PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày Nào Đó...?



conkhikho_87
12-05-2007, 04:12 AM
:bicycle: Ban mai hồng vừa hé sáng,
Trời đất như hòa chung sắc màu.
Chim kiêu ,nước chảy ,mây trôi,
Nhịn tim trong tôi bất đầu khởi động.
Hơi thở hòa nguyện cùng không gian,
Ánh mắt đầu tiên nhìn vào cuộc đời.
Tiếng khóc hòa nhập cuộc sống ,
Cát bụi đã hóa thành người.
Bỗng nhiên tôi có mặt trên trần đời ,
Rồi thời gian dần trôi.
Tôi lớn lên trong vòng tay cửa mẹ,
Được thừa hưởng hạnh phúc cửa cha.
Cùng bao kiến thức thầy cô trao,
Với bao kỷ niệm học trò.
Từng ngày đến trường cùng trang vở trắng,
Tiếng cười nói cửa bạn bè thân quen.
Trải qua bao kỷ niệm vui buồn,
Tôi trở thành một chàng trai.
Tình cờ một lần tôi gặp em,
Trái tim trong tôi bắt đầu rung động.
Từ đó chử y đã thành tiếng yêu,
Tình yêu thổn thức trái tim tôi.
Tình đơn phương tôi ôm trọn một mình,
Mối tình đầu tiên tôi dành cả cho em.
Nhưng em đang say đấm cùng ai,
Sao em không nghĩ đến anh.
Dù chỉ là một phúc giây mà thôi,
Bỏ anh lại trong khổ đau khôn cùng.
Sao em không yêu anh, để anh yêu em,
Một tình yêu đơn lẽ quá.
Tình anh là một ngôi sao lẻ lôi,
Rơi xuống trần là kẻ cô đơn.
Hoa lá tàn úa không chúc sức sống,
Con tim hấp hối lời yêu.
Tình đầu tan vở như giấc mộng,
Có một người và chỉ một mà thôi.
Tôi đã yêu một tình yêu mộng tưởng,
Tôi sẽ dữ mối tình đầu cho riêng mình.
Không ! tôi không thể trượt dài như thế,
Chìm đấm mãi trong tình yêu không bờ bến.
Không ! phải thức tỉnh con người thật cửa chính tôi,
Con đường phía trước còn dài.
Tôi phải bước đi thật vững vàng,
Cuộc đời là những vòng xoáy vô tận.
Hãy giữ mình không để bảo cuốn trôi,
Sau cơn mưa trời sẽ tạnh.
Trời trong xanh đất hiền hòa,
Tôi sẽ bước về tương lai phía trước...:guoc:

Băng Đông
13-05-2007, 06:32 AM
Mỏi Mòn


Ai quấy nước cho vầng non vỡ vụn
Từng mảnh sầu tan nát giữ âm u
Lòng quạnh đau trông về cái thực hư
Mà trong đó ái ân là dối trá

Và nghe trong bước đường vội vã
Tâm trí ta đã mệt mỏi rã rời
Mở lòng ra đón cái cũ muôn đời
Rồi lặng lẽ khép trong bao nối tiếc

Bên ngực trái từng tràng đau giá buốt
Quạnh thắt theo nhịp đập mỏi mòn
Mảnh tim sầu còn dội tiếng kêu than
E muôn kiếp hãy còn lưu luyến nhớ

Đông giá lạnh về đây bỡ ngỡ
Linh hồn ta lạnh giá hơn đông.
Hỡi cơn gió phải ngươi đến muôn phương
Cho ta gửi chút hơi tàn lạnh lẽo......


Hà Hà hay lắm Khỉ Khô à
Cho Băng Gửi một ít lạnh vào trong đây hén :thatall:

chieuanhlong
13-05-2007, 08:56 PM
Ngày nào đó em quay về lối cũ
Nơi trăng rủ gió vui đùa canh thâu
Nơi em chưa từng khóc u sầu
Nơi anh thâu em vào ấm áp
Nơi tiếng hát em mãi bay xa
Nơi em ra đi tim anh tìm quá khứ
Nơi em cứ ra đi, anh nơi này, chờ mãi

vianhmuonyeuem2
17-05-2007, 03:45 AM
ai cứ bảo tình mình mờ mịt quá
giọt nắng chiều vụt tắt nhường bóng đêm
tiếng đêm gọi lòng người chẳng hề nhìn đến
một trời đêm sương lạnh rơi đều
sương cứ rơi cho lòng cứ lạnh giá
một đêm thâu lòng anh vẫn chờ đợi

thêm một ngày ai cứ bảo tình mù mịt
rồi nhớ người anh lang thang biển vắng
tìm lại người nhưng biển cô quạnh quá
anh gọi hoài gọi mãi biển vẫn yên
ôi cô bé một thời anh yêu quá
nay em đâu anh chỉ một mình

anh vẫn nhớ khi xưa cùng chung bước
cùng chuyện trò cười đùa vui vẻ
nay tay kia bên vòng tay khác
em hững hờ quay gót vậy sao
bài thơ tình anh không thể viết hết
nhưng ngày sau anh viết nốt gửi em

chieuanhlong
18-05-2007, 12:03 AM
Ngày nào đó anh cũng không biết rõ
Anh sẽ về lối nhỏ có dáng em
Cho em xem thân anh đời bụi bặm
Để em ngắm dáng hình anh : tiêu sơ

Em có còn hồ mơ về anh nữa
Rồi có còn mở cửa mời anh vô
Hay chỉ còn cành khô lòng sông rộng
Sống thì gần, mộng thì chẳng chung đôi?!