...:*tống_mai_linh*:...
13-05-2007, 11:44 AM
anh biết kô , từ lúc anh vào trường là nhóc đã bắt đầu để ý tới anh vì anh đã quan tâm tới nhóc mỗi lúc nhóc bệnh. mỗi ngày lên trường đc gặp anh... nhóc rất vui, nhóc đã lấy hết can đảm để xin sdt của anh......... rồi từ ngày tụi mình bắt đầu nt qua lại , nhóc rất hạnh phúc.
10-2 nhóc về quê ..... nhóc biết...... cả 2 đứa kô nt cho nhau la tại vì cả anh và nhóc đang thách đố nhau xem ai nt cho ai trước. rồi cuối cùng anh cũng đã nt cho nhóc. nhóc rất vui.....
tối 13-2 anh hỏi nhóc có muốn nhận socola của anh kô........ thật sự lúc đó nhóc rất muốn nhận......... nhưng nhóc đã nói kô....... anh biết tại sao kô?????......... tại vì nhóc sợ anh sẽ lừa dối tình cảm của nhóc.
rồi anh giận nhóc......... hôm giao thừa nhóc đt cho anh........ anh cũng kô thèm bắt máy....... anh biết nhóc buồn lắm kô?????????? từ hôm đó tới bây h....... nhóc với anh vào trường như người dưng.... nhưng tại sao anh lại nói chuyện anh và nhóc cho N biết chuyện nhóc nt với anh...... nhóc giận nhắm .... hôm nhóc vào phòng y tế....... anh đã vào theo và hỏi thăm nhóc..... nhóc vui lém. kô giận anh đc nữa..... nhóc đã rất hối hận khi đã kô nhận socola từ anh.
nhóc biết anh và nhóc cả 2 đều hiểu nhầm nhau nhưng kô một ai muốn giải thích với ai hết...... nhóc muốn quay lại với anh lém nhưng nhóc sợ N sẽ biết chuyện đó.......... nên nhóc đã kô nt cho anh và nhóc nghĩ nhóc sẽ yêu đơn phương anh:timvo:
có phải nhóc ngu ngốc lắm kô anh???? yêu mà không giám nói:guoc:
10-2 nhóc về quê ..... nhóc biết...... cả 2 đứa kô nt cho nhau la tại vì cả anh và nhóc đang thách đố nhau xem ai nt cho ai trước. rồi cuối cùng anh cũng đã nt cho nhóc. nhóc rất vui.....
tối 13-2 anh hỏi nhóc có muốn nhận socola của anh kô........ thật sự lúc đó nhóc rất muốn nhận......... nhưng nhóc đã nói kô....... anh biết tại sao kô?????......... tại vì nhóc sợ anh sẽ lừa dối tình cảm của nhóc.
rồi anh giận nhóc......... hôm giao thừa nhóc đt cho anh........ anh cũng kô thèm bắt máy....... anh biết nhóc buồn lắm kô?????????? từ hôm đó tới bây h....... nhóc với anh vào trường như người dưng.... nhưng tại sao anh lại nói chuyện anh và nhóc cho N biết chuyện nhóc nt với anh...... nhóc giận nhắm .... hôm nhóc vào phòng y tế....... anh đã vào theo và hỏi thăm nhóc..... nhóc vui lém. kô giận anh đc nữa..... nhóc đã rất hối hận khi đã kô nhận socola từ anh.
nhóc biết anh và nhóc cả 2 đều hiểu nhầm nhau nhưng kô một ai muốn giải thích với ai hết...... nhóc muốn quay lại với anh lém nhưng nhóc sợ N sẽ biết chuyện đó.......... nên nhóc đã kô nt cho anh và nhóc nghĩ nhóc sẽ yêu đơn phương anh:timvo:
có phải nhóc ngu ngốc lắm kô anh???? yêu mà không giám nói:guoc: