PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi Con Trai...Khóc !!!



Boulevard
08-07-2005, 10:43 PM
Anh đã khóc...Trời ơi! Anh cũng khóc?
Mắt hoe hoe, rươm rướm, đến không ngờ!
Tay run run phớt lên vài cọng tóc
Ôi con trai "yếu đuối" đến...sững sờ!

Khi con trai khóc, không biết làm sao nhỉ?
Là mặt trời gọi ngày từ phía...Tây?
Là trẻ con sinh ra từ lòng...đất?
Hay vì ai cảm xúc quá đầy?

Em chẳng biết muôn ngàn lần không biết
Chỉ biết mình...thôi nhõng nhẽo "người ta"
Thôi dám cười, giả bộ ngắm...mưa sa
Ðôi khi lén liếc nhìn qua "bên ấy"

Phải chăng ai mang bối rối thì phải?
Sao ưu tư như nghĩ ngợi trăm điều...
Như ẩn số của bài toán tình yêu
Như khóe mắt cớ gì long lanh nước?

Khi con trai khóc chắc buồn dài mấy trượng...
Mới đổ mưa cho con gái...xuýt xoa
Dù con trai mang cả trời dễ ... ghét
Mỗi lần lệ rơi sao...thương quá đi à!

Orchid
12-07-2005, 12:17 AM
con trai khoc, thuong thoi

Boulevard
14-07-2005, 09:50 PM
Em đã dặn rồi con trai không được khóc
Để nụ cười anh vụt tắt trên môi
Để em nghe bao thương nhớ chơi vơi
Anh đang khóc ? Không , hình như em khóc !!!

Azudo_Hakaider
20-07-2005, 02:18 AM
Anh thích khóc để em lau nước mắt
có sao đâu , em chớ có muộn phiền
nước mắt anh đâu phải là tất cả
Dẫu bao lần nức nở gọi tên em

hatrang13
20-07-2005, 05:57 AM
Con trai khóc đâu co gi la la
Chi khac la con gai biet lau khan
Con trai khoc đua tay ma giau voi
So may tieu , so gio thoang ngai ngan......!!!

Đieu đon gian thoi ma phai khong ban ?

giang_pr
20-07-2005, 08:36 PM
có những lần anh bật khóc gọi tên em
em chợt đến rồi chợt đi... vội quá...
rất gần anh ...sao quá xa xôi
anh ngỡ ngàng ...chợt hiểu
mưa gió vô tình phải ko em...?

Boulevard
24-07-2005, 02:51 AM
Nín đi anh , anh ơi không được khóc
Kẻo Mặt Trời quên lặn ở trên cao
Để cơn mưa mà cứ thế dâng trào
Để mắt em , mắt anh....cùng nhau khóc !?!

duylu
26-07-2005, 02:46 AM
If I had to live my life withuot you
the days would all be empty
the night would seem so long

Azudo_Hakaider
30-07-2005, 08:06 PM
Anh cứ khóc khi tình mình đơn độc
Chia xa rồi em hỡi có khóc không ?
Có mỏi mòn đứng đợi với ngóng trông ?
Em có khóc khi tình mình đôi ngả ?

Boulevard
02-08-2005, 10:09 PM
Em cũng khóc khi dòng đời xa lạ !
Với bao la và gian dối cuộc đời ...
Nếu sau này hai đứa ở hai nơi ?
Làm sao khóc , vì lệ không còn nữa ...

venhvenhcongtu
02-08-2005, 10:21 PM
Ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt
Tui ngậm ngùi buồn chán ở China
Nào rượu bia nào smoke với cafe
Tui buồn chán ngắm mặt trời dần lặn......
Khóc khóc khóc ......tui hận đời tui khóc
Muốn khóc thật nhiều ...nhưng nước mắt chẳng chịu tuôn
Cứ hằng đêm...tôi cứ ngẫm lại thương
đời nghệ sĩ lang thang đơn côi quá
Mưa to quá
Mưa ngoài hiên sối xả
sấm thét gào mưa cứ thế trào tuôn
Vút áo quần tui cũng chạy ra luôn
người tui ướt giống tim tôi đang ướt ....
Làm con trai tui thề ko ẩm ướt
Nước mắt con trai chỉ được chảy trong tim ...
sống lạnh lùng ko một chút cầu xin
Chia tay rùi nhưng đầu ko ngoảng lại .....
Tui buồn quá...nhưng tui ko thể khóc
vì trái tim tui đau khổ đã nhiều
khóc cũng thế thôi ....Đời đâu chịu chuyển dời
Biến khổ đau thành 1 giây hạnh phúc

maimaimottinhyeu_2005th
03-08-2005, 08:35 AM
mình se ko khóc dau

binbin89
20-08-2005, 04:09 AM
Boulevar gu?i va`i ba`i dze^~ thuong wa' hi` hi` . Cha('c a'i mo^. Boulevar luo^n wa'

dongsongxanh
21-08-2005, 02:32 AM
lệ tuôn trào trong khoé mắt ngây thơ
bởi bở ngỡ trước cảnh đời ngang trái
nhưng con trai kô thể khóc thật dài
vì ngày mai đất nước cần mình mãi

Azudo_Hakaider
22-08-2005, 01:39 AM
Vì anh sẽ ở bên em mãi mãi
Đấng nam nhi hông thể khóc trước người
Đứng trước em anh sẽ mãi mỉm cười
Em cũng thế , đừng bao giờ khóc nhé

emgaihaybuon
22-08-2005, 09:07 PM
con trai khóc chuyện nho con gai khóc mới dạc biệt hehheh

sunny8x
22-08-2005, 09:20 PM
Đôi khi khóc đâu fai? là điều gì xấu xa tội lỗi , nước mắt có thể khiến cho lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn rất nhiều .................. Bạn hãy cứ khóc một khi bạn muốn ...

