conkhikho_87
13-05-2007, 04:11 AM
Có ai nói ?
Biển làm tan nỗi buồn.
Tôi lại thấy !
Sóng biển cứ vỗ cứ xô nhau ,
Từng cơn to , nhỏ đưa nhau vào bờ.
Sóng cứ đập cứ dồn nỗi buồn ,
Trào dâng ư !
Cứ dần vỗ vào nỗi buồn tôi không hiểu ,
Chiều ngắm biển , sao chưa nhận ra.
Biển cứ đập cứ vỗ điều không thôi ,
Buồn ư ! có buồn !
Vui ư ! có vui !
Và tôi lại nhìn !
Và tôi lại hy vọng !
Sóng sẽ đưa thuyền nhỏ ước mơ ,
Cuồn cuộn mang ra đại dương.
Ở nơi đó nó sẽ tỏa sáng ,
Tương lai ư!
Dâng trào như con sóng vỗ cát ,
Đẹp như con nước xanh.
Và cũng đầy !
Thăng trầm một con sóng...
Biển làm tan nỗi buồn.
Tôi lại thấy !
Sóng biển cứ vỗ cứ xô nhau ,
Từng cơn to , nhỏ đưa nhau vào bờ.
Sóng cứ đập cứ dồn nỗi buồn ,
Trào dâng ư !
Cứ dần vỗ vào nỗi buồn tôi không hiểu ,
Chiều ngắm biển , sao chưa nhận ra.
Biển cứ đập cứ vỗ điều không thôi ,
Buồn ư ! có buồn !
Vui ư ! có vui !
Và tôi lại nhìn !
Và tôi lại hy vọng !
Sóng sẽ đưa thuyền nhỏ ước mơ ,
Cuồn cuộn mang ra đại dương.
Ở nơi đó nó sẽ tỏa sáng ,
Tương lai ư!
Dâng trào như con sóng vỗ cát ,
Đẹp như con nước xanh.
Và cũng đầy !
Thăng trầm một con sóng...