Xem đầy đủ chức năng : G & B Cùng cảm giác à
c4u4m_0nljn3_1991
12-05-2007, 08:40 PM
Có 1 lúc,bạn cảm thấy bạn đang vui vẻ,thực sự ko có gì phải lo:tiền bạc đang đầy túi,gia đình cực kì vui vẻ,học hành good.Nhưng chợt suy nghĩ,tự nhiên bạn thấy hơi "lạnh",hơi "chán" vì mình đang cô đơn !!!!!
Có những chuyện buồn (bất kì lĩnh vực nào),bạn muốn tâm sự,nhưng người bạn thân,cực kì thân của bạn ko thể làm bạn bớt buồn,nếu như bạn có bạn gái(đvới con trai) hay có bạn trai (đối với con gái)
Con trai cần sự dịu dàng,lời nói dễ thương nhỏ nhẹ của bạn gái,có khi chỉ có mấy câu an ủi bình thường mà đã "ép phê" rùi Còn con gái thì cần sự an ủi,có 1 chút mạnh mẽ,1 chút cứng rắn của bạn trai,có khi chỉ....vậy vậy đó. Đây chưa thể gọi là Yêu,mà chỉ là thích nhau thui.Tui nghĩ vậy
lovely_girl_113
12-05-2007, 08:52 PM
oài... bạn nói nghe hay wa' nha.... Công nhận ,,,, mình thích cảm giác thích đó hơn là yêu....
c4u4m_0nljn3_1991
13-05-2007, 11:08 PM
thank hẻm nha hihihi
allforyouloveforever
14-05-2007, 02:24 AM
có cảm giác nào mà vui hơn khi dc ở bên người mình yêu nữa
hay là nằm trên đống tiền:))
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:00 AM
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng
Chưa một lần dạo bước cùng nhau
Chỉ nhìn nhau rồi lại cúi đầu
Chưa một lần nói lời yêu thương
Tôi đã thầm yêu một bống hình
Đã từng im đậm trong trái tim tôi
Mà sao ngày tháng trôi đi mãi
Chờ bao giờ người nói tiếng yêu tôi
Một bóng hình trọn đời tôi ghi nhớ
Một mối tình trọn đời tôi ghi nhớ
Một nụ cười đã làm tui tê tái
Ánh mắt buồn nhớ mãi người thương
Đêm đông tôi khóc một mình
Nhớ em thám thiết mối tình tôi yêu
Nhớ thật nhiều . yêu thật nhiều
Chách tôi chách bis bao nhiêu là lời
Mà toi chi? bis đợi chờ thế thôi ??
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:01 AM
Có một nơi ngày xưa em hay đứng
Ta vô tình ta vội bước qua nhanh
Lá rơi nhiều đâu phải lá lác đác
ngỡ thời gian tựa như sợi chỉ mành
có một nơi thời gian dần hóa bụi
hằn in sâu dấu vết tuổi học trò
ta chỉ muốn hóa con chim nho nhỏ
khẽ nhẹ nhàng xóa hết những âu lo
có một nơi bây giờ ta lại đứng
một lát thôi nghe nốt lặng cuộc đời
như len lõi giữa muôn nghìn cảm xúc
để một thời ta lạc giữa chơi vơi
và một nơi có lần – ta chợt nhớ
nhớ ngày xưa, nhớ một thuở dại khờ
vì nhút nhát ta đâu hề dám ngỏ
để bên đời chỗ đứng của em thơ
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:02 AM
Ngày trôi mãi, thành phố buồn lặng lẽ
Gió thì thầm se lạnh mảnh hồn đơn
Hàng cây cao cố vương níu không gian
Người qua đường thênh thang chân vội bước
Sao trời Hạ mà nghe lòng chợt lạnh ?
Em mơ gì có nghe tiếng thời gian ?
Sao không nói dù một lời gian dối ?
Sẽ đủ làm ấm lại trái tim hoang
Đêm nay thoáng bóng hình em ẩn hiện
Nằm xoãi dài tóc rối phủ mặt xoan
Trái hồng đào lấp lửng ánh trăng vàng
Say đắm chờ tình về trao ngọt lịm
Em có lẽ, muôn đời là như thế!
Thân ngọc ngà vòng tay gọi tình mơ
Tia mắt huyền trong đợi chờ đắm đuối
Có lẽ là mộng thắm ghép thành thơ
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:03 AM
Tôi chờ em, từ mai đến tối
Như chờ người trong mộng thiên thai
Nhìn cái nick thấy gần quá đổi
Nhưng bóng hình biền biệt tâm can
Tôi chờ em vần thơ chia sẻ
Xoa vết lòng đẫm máu yêu đương
Dựa vần thơ, dìu nhau đi nốt,
Tháng ngày sầu đội nắng dầm sương
Tôi chờ em, lời yêu không nói
Không trách hờn, đòi hỏi mai sau
Tôi vẫn đợi tháng này năm tới
Dẫu biết rằng, không thuộc về nhau
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:04 AM
thuở ấy Thủy Thần gặp Mỵ Nương
họ yêu nhau bằng tình đầu trong sáng
không dối gian cũng không hề lãng mạn
chỉ biết tin rằng sẽ có ngày mai
nhưng nào ngờ tình yêu đó lung lay
công chúa thay lòng theo bên người mới
kẻ đến sau ngự trên cao vời vợi
cai quản núi non , tên gọi : Sơn Thần
Thủy Thần quay về và nước biển lại dâng
Vua cha bất công bày ra sính lễ
vốn tính giản đơn đâu cần câu nệ
nên thủy thần đành làm kẻ đến sau
và thế rồi sóng biển lại lao xao
mưa trút nước trời ngập tràn giận dữ
nỗI đau hờn ghen đâu cần lưỡng lự
vết thương ngày nào đâu dễ phai phôi
anh cũng là người giống họ mà thôi
đã là yêu thì không hề ích kỹ
em hiểu cho đó đâu là mộng mị
tình yêu chúng mình vốn dĩ mong manh
chuyện gì rồi cũng sẽ qua nhanh
giống như em ,anh và một người….. không biết
dẫu tình yêu cả muôn đời bất diệt
quá khứ lỡ làng thôi đừng nhớ……..
em quên đi.
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:04 AM
Tình đã lỡ thôi anh đừng giận nhé
Em biết rằng em chẳng xứng với anh
Em biết rằng hi vọng quá mong manh
Và dại khờ em yêu anh chân thật
Đêm giáng sinh 1 mình em đơn lẻ
Nhìn sao trời em bỗng nhớ về anh
Không gian đó bỗng làm em thấy lạnh
Cũng 1 phần lạnh vì thiếu anh
Em không sợ khoảng không gian xa vắng
Mà chỉ sợ khoảng chống vắng trong anh
Nó chứa đựng muôn vàn cô gái khác
Thì em cũng là hạt cát phải không anh
Trước khi yêu em cầu xin thượng đế
Ban cho em 2 chữ ân tình
Đêm cô đơn đêm dài vô tận
Người vô tình người bỏ mặc tình tôi.
†«FrozenHeart»†
14-05-2007, 04:05 AM
No comment! mù tịt zề thơ ^ ^"
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:05 AM
Một năm có mấy tháng mưa ?
Có bao tháng nắng ?
Gió thưa mấy mùa ?
Tại sao có tháng Tám thừa
Không mưa , chẳng nắng , lại vừa oi oi
Thời gian lại khéo ĩ ôi
Dằng dưa giữa tháng – năm trôi lặng lờ
Mây cheo đóng bụi bao giờ
mà mây bàng bạc chần chờ , không trôi ?
Mùa này , mưa lại lôi thôi
Giận ai lại trút lên tôi thế này
Ướt nhàu manh áo chưa tay
Từ em đi chẳng vá may làm gì …
Đang mưa lại nắng làm gỉ ?
Đang đau lại yếu , thuốc chi cho lành ?
Em không ở lại cùng anh
Thì trăm con bệnh chúng hành anh đau .
Đêm nay trăng lặn nơi đâu
mà đêm tăm tối cho sầu thêm cao
trên môi chén đắng tự trào
chén mơ bật nát , cồn cào ruột gan
Hạt rời đổ xuống đêm , vang
Lang thang trên mắt , rụi tàn trên môi
Đêm nay mưa gio’ đầy trời
Mưa tôi cũng chót rã rời trong tim
Em đi , tháng chín nằm im
Bóng tôi chìm khuất trong tim lạnh, buồn
Còn bài thơ với đau thương
Gửi cho đơi bán, mua gương tang bồng
Trời mây , tháng tám mưa hồng
Có tin con Nhạn sổ lồng bay xa
Em đi , nắng Hạ kiêu sa
Trời oi mưa quá hay là tôi đau … ?
Một năm có mấy tháng Ngâu
có bao tháng Tám không đâu thế này ?
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:06 AM
Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã
Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
Trót sinh ra mang số kiếp phong ba
Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quã
Ta chẵng biết lấy gì ra chấp vá
Vết thương lòng đang làm đục đời ta
Rượu tình kia ta uống đã say ngà
Trong lồng ngực chất độc giờ bung phá
Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mãnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trỗ lá
Đó là loài Hoa Xương Rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trỗ hoa
Cùng với chút mưa sẽ đẹp hiền hoà
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:06 AM
Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại
Chuyện tối qua đừng ái ngại trong lòng
Tình một đêm là tình biếu cho không
Sau cuộc vui ngược dòng đời hai lối
Đừng vẫn vương, đừng trong mong chờ đợi
Huống chi mình chỉ mới quen nhau
Kỷ miện ấy sẽ nhanh chống phai màu
Đoạn ân tình ta gởi trao vội vã
Rời khỏi đây ta trở thành kẻ xa lạ
Cuộc sống riêng hối hả theo giòng đời
tình hôm nay chẳng khác một trò chơi
Đến rồi đi không một lời giả biệt
Yêu làm chi dể vướng dây oan nghiệt
Tôi sợ lắm nên đã hết thiết tha
Phút ban đầu thì nồng thắm đạm đà
Đến cuối cùng cũng xót xa cay đắng
Tiếng yêu thương tan vần theo năm tháng
Đời tối tăm không ánh sáng nụ cười
Nên tôi chọn tình một đêm để vui
Khỏi suy nghỉ rồi ngậm ngùi thương nhớ
Chuyện tình cảm còn tùy vào nợ duyên
Chúc cho anh hoa tình nở ngày mai
Giữa đôi ta biết đâu có một ngày
Mình gặp lại nối tiếp dây tình thắm
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:07 AM
Em Từ Đâu Đến
Em từ đâu đến nằm trong hạt mưa,
Đeo trên mặt kính cho đêm ảo mờ,
Khói mênh mang đứng giữa lòng hơi thở,
Dệt kín quanh đời mộng trắng vu vơ.
Từ bên giá buốt, tình về thênh thang,
Mang câu hát cũ ngân nga dịu dàng,
Tay với gọi mùa trái thơm vừa chín,
Hương ngát bay đi tìm lối Địa đàng.
Em từ đâu đến nhuộm Thu màu xanh,
Cho tôi gửi nhớ nằm trên lá cành,
Nhón gót nhẹ qua vùng mây vọng tưởng,
Mong thấy mắt cười yêu dấu long lanh.
Từ khi ta hẹn vào mơ thăm nhau,
Dường như đêm tắm trong sương ngọt ngào,
Gió đã không về xốn xang buồn nữa,
Và tiếng dế khuya cũng vắng âm sầu.
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:08 AM
Rồi một ngày … bắt gặp bước chân quen
Người trầm tư đợi em về ngang cửa
Người xưa ơi! Người về làm chi nữa
Em đã mang trọn vẹn những niềm đau
Về làm chi mang xa xót cho nhau
Còn gì đâu một ánh nhìn xa cách
Còn gì đâu một tâm hồn giá lạnh
Giận hờn xưa giờ còn có nghĩa chi
Về làm chi chờ mong có nghĩa gì
Thiên đường ta mơ làm gì có thật
Tiếc nuối gì? Người ơi! những được mất
Em chỉ mong người mãi mãi bình yên
Nếu biết xa nhau đau đớn muộn phiền
Thế sao ngày xưa người đành chua xót
Bỏ lại mùa thu người đành quay gót
Và hôm này người lặng lẽ quay về
Bao lần em bắt được mình ngủ mê
Bóng người xưa trở về trên lối
Nén niềm đau em tìm về giấc ngủ
Trái tim em vì yêu nên chẳng thể thứ tha
Người xưa ơi! tiếng thơ đã nhạt nhoà
Em không còn dành riêng cho người nữa
Và không còn nấp đằng sau cánh cửa
Mùa thu khép lại rồi những dấu yêu xưa
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:08 AM
Chỉ một lần thôi, sao lòng lưu luyến sao tim bồi hồi.
Chỉ một lần thôi, thế mà đầy vơi niềm thương nỗi nhớ.
Ấy ơi!!.. tình đầu chưa trao, lòng đã dạt dào ngày mình gặp nhau.
Niềm riêng, biết tỏa cùng ai.
Tâm sự quay kín, tương tư một mình.
Từ khi cách trở người ơi, nỗi lòng nào nguôi.
Hỏi cậu có biết đêm đêm thầm nhớ thương ấy.
Mộng ước êm đềm, giờ biết đâu tìm.
Rồi đây xa xôi mịt mờ, tình yêu ai cho mà chờ.
Dù biết yêu là khổ đau trăm chiều,
nhưng lòng vẫn yêu mà không nuối tiếc.
Tôi thường mộng mơ hình bóng giai nhân.
Ấy ơi!!.. còn nhớ?? Xin một lần gặp nhau.
Tình yêu như men rượu nồng say.
Khi lòng say đắm đâu ai mà ngờ.
Gặp chi để rồi biệt ly,
kẻ ở người đi buồn cho duyên kiếp.
Bâng khuâng nhìn cánh hoa rơi,
lòng ngậm ngùi vì thương nhớ... ấy.
Thời gian thấp thoáng trôi nhanh
Đã hai mùa thu đi ngang tình ta,
trái tim như muốn lên tiếng.
Xin cho trái tim nói nên lời yêu thương
Bấy lâu vẫn thầm giữ kín
Bình minh ánh sáng ,
soi sáng cho tình yêu hai ta
Hãy vùi đi những nỗi đau còn vương,
Sẽ thật vô nghĩa nếu thiên đường vắng bóng đôi ta.
Nếu đời ngăn cách chúng mình,
mãi tìm về cậu bằng cả con tim
Dẫu cho giông tố phong ba,
màn đêm che kín cả bầu trời.
Thì tình mình luôn..luôn trao về riêng ấy.
Nếu như..nếu như một ngày nào đó
Mình không thể đến được với nhau
Thì xin ấy hãy nhớ lấy một điều
Cả cuộc đời này,
Người yêu ấy nhất trên đời
Không ai khác ngoài mình
Có lỡ bước lìa xa nhau
Thì xin ấy hãy những gì ta đã có
Và biết thương nhớ sẽ dâng trào
Hãy khóc thật nhiều khóc thật nhiều,
để cho nhớ thương xuôi chung một dòng
Thầm gọi tên nhau để hai chúng ta luôn..luôn gần nhau.
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:09 AM
Bởi nước mắt vẫn muôn đời mặn đắng
Rớt trong thơ phảng phất vị yêu hờn
Điệu vần rung rưng rức lịm hồn đơn
Khung trời mộng chợt lùi xa thăm thẳm
Chưa ra khơi mà thuyền mơ đã đắm
Nụ xuân tươi chưa hé được bao ngày
Rượu ân tình chưa biết vị nồng cay
Trong một thoáng chỉ mơ màng tưởng niệm
Từng góc phố vẩn còn in kỷ niệm
Không gian buồn quyện ngát hương cà phê
Đêm trăng xưa dìu dặt khúc say mê
Theo dâu biển đổi dời nay đã mất
Giọt lệ thấm môi mình nghe rất thật
Góc trời xa dần lắng bước chân người
Chia hai bờ lạc lối kiếp nầy thôi
Mình không gặp bởi đời muôn lối rẽ
Tháng ngày qua vẫn đi về lặng lẽ
Phố bừng vui ta hờ hững bên đời
Có nụ cười vừa chợt nở đây thôi
Rồi bỗng tắt xót xa niềm ly biệt
Nuốt giọt đắng nghẹn ngào ai có biết
Nát tim đau mong nhớ đến nao lòng
Lá vàng khô ngập lối trải bao đông
Chờ một sớm xuân tràn lên vạn vật.
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:12 AM
Lạy thượng đế cho con quên người ấy.
Từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Bởi chúng con kô duyên nợ với nhau .
Nên đau đớn 1 mình con nhận chịu .
Lậy thượng đế cho con đừng bận bịu .
Đừng lưu luyến về hình ảnh người ta .
Tình đã không còn đành phải cách xa .
Người đôi ngả , kẻ đôi nơi từ giã .
Hai chúng con sẽ nhìn nhau xa lạ .
Như chưa 1 lần đâu khổ vì tình yêu .
Muôn vạn đắng cay , đau đớn trăm điều .
Con nhận hết vì con yêu người ấy .
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:13 AM
Valentine này mình không ở bên nhau
Anh có nhớ những gì anh đã hứa
Là sẽ yêu em, yêu mãi muôn đời
Em sẽ chờ một ngày anh lại đến
Nụ hôn ngày nào sẽ lại ở trên môi
Trái tim em như ngừng đập giây phút ấy
Im lặng nhìn anh không nói một lời
Nhưng anh hiểu điều gì em mong ước
Em mong mình mãi ở bên nhau
Những gì đã qua không bao giờ quay lại
Anh đi rồi em mới biết mình cô đơn
Yêu anh nhiều anh có biết không anh?
Em hi vọng ngày anh quay về
Mình sẽ làm lại từ đầu anh nhé
Ngày ấy rồi sẽ đến phải không anh
Hãy cho em những giây phút ngọt ngào
Ở bên anh em thấy mình được yêu
Anh hãy về, về bên em nhé anh
Như ngày nào anh trao nụ hôn ấy
Hai đứa mình sẽ làm lại từ đầu…
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:14 AM
Sao lâu quá chú không về thăm xóm
cháu vẫn buồn mặc áo tím ngày xưa
vẫn dịu dàng đội nón lúc trời mưa
để đi học mỗi lần qua đầu ngõ
nắng đã lâu rồi chú ơi từ dạo đó
chú không về nên nắng chẳng hồi sinh
để mình cháu chân sáo bước một mình
cháu đã mỏi mỗi khi lòng thấy giận
cháu giận chú ứ ừ vô tình ghê lắm
chú chẳng thương chẳng nhớ đến cháu sao
cháu vẫn xinh như chú bảo ngày nào
nhưng xinh đẹp là vô duyên chú nhỉ
chau thương chú nhưng cháu còn bé nhỏ
còn học trò còn mực lấm ngây thơ
rồi một hôm cháu ôm mộng nvu vơ
tại chú đấy nên cháu buồn chẳng học
tại chú đấy nên chúa buồn phải khóc
rồi chú đi biền biệt chẳng về thăm
xóm buồn từ dạo ấy chú biết chăng
cháu cũng thế buồn ghê cơ chú a.
.................................
sao lâu quá chú không về thăm xóm
cây nhãn già mấy bận đã ra hoa
mối tình đầu vụng dại đã phôi pha
cháu thương chú hương tình còn phảng phất
rồi đến hôm cháu quên chú thật
cháu đã lớn rồi chú có biết không
ngày mai cháu sẽ đi lấy chồng
đi lấy chồng đời đẹp lắm chú ơi
thư chú viết ôi thôi đã muộn
thư chú viết thương cháu thừ daọ đó
chưa ngỏ lời vì còn sợ tương lai
thôi muộn rồi chú đừng trông ngày mai
con sáo đã sang sông rồi chú ạ
đêm tân hôn nghe lòng sao lạnh giá
trong tay chồng mà nước mắt rưng rưng
chú biết không cháu đã gọi thầm
tên của chú qua từng hồi thổn thức
bởi lòng em yêu chú lắm chú ơi !!!
__________________
Tôi cười để người thấy tôi hay
Chẳng chút khổ đau chút đọa đầy
Vâng tôi vô tình như thế đấy
Nhưng người quay bước mắt tôi cay.
c4u4m_0nljn3_1991
14-05-2007, 04:15 AM
chia tay nhau sao cười được hả anh?
Ánh mắt em chỉ toàn lời oán trách
Cười với anh để làm chi?
Để ngày mai anh theo duyên mới đấy à?
Chia tay em , anh chẳng hề muốn khóc
Bởi con người bạc nghĩa chính là anh
Con đường kia anh chọn đầy ước vọng
Con đường mòn để lại lối em đi
Cười với em đi, để em thấy anh lần cuối
Thấy con người trìu mến của ngày xưa
babylove_hue
14-05-2007, 05:29 AM
Nếu ngày mai không còn yêu em nữa
Thì hồn anh em vẫn giấu trong tim
Hình dáng anh trong ánh mắt em nhìn
Hơi thở anh quyện trong hơi em thở
Dù ngày mai không còn yêu nhau nữa
Trong chiêm bao em vẫn gọi tên anh
Có xa nhau cũng sẽ mãi mãi gần
Vì có anh khắc sâu trong tâm tưởng
Dẫu yêu nhau không một lời ước hẹn
Song yêu anh bằng cả trái tim mình
Xa anh rồi em vẫn giữ trong tim
Bóng hình anh không bao giờ phai nhạt
Rồi ngày mai bên người con gái khác
Anh có nhớ về một bóng hình xưa
Vẫn mãi yêu và vẫn mãi đợi chờ
Cho dù anh không còn yêu em nữa.
babylove_hue
14-05-2007, 05:35 AM
Có bao giờ em quên được anh đâu
Những lúc vắng thấy lòng cô đơn lại
Để đêm về xốn xang suy nghĩ
Chắc là anh chưa hiểu em đâu
Có bao giờ anh nghĩ đến em không?
Mà bắt em bồi hồi thao thức
Để nhiều khi tưởng mình kiệt sức
Tất cả đều giành cho nỗi nhớ về anh
Có bao giờ người nghĩ đến em đâu
Bao thất vọng vẫn còn nhiều cay đắng
Bao khát vọng vẫn thấy mình hạnh phúc
Em đơn côi một bóng tối trên đời
Có bao giờ anh là của em không?
Hay tất cả chỉ mới là ảo mộng
Hay tất cả chỉ mới là ảo giác
Để cuối cùng em vẫn cứ là em.
babylove_hue
14-05-2007, 05:40 AM
Em biết anh có người con gái khác
Nhan sắc nhiều và đẹp lắm phải không anh?
Em cầu mong tình ấy được lâu bền
Không cay đắng , lỡ lầm như em đã gặp
Em không đẹp nên tình anh xa cách
Điều đó có gì là :"tàn nhẫn " phải không anh?
Em đã yêu mà tình quá mong manh
Lỡ say đắm nên bây giờ cay đắng
Em cầu chúc cho tình anh mãi mãi
Hạnh phúc thật lòng với người anh đã chọn
Đừng bao giờ dối lừa người ấy
Như đã từng đối xử với em.
Lost.
14-05-2007, 07:12 AM
Nhắc nhở : c4u4m_0nljn3_1991
Bạn nên post thơ vào Mục thơ và đặc biệt nếu không là thơ của bạn thì nó cần nằm ở Mục thơ Sưu tầm , tớ sẽ tạm đóng nó lại - có ý kiến gì PM cho tớ !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.