PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ anh em nhớ.........



hoang hon mau tim
12-05-2007, 09:05 AM
biết nói chi đây đã lỡ rồi
duyên tình 2 đứa ở 2 nơi
bênh bồi bên lở bên ai oán
đến suốt cuộc đời ai hiểu ko
sông hương hiu hắt tình mong nhớ
nghế đá lạnh căm bóng một người
suy nghĩ ko thấu tình răng rứa
hởi trời hỏi đất cũng thế thôi
vì người đi mãi đâu thấy quay về

chieuanhlong
12-05-2007, 08:39 PM
Chia tay biết nói chi đây
Nào anh 2 dạ, nào em thay lòng
Chỉ vì tình đã về không
Chừ đây tiếc nuối cũng không còn gì
Thôi thì anh cứ ra đi
Thôi thì em cứ ở lại, chia ly đôi mình
Mai rồi cũng đến bình minh
Sau rồi em cũng gặp tình yêu thôi

amy_le
12-05-2007, 10:38 PM
tình iu em gặp nhìu rồi
nhưng em ko thể xa rời tình anh
chắc vì anh đến quá nhanh
nên tình yêu ấy mong manh chóng tàn

hoang hon mau tim
12-05-2007, 10:41 PM
dẫu là cho có muộng màng
em xin anh đó hãy về bênh em
cho tình ta sẽ xinh thêm
cho lòng người bớt âu sầu đêm đông
cho tình đừng mãi đi hoang
cho người mãi mãi của em một đời

Băng Đông
13-05-2007, 05:45 AM
Đã Hết Một Mùa Thu


Chỉ còn là xơ xác
Hoang lạnh vườn thơ xưa
Từng cánh hoa tàn tạ
Đau mấy nói cho vừa

Đã hết một mùa thu
Hết rồi những mộng du
Mơ trên làn tóc rối
Vị ngọt của đầu môi

Trăng vàng xưa chung lối
Tận cuối trời xa xôi
Còn đâu lời da diết
Gió thoảng mây trôi thôi

Một mối tình thơ ngây
Vỡ tan từng mảnh nhỏ
Tóc mây thơm mùi cỏ
Bay Bay Bay Bay Bay

quen_sau_di_bmt
13-05-2007, 10:11 AM
biết nói chi đây đã lỡ rồi
duyên tình 2 đứa ở 2 nơi
bênh bồi bên lở bên ai oán
đến suốt cuộc đời ai hiểu ko
sông hương hiu hắt tình mong nhớ
nghế đá lạnh căm bóng một người
suy nghĩ ko thấu tình răng rứa
hởi trời hỏi đất cũng thế thôi
vì người đi mãi đâu thấy quay về




Không biết nói chi sao lại nói
Duyên tình bạc bẽo hẹn làm chi
bên bồi bên lở thôi chẳng oán
đã hết cuộc đời sao hiểu nhau
sông hương gợn sóng tình dữ dôi
Ấy vậy làm thơ thơ buồn thiu
Ghế đá nhớ nhung thời ôm ấp
Gốc phượng hồi tưởng buổi sương mai
Ôi khỏi trời đất là viễn vọng
Ôm mối tơ vò mệt đầu thay

*Hạt bụi vô cảm*
13-05-2007, 11:29 AM
Nhớ em nỗi nhớ chênh vênh
Nhớ em nỗi nhớ lênh đênh tháng ngày
Nhớ em lúc tỉnh lúc say
Nhớ em, nỗi nhớ đong đầy hồn tôi
Nhớ em nối nhớ xa xôi
Nhơ em, nỗi nhớ suốt đời tôi mang...

hoang hon mau tim
14-05-2007, 05:27 AM
mùa nước hai bờ thêm xa cách
khách sang sông khách vội đa tình
còn ai trách những chiều lỡ hẹn
chừ biết rồi răng thấy lòng xót xa
lục bình tím gởi thân theo dòng nước
đâu bến bờ đâu ngày dừng chân

giangtuantuong
14-05-2007, 05:47 AM
Hồn tôi như vũng nước đầy
Em như cữ náng 7 ngày chưa thôi
Nắng đưa vũng nước lên giời
Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa
Vũng khô năm đợi mười chờ
Mưa sang xứ khác....ai ngờ hồn tôi

AnH_XiNh
15-05-2007, 04:37 AM
Nắng nắng mưa mưa thật là phiền
Thẩn thẩn thơ thơ hồi nào nguôi ^oo^

hoang hon mau tim
15-05-2007, 05:01 AM
thương thương nhớ nhớ chỉ mỏi lòng
yêu yêu ghét ghét mộng hồi luân

hoangtukakaka
15-05-2007, 09:10 AM
Hồn tôi như vũng nước đầy
Em như cữ náng 7 ngày chưa thôi
Nắng đưa vũng nước lên giời
Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa
Vũng khô năm đợi mười chờ
Mưa sang xứ khác....ai ngờ hồn tôi

Đã quá muộn rồi phải ko em.......!!!!!
ngày xưa ko nói một lời
giờ đây có nói ngàn lời bằng ko
bên em chỉ biết lặng thinh
giờ đây vẫn cứ một mình bươc đi
............
em đi xa lòng nhung nhớ
trên bước đưòng còn có mỗi mình anh
................buồn quá

now^and^forever
15-05-2007, 10:41 AM
tình ca tôi viết còn dang dở
nhưng em lại nở đặt dấu chấm hết
vừa buồn lại vừa giận
trách thân sao quá ngu ngơ
ko kịp niú giử tay em
để khi hết rồi mới cảm thấy đau.

chieuanhlong
16-05-2007, 01:59 AM
Thư tình anh viết: ly tan
Nào đâu em lấy xé tan mất rồi
Em ngồi khóc giữa hồn tôi :
"Nào đâu anh nỡ chia đôi chúng mình?"

Anh giờ biết chỉ làm thinh
Làm sao nói nổi tình mình trong anh
Anh thì tình vẫn còn xanh
Em thì tình vẫn long lanh mây trời

Anh thời nói cảnh chia đôi
Vì anh chua xót nẻo đời cho em
Bên anh - em khổ sầu thêm
Riêng anh - anh vẫn ngóng em bên mình

Anh đừng nói nữa linh tinh
Bên anh, em nguyện mộng xinh cuối đời
Em nào công chúa lả lơi
Mà vời anh chút phần đời xa hoa

Em thà lều nhỏ reo ca
Còn hơn nhung gấm phía nhà không anh
Mộng xanh : xây túp lều tranh
Đôi ta hạnh phúc bên anh trọn đời :D

hoang hon mau tim
17-05-2007, 08:33 AM
giữ làm chi khi tình ko trọn
một mỗi miền theo gió xa trôi
mà đúng thôi trăng còn vụn vỡ
biển vẫn động bão táp ngoài khơi
lại có khi êm đềm đến lạ
lại có khi sáng đến rõ người
tình một thời ta đã trao nhau
nay người ta nỡ phũ phàn thì thôi
tình ta chấm hêt........ hai đường từ đây

chieuanhlong
18-05-2007, 12:09 AM
Nào thì anh muốn chia tay!
Nào đâu anh muốn về đây - không người
Lẽ nào anh có cười tươi
Hôm ngồi đây nói chia tay hỡi người?

ngongcuonglangtu
29-05-2007, 05:23 AM
tình cờ anh đã gặp em
tình cờ anh đã yêu em mất rồi
tình cờ rồi lại tình cờ
tình cờ ta đã xa nhau mất rồi

chieuanhlong
29-05-2007, 06:06 AM
tình cờ anh đã gặp em
tình cờ anh đã yêu em mất rồi
tình cờ rồi lại tình cờ
tình cờ ta đã xa nhau mất rồi

Bài này đọc lâu ùi ;
Tình cờ anh đã gặp em
Tình cờ anh đã iu em mất ùi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Xa nhau có fải tình cờ ko em?

dù có thêm mắm thêm muốn thì cũng là thơ của người ta mà :(

Tình cờ bước mộng loanh quanh
Gặp em đứng giữa trời xanh - tình cờ
Tình cờ anh nói ơ hờ
Dường như mình đã : ... tình cờ wen nhau

amy_le
29-05-2007, 06:31 AM
quen nhau quen thật tình cờ
nghĩ ra thì cũng bất ngờ hen anh
tình cờ hạnh phúc mong manh
tình cờ ta đã ...thôi đành xa nhau .

giangtuantuong
29-05-2007, 12:01 PM
Nắng nắng mưa mưa thật là phiền
Thẩn thẩn thơ thơ hồi nào nguôi ^oo^

NGuôi rồi lòng nào vui nữa
Khi cả buổi trưa thiếu bóng em về

chieuanhlong
30-05-2007, 06:35 AM
Nằng để mưa về mát cõi lòng
Buồn để em kiếm nỗi lòng dịu êm

nhoz_luv
30-05-2007, 07:12 AM
--------------------------------------------------------------------------------

quen nhau quen thật tình cờ
nghĩ ra thì cũng bất ngờ hen anh
tình cờ hạnh phúc mong manh
tình cờ ta đã ...thôi đành xa nhau .

Tình cờ anh đã wen em
Tình cờ anh đã yêu em mất rồi
Tình cờ nối típ tình cờ
Chia tay có fải tình cờ ko em...:7:

giangtuantuong
30-05-2007, 12:02 PM
quen nhau quen thật tình cờ
nghĩ ra thì cũng bất ngờ hen anh
tình cờ hạnh phúc mong manh
tình cờ ta đã ...thôi đành xa nhau .

Hạnh phúc chẳng đến thật sao
Hây bởi tay với quá cao...mới thành

nhoz_luv
31-05-2007, 03:31 AM
Nào thì anh muốn chia tay!
Nào đâu anh muốn về đây - không người
Lẽ nào anh có cười tươi
Hôm ngồi đây nói chia tay hỡi người?

Làm sao tin đc anh đây
Lỡ anh thay lòng anh muốn chia tay
Mặt anh vui cười thảnh thơi
Mặc em lệ tuôn khi mình chia tay

hoang hon mau tim
31-05-2007, 08:42 AM
lệ đã rơi ai người thấu nỗi
chốn cô phòng vò dõi ngón trông
anh về trong khoảng hư không
vòng tay ai đó trao ai mất rồi

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 08:56 AM
Cô đơn trong cõi người ta
Biết đến bao giờ tinh ta mới đến
Sợ rằng tình đến tình đi
Cô đơn rồi lại cô đơn mất rồi

nhoz_luv
31-05-2007, 09:10 AM
Cơ đơn làm hãi con tim
Phòng kín làm sao vơi nỗi cơ đơn
Thôi thà ta kím 1 người
Tâm sự giải bày cho dù ko yêu :whis:

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 10:10 AM
Người bạn thân mãi chỉ là bạn thân
Đâu cần có chữ tinh yêu gắn liền
Tâm sự giãi bày cũng nhau chia sẻ
Giúp em kiếm được người yêu thật lòng

nhoz_luv
31-05-2007, 10:27 AM
Làm sao giúp dc khi lòng đã nguội
Làm sao yêu thêm khi lòng đang sót
Làm sao ko bùn vì tim vỡ vụn
Níu anh giúp dc xin anh cứ giúp
Coi như là làm phước dc nha anh :D

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 10:33 AM
Lòng anh muốn nhưng lực bất tòng tâm
Chỉ biết mang đến bên em hơi ấm
Sưởi ấm tim em đã nguội lạnh
Chỉ biết thổi vào em cơn gió nhẹ nhàng
Hy vọng cơn đau ấy sẽ qua đi
Chỉ biết nhặt từng mảnh tim vỡ vụn
Đem mang gắn lại rồi đưa em
Anh đây chỉ biết làm có vậy
Hy vọng để đủ giúp được em

amy_le
31-05-2007, 11:22 AM
trái tim em vỡ tan rồi
đừng hàn đừng gắn để rồi ... thôi
cứ mặc em với nổi lòng
bởi vì chẳng có tương đồng cùng nhau

nhoz_luv
01-06-2007, 12:44 AM
Lòng anh muốn nhưng lực bất tòng tâm
Chỉ biết mang đến bên em hơi ấm
Sưởi ấm tim em đã nguội lạnh
Chỉ biết thổi vào em cơn gió nhẹ nhàng
Hy vọng cơn đau ấy sẽ qua đi
Chỉ biết nhặt từng mảnh tim vỡ vụn
Đem mang gắn lại rồi đưa em
Anh đây chỉ biết làm có vậy
Hy vọng để đủ giúp được em

Cái ơn này em đây sẽ nhận
Kèm theo đó là lời cảm ơn
Coi như là đáp trả tấm lòng
Để ko phụ chân tình của anh

^_^SillyBoy^_^
01-06-2007, 12:55 AM
Lòng anh muốn nhưng lực bất tòng tâm
Chỉ biết mang đến bên em hơi ấm
Sưởi ấm tim em đã nguội lạnh
Chỉ biết thổi vào em cơn gió nhẹ nhàng
Hy vọng cơn đau ấy sẽ qua đi
Chỉ biết nhặt từng mảnh tim vỡ vụn
Đem mang gắn lại rồi đưa em
Anh đây chỉ biết làm có vậy
Hy vọng để đủ giúp được em

Cái ơn này em đây sẽ nhận
Kèm theo đó là lời cảm ơn
Coi như là đáp trả tấm lòng
Để ko phụ chân tình của anh

Chân tình ta đây đâu có đáng gì
Thế mà nàng trao tặng chữ cảm ơn
Hôm nay ta đây vui sướng khôn cùng
Đêm nay chỉ có ngắm trăng với trời :wavey:

nhoz_luv
01-06-2007, 01:17 AM
Chỉ cảm ơn mà chàng vui sướng ???
Ngắm trời trăng để rồi mất ngủ
Níu thế thì đâu dám làm phiền
Xin rút lại 2 chữ cảm ơn :winking:

^_^SillyBoy^_^
01-06-2007, 01:32 AM
Nàng rút lại ta đâu còn tầm trí nữa
Ngủ với nghê sao vơi được nỗi buồn
Chỉ tìm khoảng trống đên cuối căn phòng
Giúp ta ngôi ngoai nỗi nhớ nhung nàng :timvo:

cogai_lilac
02-06-2007, 02:42 AM
http:// iu gì mà iu lắm thế iu ít thôi anh chị pà con cô bác ơi
iu nhiều khổ chứ làm đc gì nè

^_^SillyBoy^_^
02-06-2007, 03:13 AM
Đã biết yêu đâu mà đã biết khổ
Còn đang mong ngóng một tình yêu
Để mà biết được yêu là thế nào
Mà sao mọi người nói khổ hoài thôi

amy_le
02-06-2007, 03:33 AM
ai cũng nói tình iu là đau khổ
cho nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
làm sao tránh khỏi 1 điều
đời ai cũng phải 1 lần biết iu

^_^SillyBoy^_^
02-06-2007, 06:04 AM
Dẫu biết yêu là đau khổ
Nhưng vẫn muốn biết đâu khổ là chi

mua_tuyet2007
02-06-2007, 09:31 AM
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
yêu đơn phương là yêu thâm lăng lẽ
yêu quên mình và yêu thật mê say
nhớ người ta quằn quại suốt đêm ngày
nhưng không giám ngỏ lời khi đối diện
yêu đơn phương tình yêu không hò hẹn
không một lần dù nhẹ bước bên nhau
lúc gặp nhau mình chỉ biết cúi đầu
rồi ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng
:fi:

nhoz_luv
02-06-2007, 09:52 AM
yêu là đau khổ vạn nghìn
Nó đem tình đầu độc tuổi thanh xuân
yêu là đắng cay nghìn trùng
Nó vô tình bỏ mặt giọt lệ rơi :cuoi:

giangtuantuong
02-06-2007, 10:59 AM
yêu là đau khổ vạn nghìn
Nó đem tình đầu độc tuổi thanh xuân
yêu là đắng cay nghìn trùng
Nó vô tình bỏ mặt giọt lệ rơi :cuoi:

Tình yêu là vậy mà nhỏ
Không khổ thì sao ta có hạnh phúc đây!!!
Càng khổ hạnh phúc càng tràn đầy
Như chính tình cảm anh đây chốn này