉnh giấc than ôi đến thẩn thờ
hồn bướm mơ tiên là hiện thực ?
hay là ảo ảnh của vần thơ ???

làm sao.. làm sao... phải làm sao???
cho tim thôi đập hết yêu vì
tơ tình cắt đứt đoạn ân ái
giữ lại riêng mình chữ "biệt ly" !