Xem đầy đủ chức năng : nếu thời gian có quay trở lại!!!!!!!!!
*[F]prIncEss[F]*
12-05-2007, 11:29 AM
K ơi, đã 3 năm trôi qua rồi đấy. 3 năm nay Thương vẫn mang trong lòng bóng dáng của K đó. Thương còn nhớ gương mặt K khi thương nói lời chia tay. Chỉ vì 1 tý hiểu lầm nên thương đã ghen đã đánh mất K.Thương thật sự ân hận lắm.Bây giờ chắc K đã có người khác và ko còn nhớ tới thương nữa đâu. Nhưng thương thì vẫn thường xuyên hỏi thăm K qua bạn bè của 2 đứa mình. lúc chia tay K thương đã quen rất nhiều con trai khác nhưng lúc đó là thương mới hiểu trên cuộc đời này mãi mãi thương ko thể tìm được người khác như K.Thương đã làm mất 1 người còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Bay giờ để có được K thêm 1 lần nữa thương chấp nhận mất tất cả chỉ vì 1 lý do đơn giản là thương yêu K. bây giờ theo nhiều người tình là bụi phủi là bay nhưng với thương thì ko như vậy. có nhiều lần thương cũng muốn phủi lắm nhưng càng phủi thì càng yêu. thương phải làm sao đây? khi trong tâm trí thương còn in sâu bóng dáng , nụ cười của K. ngày xưa K đã nói là yêu thương mãi mà tại sao , tại sao bây giờ lại như vậy cho dù sau khi chia tay thương đã xin lỗi K. sao K ko cho chúng ta thêm 1 cơ hội về với nhau. tại sao???????????
amy_le
12-05-2007, 01:41 PM
cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời thôi hihihiih mình cũng như bạn chỉ khác là chúng ta cảm nhận thế nào là cơ hội mà thôi
hihihihiih mình đã lỡ tay đánh rơi tất cả và mình biết rằng nếu cóa thể hàn gắn thì vết nứt vẫn còn nên đành chôn tất cả trong tim hihihiihihhiihh dẫu biết là rất khó nhưng bắt buộc mình phải làm bạn có nghĩ vậy ko ?
Hoài Thương mãi yêu
13-05-2007, 12:51 AM
Mình cũng như bạn đã đánh mất người mình yêu quý nhất ! Khi mất đi mình mới biết người đó quan trọng với mình như thế nào ! Nhưng thời gian có bao giờ trở lại thậm chí là dừng lại để chúng ta sửa chữa những sai lầm bao giờ đâu ! Chẳng có phép nhiệm màu nào xảy ra giữa thế gian này cả !
Mình rất ân hện vì những gì đã làm nhưng biết làm sao được, biết làm sao để người ấy lại quay về với mình ? Lỗi lầm là do mình, do mình tất cả ! Sao ông trời không cho mình một cơ hội để sửa chữa chứ ? Tại sao ? Bây giờ mình phải làm gì, phải làm gì đây ? Mình thật sự bế tắc !
beden0yeu
13-05-2007, 03:31 AM
choáng váng cho mí cái chiện tìn củm nì :botay:
thuongtham2s
13-05-2007, 04:29 AM
minh cung nhu vay do, khi mat nguoi ta roi moi biet hoi han vi khi yeu nguoi ta da ko yeu that long ma chi dua gion voi tinh cam cua nguoi ta. De gio day ko con ai ben canh thi luc ay minh moi cam thay co don.
ketromtinh
13-05-2007, 05:34 AM
lẽ đương nhiên.....cái gì thuộc về mình thì mình không bao giờ chân trọng.....
*[F]prIncEss[F]*
13-05-2007, 11:11 AM
uh đúng vậy , cuộc đời là vậy mà.
tâm_hồn_xanh
13-05-2007, 08:30 PM
bạn đã nhớ thương hình bóng đó như vay. Thì ko còn cách nào đễ quên người ta đâu. Cơ hội ư ! nó chỉ có một lần , nếu ko biết giử thì thua, hix:so_funny: .Nhưng con người thì có thể thay lòng rất nhanh " đặc biệ là boy " :cheunguoi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.