Boulevard
22-08-2005, 11:18 PM
To : Bad


Em sẽ mãi mỉm cười như thế
Chẳng khóc đâu , em người lớn rồi mà
Là người lớn anh cũng đừng khóc nhé
Nếu một ngày ta nói tiếng xa nhau
To: Dong Song


Khóc đi anh cho lệ ướt bờ vai...
Để mắt em mắt anh nhìn nhau khóc
Anh biết không anh không hề cô độc
Dẫu cuộc đời ngang trái với phong ba..

be_heo_u
23-08-2005, 06:56 AM
khi nào buồn đừng bao giờ khóc
khi nào khóc xin hãy gọi cho tui
để tui tìm mua cho bịch khăn giấy
rồi tui ngồi nhìn bạn khóc cho dzui........

Azudo_Hakaider
24-08-2005, 10:41 PM
Nhưng làm sao ngăn được nỗi khổ đau ?
Chia tay nhau hãy cho anh được khóc
Bởi anh sợ riêng mình em cô độc
Bước anh về em ở lại cô đơn

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 11:14 PM
khổ đau rồi cũng qua mau
qua như giây phút ban đầu gặp nhau
em giờ hoen ướt mi sầu
còn anh ko lẽ cũng rầu dzậy sao?

Boulevard
25-08-2005, 10:48 PM
Anh cứ về sao lại khựng bước chân ?
Đừng bâng khuâng cho lòng ai vương nhớ
Để trái tim cứ quặn đau nhịp thở
Nước mắt lòng là nước mắt không rơi ...

so_cold
26-08-2005, 05:46 PM
Con trai khóc...làm gì có chiện đóa :oh:
Chỉ là bụi rơi vào mắt mà thôi :D
Chớ có lầm mà nghĩ lung tung đó
Đâu như ai, chỉ biết khóc nhè hoài :D

Azudo_Hakaider
26-08-2005, 08:27 PM
khổ đau rồi cũng qua mau
qua như giây phút ban đầu gặp nhau
em giờ hoen ướt mi sầu
còn anh ko lẽ cũng rầu dzậy sao?


Làm sao khi vỡ ước ao
Tình anh người đã trả về con tim
Thôi đành nuốt trọn vào tim
Thì thôi em nhé xa rồi còn đâu



Anh cứ về sao lại khựng bước chân ?
Đừng bâng khuâng cho lòng ai vương nhớ
Để trái tim cứ quặn đau nhịp thở
Nước mắt lòng là nước mắt không rơi ...
Dù trong lòng bao nỗi nhớ chơi vơi
Dù tình anh em đã hoài quên mất
Dù lệ rơi anh nghe từng tiếng nấc
Dù thế nào xin vẫn thế em ơi

Boulevard
26-08-2005, 08:58 PM
Em khóc đâu , là tại mưa đó chứ
Chỉ có anh lệ đã ướt nhoè rồi
Có là gì nếu chia cách đôi nơi?
Là con trai sao anh mềm yếu quá

thiên thần gãy cánh
27-08-2005, 05:24 PM
[QUOTE=BadBoydt]
Làm sao khi vỡ ước ao
Tình anh người đã trả về con tim
Thôi đành nuốt trọn vào tim
Thì thôi em nhé xa rồi còn đâu


em về nuốt lệ vào tim
bao nhiêu nỗi niềm gởi vào vầng trăng
anh giờ có nhớ em chăng ?
xa nhau thao thức hằng đêm em chờ

daotung
27-08-2005, 09:05 PM
nếu vì nghèo mà em không yêu tôi
thì em ơi ! tôi sẽ nghèo mãi mãi !!!!

babilon
28-08-2005, 08:21 AM
Anh cứ khóc cho vơi niềm sầu muộn
Để quên đi những quá khứ buồn đau
Khóc đi anh ,anh hãy khóc đi anh
Đừng cố dấu khi tim anh muốn khóc[/I]

thaiquynh15990
28-08-2005, 05:24 PM
tôi muốn khóc nhưng ko ra lệ

Azudo_Hakaider
28-08-2005, 07:12 PM
Em chờ thao thức trong mơ
Còn anh thao thức cả đêm lẫn ngày
Dáng người mờ ảo mây bay ...
Làm sao trông thấy một lần bé ơi

xuanhuongtam
23-09-2005, 06:21 AM
Hễ cứ buồn là phải khóc hay sao
Quân sư xem ta đây nè - bao lớn
Đừng có ở không lại ngồi tưởng tượng
Ta giận lên ta sẽ ký lủng đầu

phieubatgiuacuocdoi
15-10-2005, 11:43 PM
Khi nước mắt không còn rơi nữa
Khi yêu thương đã vùi sâu
...dưới lớp bụi thời gian.
Thì anh mới biết ...
...ngày xưa anh đã yêu em thật nhiều.

Azudo_Hakaider
17-10-2005, 12:51 AM
Khoc chi mà cứ khóc hoài
Lại đây cô bé , cho anh dỗ dành
Trao em tất cả ngọt lành
Sao em không nhận phũ phàng tình anh

matnai_tt
13-09-2007, 01:23 AM
neu em la` con gai
anh xin lam` con trai
ben doi` em ,anh o
cho em sai suot ngay`

ngangtangcongtu
13-09-2007, 02:07 AM
Người ta nói con trai không bít khóc
Lệ đau nhói giấu kín ở trong tim
Người ta nói con trai không đáng tin
yêu suốt kiếp chỉ một người con gái