beden0yeu
13-05-2007, 08:11 AM
Khi nhớ vô hạn 1 người , bạn có thể nghe thấy tiếng người ấy trong mưa , nhìn thấy nụ cười trong nắng , cảm thấy trong gió 1 cái chạm tay dịu dàng , thấy trong hoa gương mặt hiền hòa , cảm thấy cây lá lao xao trong 1 bước chân vô hình đang tới. Trí tưởng tượng cho ta những cảm xúc vô bờ. Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ thương nhớ.
Tất cả chúng ta dường như ai cũng từng có những tình cảm này nhưng suy nghĩ của mỗi người khác nhau thôi , vì vậy hãy để cho trí tưởng tượng mang đến cho ta 1 niềm vui hay 1 nỗi bùn vu vơ để ta cảm nhận cuộc sống 1 cách đầy đủ và sinh động hơn. :huglove:
vé đặc biệt , :hihi:
Tất cả chúng ta dường như ai cũng từng có những tình cảm này nhưng suy nghĩ của mỗi người khác nhau thôi , vì vậy hãy để cho trí tưởng tượng mang đến cho ta 1 niềm vui hay 1 nỗi bùn vu vơ để ta cảm nhận cuộc sống 1 cách đầy đủ và sinh động hơn. :huglove:
vé đặc biệt , :hihi: