PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hè đã sang rồi ư ! ™



ndt_td
13-05-2007, 12:33 AM
Có 1 chàng trai ko mấy khi quan tâm tới thời gian. Nhưng một hôm bỗng chàng giật mình khi những chùm hoa phượng đỏ sân trường và tiếng ve rân ran khắp nơi. Chàng bỗng tự hỏi " hè đã sang rồi ư" .
Hè năm nay sang rồi chàng bỗng thấy lòng mình bồn chồn vì suốt 12 năm đi học chưa bao h chàng như vậy cả . Nhưng năm nay thì # rồi . Khi hoa phượng nở với tiếng ve kêu thì cũng là lúc chàng sắp bắt đầu bước vào kì khi tốt nghiệp. Là lúc chàng bt' mình sắp phải xa bạn bè với mái trường gắn bó với mình suốt 3 năm học. Đâu đó vang lên những vần thơ mà trước đây chàng chẳng quan tâm nhưng sao h đây nó lại vang lên trong tâm trí của chàng
Thế là hết những ngày đi học
Đến bao giờ mới gặp lại bạn yêu

Như vầy đã sắp phải chia tay với những kỉ niệm thân thương với bạn bè. Những ngày tháng ấy giờ đây có lẽ sẽ mãi trở thành những kỉ niệm khó phai mà sẽ chẳng bao giờ chàng quên được. Những ngày tháng mà chẳng phải lo nghĩ ji` trong cuộc đời của chàng.
Nhưng trong thời gian săp tới khi ra trường thì sẽ có rất , rất nhiều điều mà mà chàng phải lo nghĩ trong cuôc sống của mình. Kô biết đến bao giờ mới có thể quay lai những ngày tháng dấu yêu ấy. Những ngày tháng mà chàng có thể vui vẻ cùng bạn bè dưới mái trường dấu yêu.
Có lẽ bây giờ nếu cho chàng đc 1 điều ước thì có lẽ chàng ước ràng thời gian hãy ngừng trôi. tình bạn đầy than thương kia sẽ ko bao giờ thay đổi.
Những tình cảm kỉ niệm kia giờ thật sự sắp vào quá khứ. hiện tai là giờ đây chàng sắp phải xa bạn bè của mình.
Ngày chia tay sắp đến ko bt' chàng có thể vui vẻ đc ko nữa. Nhưng cũng phải đối mặt với hiên thực. Vào ngày ấy có lẽ chàng cũng cố mà vui vẻ bên bạn bè vào ngày cuối cùng để mai này ko phải hối hận vì ngày xưa nữa.


Mong rằng 1 ngày kia khi đã vào đời khi gặp nhau những người bạn của chàng vẫn vui vẻ bên nhau mà nói về những ngày tháng vui vẻ sắp qua này.
Và tôi ước mong rằng tình bạn của chúng tôi sẽ ko bao h thay đổi dù thời gian sắp qua

Tạm biệt những kỉ niệm thân thương cùng bạn bè của tôi ở tập thể 12A5 trong mái trường THPT DL Ngô Tất Tố

Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều ngươi có cùng tâm trạng với chàng trai này ở khắp mọi nơi
Đây có lẽ là lời nói chung của những con người sắp phải xa tuổi học trò của mình. mong mọi người vẫn cứ vui vẻ. :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: