PDA

Xem đầy đủ chức năng : Zu,nó và tui......



AnH_XiNh
13-05-2007, 03:34 AM
Zu ui, em cũng biết là từ năm lớp 10 anh thích nó bởi ví nó là con bạn của em và cũng vì em cũng là BCH Đoàn. Anh biết hok lúc đầu gặp anh em ghét anh kinh khủng và em hok hiểu vì sao em lại có cái ấn tượng anh là 1 kẻ "vô duyên nhất trần đời". Hè đến, em, anh và nó đi tiếp sức mùa thi. Anh và nó tránh mặt nhau. Và em biết mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Zu, điều em hok ngờ là anh lại tâm sự cho em. Anh kể cho em nghe t/c anh dành cho nó.Lúc bấy giờ, cái nửa ích kỷ kia trong em đã thắng. Em ước ao rằng t/c mãnh liệt đó anh sẽ dành cho em.
Và từ lúc đó... em như đứa em gái nhỏ của anh , nghe anh than phiền về chuyện của nó. Ngày qua ngày, em lên 11, anh lên 12, chỉ còn 1 cái hok thay đổi : đó là t/c em dành cho anh. Anh đã quên nó. Anh cũng có tình yêu mới của anh, bx trong au mà anh lại một lần nữa trao trọn cái t/c mà em hằng thèm khát. Em lại bên anh, chia sẻ anh những lúc anh và bx anh cãi nhau, làm chiếc cầu nối giữa hai người, làm "người đưa tin đau khổ".
Anh và bx chia tay. Người đầu tiên biết chuyện cũng là em. Người khuyên anh cũng là em.
Anh có người yêu mới. Em cũng là người đầu tiên chát với người đó.
Và ngày mai....
Nếu anh có chia tay với người nó, người bên anh đầu tiên cũng là em. Em mãi bên anh, Zu à. Em sẽ bên anh cho dù sự tồn tại của em chỉ vì anh cần một cô em gái....
Gửi zuzu_"người anh" của em_mãi mãi................>.<