PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự thực là...



[L]ight
13-05-2007, 02:46 AM
Sự thực là em có nhớ anh đâu
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu dể tâm hồn em yên tĩnh
Nên phập phồng run rẩy dấy thôi

Sự thực là em dã hết yêu rồi
Hết cả thương cả giận hờn trách móc
Nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc
Nhắc em về những tháng ngày dã qua

Sự thực là em chưa có người ta
Chưa có người thay bóng hình anh trước
Em kiêu hãnh mà anh dâu biết dược
Em dối lòng _tự an ủi dó thôi

Sự thực là em chỉ có 1 nơi
Em tin cậy và nép mình vào dó
Nhưng trái tim anh dâu còn chỗ nhỏ
Cho em vào làm hoàng hậu nữa dâu
Sự thực là không có....phép nhiệm màu !!!
Anh nhỉ...?

.March
14-05-2007, 08:24 AM
Sự thực là em chẳng chối bỏ đâu
Câu thơ em viết mang niềm thương và nhớ
Những tháng năm tuổi thơ em nhắc nhở
Mải miết kiếm tìm kỉ niệm cũ hanh hao ....

Sự thực là ai đó đã ghép những vì sao
Kết những giấc mơ em với mong manh hư ảo
Hạt mùa chợt rơi - vội vàng nên ướt áo
Kỉ niệm ùa về , ướt nhẹp cả vần thơ ....

Sự thực là em có hơi 1 chút bơ vơ
CHỉ một chút thôi - 1 chút mong manh như sương mai buổi sớm
Nắng sẽ lên và nỗi buồn tắt lịm
Khép một vần cổ tích với giấc mơ.....

Sự thực là em đã viết những dòng thơ
Chẳng phải cho anh ...bởi chẳng bao giờ anh hiểu ...!!!

Đa Tình
14-05-2007, 09:31 AM
Sư thật là phố chiều nay mưa tuôn
Gió đã thổi từng cơn thành giông bảo
Anh đã họa thêm nổi sầu ảo não
Để ghép thành một cõi mộng tình anh

Sự thật là có giọt lệ long lanh
Mà đêm qua anh đánh rơi ngoài khung cửa
Trong ấy có em và lòng anh một nửa
Ai lén đổi rồi bằng những vết cứa màu nâu

Sự thật là anh có giết tim đâu
Tại nó thích được tạc thành tượng đá
Để được nghe những vần thơ êm ả
Của một người vô cảm với thương đau

Sự thật là ta chẳng phải của nhau
Nên mãi mãi chẳng bao giờ anh hiểu !

[L]ight
15-05-2007, 01:08 AM
Sự thật là anh cũng như người trước
Qua đời em bằng nhịp guốc thờ ơ
Sự thật là em vẫn háo hức chờ
Vẫn vui bước biết rằng đi chẳng tới

Sự thật là em trong cơn hấp hối
Trước mũi dao cay cú của tình trường
Sự thật là đổ nát một góc tường
Không cản nỗi vòng xoay con mắt bão.

Sự thật là giam mình nơi hoang đảo,
Tìm bình yên trong vỏ ốc mượn hồn,
Sự thật là xây ảo mộng bên đời
Cho em tưởng tình anh là rất thật.

Sự thật là em quen rồi mất mát
Đã từng đau, đau nữa, chẳng hề chi,
Sự thật là hờ hững đến rồi đi,
Em không trách anh đùa đâu,

Anh nhé!

ChangKhoAnhKiet
16-05-2007, 07:18 PM
Sự thật là.. anh còn yêu nhiều lắm
Chẳng thể quên.. ngày đầu tiên hẹn hò
Sự thật là.. trong tim anh còn nhớ
Không thể nào.. xóa mờ bóng hình em

Sự thật là.. thổn thức đêm từng đêm
Gọi tên em.. trong muôn ngàn ý nghĩ
Sự thật là.. lòng anh còn ích kỉ
Khi thấy em.. sánh bước trong tay người

Sự thật là.. lòng vẫn còn chưa vơi
Trái tim yêu.. vẫn bồi hồi rung động
Sự thật là.. chỉ có một hình bóng
Làm anh vui.. anh nhớ.. chỉ một người

Sự thật là.. chỉ có em mà thôi
Không có ai.. thay thế được em cả
Sự thật là.. con tim em hoá đá
Nên chẳng màng.. đau khổ trái tim anh

05-16-07
Anh Kiệt

lucbinhtimvn
16-05-2007, 09:31 PM
Sự thực là em chẳng thể quên anh
Dù tháng năm trôi,tim hồng vẫn gào lên nhức nhối
Sự thật là...có những điều từ lâu em không nói
Bởi anh đã quên rồi...chuyện tình mình ngày ấy xa xôi...

