blood_omen
11-05-2007, 01:37 PM
Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em mỗi ngày,dù chỉ thoáng qua...
Hạnh phúc của anh là được nhìn em cười( vì em cười...dễ thương lắm ^^)
Hạnh phúc của anh là được đi cùng em,dù chỉ là đi lướt qua nhau...
Hạnh phúc của anh là được nghe giọng nói của em mỗi ngày...
Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em chơi thể thao (nhưng thấy em mệt anh lại..xót...)
Hạnh phúc của anh là được nhìn ngắm em hàng ngày trên Laptop,trên điện thoại,để rồi cảm thấy như em đang gần bên anh
Hạnh phúc của anh là mỗi lần lên yahoo,,thấy nick ´của em`°º sáng lên (và ko có chữ busý ,hi`hi`)
Hạnh phúc của anh llà mỗi khi em nhìn vào mắt anh...
Hạnh phúc của anh là khi em máng("iu") anh vì em ko biết tự chăm sóc mình
Hạnh phúc của anh là mỗi khi...em xỏ lá anh (hu`hu`:meo: )
Hạnh phúc của anh là khi được ngồi uống nước cùng em
Hạnh phúc của anh là khi bị em lấy búa đánh :ham: (búa = nhựa thôi,hihi)
Hạnh phúc của anh là khi em nói "anh là người tốt mà" (nhưng thật ra anh hok phải dzậy,hihi)
Hạnh phúc của anh là khi được đi dưới trời mưa cùng với em...:rain:
Hạnh phúc của anh là được che chung 1 cái áo đi dưới trời mưa (mặc dù lúc đó em lạnh cóng,thương quá...)
Hạnh phúc của anh là..khi em .bị trượt ngã rồi anh đỡ lấy em...
Hạnh phúc của anh là được đứng trong quầy điện thoại công cộng cùng em để trú mưa...
Hạnh phúc của anh là mỗi khi anh đi ngơ ngơ ngoài đường,em kéo anh lại.. :huglove:.
Hạnh phúc của anh là được em tặng cho...cục kẹo ^^(mặc dù thèm lắm nhưng em hok có ăn,hix)
Hạnh phúc của anh là khi anh thấy em cài cái kẹp tóc anh tặng
Hạnh phúc của anh là khi em khen cái kẹp tóc đẹp (vì kẹp =cái kẹp anh tặng nên phải khen chứ,hi`hi`)
Hạnh phúc của anh là khi em nói...anh cười nhìn dễ thương lắm,đừng có xụ mặt nữa...(tại em làm anh xụ mặt chứ bộ,hu`hu`:meo: )
Hạnh phúc của anh là được uống chung ly nước với em
Hạnh phúc của anh là được đưa cái áo khoác anh mặc cho em khi trời lạnh (mặc dù lúc đó em mặc áo đầy mình rùi,hix)
Hạnh phúc của anh là khi nhận được tin nhắn "anh 2 ơii"(mặc dù nghe chả tình cảm xíu nào,hu`hu`)
Hạnh phúc của anh là được gắp đồ ăn cho em
Hạnh phúc của anh là mỗi khi anh ăn giùm em món...rau ^^
Hạnh phúc của anh là khi anh ăn giùm em..nửa tô phở (cũng toàn là rau,hehe)
Hạnh phúc của anh là khi em kể cho anh giấc mơ của em...
Hạnh phúc của anh là được nghe em nói h..."em bất chấp"...(mặc dù anh ứ hiểu em bất chấp cái gì,hi`hi`)
Hạnh phúc của anh là lúc anh nhận ra...càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn
Hạnh phúc của anh là khi anh biết...anh sẽ ko thể để mất em...
Anh iu em...hạnh phúc của anh :huglove:
Hạnh phúc của anh là được nhìn em cười( vì em cười...dễ thương lắm ^^)
Hạnh phúc của anh là được đi cùng em,dù chỉ là đi lướt qua nhau...
Hạnh phúc của anh là được nghe giọng nói của em mỗi ngày...
Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em chơi thể thao (nhưng thấy em mệt anh lại..xót...)
Hạnh phúc của anh là được nhìn ngắm em hàng ngày trên Laptop,trên điện thoại,để rồi cảm thấy như em đang gần bên anh
Hạnh phúc của anh là mỗi lần lên yahoo,,thấy nick ´của em`°º sáng lên (và ko có chữ busý ,hi`hi`)
Hạnh phúc của anh llà mỗi khi em nhìn vào mắt anh...
Hạnh phúc của anh là khi em máng("iu") anh vì em ko biết tự chăm sóc mình
Hạnh phúc của anh là mỗi khi...em xỏ lá anh (hu`hu`:meo: )
Hạnh phúc của anh là khi được ngồi uống nước cùng em
Hạnh phúc của anh là khi bị em lấy búa đánh :ham: (búa = nhựa thôi,hihi)
Hạnh phúc của anh là khi em nói "anh là người tốt mà" (nhưng thật ra anh hok phải dzậy,hihi)
Hạnh phúc của anh là khi được đi dưới trời mưa cùng với em...:rain:
Hạnh phúc của anh là được che chung 1 cái áo đi dưới trời mưa (mặc dù lúc đó em lạnh cóng,thương quá...)
Hạnh phúc của anh là..khi em .bị trượt ngã rồi anh đỡ lấy em...
Hạnh phúc của anh là được đứng trong quầy điện thoại công cộng cùng em để trú mưa...
Hạnh phúc của anh là mỗi khi anh đi ngơ ngơ ngoài đường,em kéo anh lại.. :huglove:.
Hạnh phúc của anh là được em tặng cho...cục kẹo ^^(mặc dù thèm lắm nhưng em hok có ăn,hix)
Hạnh phúc của anh là khi anh thấy em cài cái kẹp tóc anh tặng
Hạnh phúc của anh là khi em khen cái kẹp tóc đẹp (vì kẹp =cái kẹp anh tặng nên phải khen chứ,hi`hi`)
Hạnh phúc của anh là khi em nói...anh cười nhìn dễ thương lắm,đừng có xụ mặt nữa...(tại em làm anh xụ mặt chứ bộ,hu`hu`:meo: )
Hạnh phúc của anh là được uống chung ly nước với em
Hạnh phúc của anh là được đưa cái áo khoác anh mặc cho em khi trời lạnh (mặc dù lúc đó em mặc áo đầy mình rùi,hix)
Hạnh phúc của anh là khi nhận được tin nhắn "anh 2 ơii"(mặc dù nghe chả tình cảm xíu nào,hu`hu`)
Hạnh phúc của anh là được gắp đồ ăn cho em
Hạnh phúc của anh là mỗi khi anh ăn giùm em món...rau ^^
Hạnh phúc của anh là khi anh ăn giùm em..nửa tô phở (cũng toàn là rau,hehe)
Hạnh phúc của anh là khi em kể cho anh giấc mơ của em...
Hạnh phúc của anh là được nghe em nói h..."em bất chấp"...(mặc dù anh ứ hiểu em bất chấp cái gì,hi`hi`)
Hạnh phúc của anh là lúc anh nhận ra...càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn
Hạnh phúc của anh là khi anh biết...anh sẽ ko thể để mất em...
Anh iu em...hạnh phúc của anh :huglove: