cobelo_lem13010
11-05-2007, 08:31 AM
Anh Bm
Thật sự trong lòng em không biết mình đang làm gì và có nên tiếp tục không nữa. Sau một thời gian em sống một mình em đã quen anh . Đối với em anh là một người ah tốt bụng , em không muốn chúng ta sẽ ko gặp mặt nhau , đôi khi em có cảm giác thích anh và nhớ anh lắm nhưng em không biết mình phải làm gì nữa. Vì em chưa hiểu về anh và em cũng vẫn còn trẻ con , em không muốn mình phải tổn thương hay người khác phải tổn thương về mình. Trong lúc say anh đã nói anh yêu em? em không biết phải trả lời như thế nào nữa , em sợ rằng nếu em ngập ngùng thì anh sẽ không gặp em nữa , thực sự em không biết mình phải làm gì nữa. Em thích anh nhưng em không biết mình nên làm gì khi em chưa lớn. Em muốn yêu anh khi em lớn hơn một chút vì bây giờ em đang rối tung cả lên , em cần phải xác định lại tình cảm của mình. Vì tuổi của em đang còn bồng bột lắm em tuổi mới lớn mà anh. em sẽ cố gắng hiểu anh cho đến lúc đó và em cũng mong là anh hãy xác định lại tình cảm của mình.
Thật sự trong lòng em không biết mình đang làm gì và có nên tiếp tục không nữa. Sau một thời gian em sống một mình em đã quen anh . Đối với em anh là một người ah tốt bụng , em không muốn chúng ta sẽ ko gặp mặt nhau , đôi khi em có cảm giác thích anh và nhớ anh lắm nhưng em không biết mình phải làm gì nữa. Vì em chưa hiểu về anh và em cũng vẫn còn trẻ con , em không muốn mình phải tổn thương hay người khác phải tổn thương về mình. Trong lúc say anh đã nói anh yêu em? em không biết phải trả lời như thế nào nữa , em sợ rằng nếu em ngập ngùng thì anh sẽ không gặp em nữa , thực sự em không biết mình phải làm gì nữa. Em thích anh nhưng em không biết mình nên làm gì khi em chưa lớn. Em muốn yêu anh khi em lớn hơn một chút vì bây giờ em đang rối tung cả lên , em cần phải xác định lại tình cảm của mình. Vì tuổi của em đang còn bồng bột lắm em tuổi mới lớn mà anh. em sẽ cố gắng hiểu anh cho đến lúc đó và em cũng mong là anh hãy xác định lại tình cảm của mình.