Sự thực là...Trong tim Em chỉ có anh thôi
Như mỗi mùa Thu về...cây đều xơ xác lá
Và cứ thế...Mùa Thu sau lá vẫn rơi lã tã
Giống như tình yêu nầy...ngày tháng chẳng phôi pha

Nhưng sự thực là...Anh đã có người ta
Người con gái đã thay em trong tim anh...từ dạo ấy
Dù người đó có yêu anh nhiều đến mấy
Cũng chưa một lần...đặc bút viết Tình Thơ...

Sự thực là...Em vẫn cứ ước mơ
Dù em biết...mơ ước kia...chẳng bao giờ thành sự thật
Thế nhưng có một điều Em vẫn hằng tin chắc...
Bỡi Sự thực là...Em không thể hết yêu anh...

vipminhthu
17-05-2007, 09:10 AM
Sự thật là gió đã cuốn mây rồi
Để nắng hoang hoải 1 mình nơi cuối phố
Giữa bộn bề còn lại những mảnh vỡ...
...bị lãng quên...

Sự thật là trong những giấc mơ đêm
Ai vẫn quay về cho lòng ai thổn thức
Chờ cho đến bao giờ nhỉ đến lúc
Ai chờ về đem hạnh phúc cho ai?

Sự thật là em vẫn đợi ngày mai
Dấu chân cũ tìm về nơi phố vắng
Đợi ai về cười với em giữa nắng
Đợi 1 đời ...
...để mãi mãi
...nhớ nhau... /

Banglang_tim
18-05-2007, 05:48 PM
Sự thực là...Mình đã mãi chia xa
Như cơn gió mùa thu qua..mặc lá vàng rơi rụng
Sự thực là...Anh đang vui say trong hạnh phúc
Và đã quên rồi...ngày xưa ấy chung đôi....

Sự thực là...gió đã thổi mây trôi
Lối củ giờ cỏ đã đã xanh um lối hò hẹn củ
Sự thực là em vẫn còn ấp ũ
bài thơ ngày nào...Anh đã viết gởi cho em

Sự thực là...một mình em đối diện với màn đêm
Thầm gọi tên anh...ngay cả trong cơn mơ thổn thức
Dù biết tình yêu Em cho anh là thực
Nhưng sự thực là... riêng em một mình lặng lẽ một nỗi đau...

Sự thực giờ thật phũ phàng và chua xót làm sao?
Anh đang say sưa trong men tình ảo ãnh
Còn riêng em đang chơi vơi trong biễn đời hiu quạnh
Và sự thực là....Em mãi mãi xa anh....

kick_loveak
18-05-2007, 07:06 PM
[B][COLOR="Red"][QUOTE]sự thực là ta chẳng thể có nhau
như mặt trời và những vì sao nhỏ
chẳng bao h có thể sáng cùng nhau
và...
sự thực
vẫn mãi là sự thực..
trong tim chúng mình chẳng chung
nhịp đập phải ko ảnh
sự thưc..
thế nào
hãy trả lời em??

hoài^_^thương
19-05-2007, 03:00 AM
Sự thực ư ? Nó rất ư buồn tẻ
Anh đã không còn yêu như ngày xưa
Sự thực là anh đã khóc giữa mưa
Anh khóc vì không thể đáp tình em

Sự thực là mưa xóa nhòa kỉ niệm
Của đôi mình ngày ấy bên nhau
Sự thực là anh chẳng muốn mai sau
Em gặp anh như chưa từng wen biết

Sự thực là trái tim anh hóa đá
Chẳng thể yêu bằng tất cả tấm lòng
Sự thực là anh sẽ tha thiết mong
Em sẽ tìm một người tốt hơn anh

Anh đã không cho em được gì cả
Nên em hãy quên đi người bạc tình
Em đừng khóc em hãy là chình em
Anh không muốn em cứ mãi thế kia
Dù duyên nợ đã không đến với ta
Nhưng em hãy biết đấy là sự thực
Vì là sự thực nên phải đau thế đấy.....
Em à !

*pInk horizon*
19-05-2007, 10:04 PM
Sự thực là nắng chiều nay nhạt thếch
Em vô tình chợt nhớ ngày xưa
Đừng giận em - đừng trách em anh nhé
Phút xao lòng ai chẳng có người ơi
......................
Sự thực là em vẫn ko nguôi
Tự trách mình về phút giây như thế
Dẫu chỉ là nhớ trong khoảnh khắc
Nhưng em thấy mình...như...phản bội anh...

Hàn Cát Nhi
19-05-2007, 10:35 PM
Thật sự là không còn như xưa nữa
Cơn mưa nhỏ
Không vội vàng như trước
Bóng hoàng lan...
Rủ xuống cuối con đường.



Thật sự là...
Anh đã xa mãi mãi...
Lời thề trao nhau , anh đã quên mất rồi.

Thật sự là...
Gió mải miết chơi rong
Cho năm tháng đong đầy bên mái tóc
Trái tim thơ...thổn thức thêm một lần


p/S: Look ơi ! Cái kỉ vật đó...mất thiệt rồi :khocnhe: