PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi thực sự đã trở lại là tui khi tất cả những gì đã qua đi và cả anh cũng vậy



cry_without_stear
11-05-2007, 08:00 AM
vậy là mình đã lại trở về đúng mình ,một con người ,một con bé sinh viên năm 2 giám sống,giám mơ ước ,khi mà mình và anh đã chẳng còn là gì nữa cả,
thời gian qua mình đã sống tốt hơn bao giờ hết và mình biết thêm một điều nữa rằng : "dù ngày mai thần chết có cướp đi cuộc sống của bạn thì hôm nay bạn cũng phải sống cho thật đàng hoàng " uh !mình sẽ sống và cố gắng hết mình
oh my soul ! !!!!:wavey:

*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
11-05-2007, 08:16 AM
biết làm sao được hả anh.....khi mà tình yêu của chúng mình chẳng đến đâu cả ???em sẽ cố wuen anh.......em sẽ cố.

giangtuantuong
11-05-2007, 10:51 AM
Chúc mừng chúc mừng..................cố gắng cố gắng nghe

matngoc_socola
12-05-2007, 06:41 AM
tot day,co ban linh day
xung dang la con gai thoi dai moi

co nang bương binh
12-05-2007, 07:56 AM
anh à ! vậy là từ giây phút ấy em đã làm cho cả em và anh đã cảm thấy đau lòng, em thự sự không muốn chấm dts với anh một chút nào cả nhưng vì tại duyên số đã định, đã định sẵn là em và anh không thể bứơc đi trên một con đưồng , một con đường mà anh và em không thể tiếp bứoc trên con đường, em cũng buồn lắm, nhưng em biết với anh , em chẳng là cái gì của anh cả đúng không, giống như một người thừa thải trước mặt anh, nhưng em vãn không hề oác không hề giận anh, dù biết trong cuộc sống anh cần có nhiều sự lựa chọn, và em biết như vậy nên em không trách anh, nhưng anh đã hết lần này đến lần khác có hiểu cho lòng em hay không, em đã luôn yêu anh đã luôn yêu anh rất nhiều, nhwng cái gì nó cũng phải có giới hạn anh à!
Với 1 ngày với biết bao suy nghĩ của mình, em nghĩ mình không hợp nhau , và đã quá mệt mỏi , em muốn anh được hạnh phúc vì em đã từng nói em sẽ ra đi vì hạnh phúc của anh mà, và em biết anh cũng yêu em nhiều lắm , nhưng cái gì cũng phải có mục đích , và em làm vậy là tốt cho cả hai hơn thôi
thôi chào anh! em sẽ không bao giờ quên đi anh mối tình đầu trong sáng, nhiều niềm vui và nhiều nứoc mắt, nhưng em mãi nhớ về anh

baby dễ thương
12-05-2007, 09:16 AM
hiếm gặp dc người nào lạc wan như bạn sau khi tình yêu ra đã ra đi

babylove_hue
13-05-2007, 07:35 PM
Có thể rồi tụi mình sẽ chẳng còn gì nữa , nhưng em vẫn muốn rằng : giá như anh hiểu lúc này em cần gì và muốn gì. Nhưng có lẽ là quá muộn màng.

annhi_cool
13-05-2007, 08:53 PM
biết là tin này sẽ ko dến với anh , nhưng em mong anh hiểu cho em.

babylove_hue
14-05-2007, 05:54 AM
Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu cho em , và cũng chẳng bao giờ tụi mình gặp lại nhau nữa.

cry_without_stear
28-05-2007, 07:47 AM
:slider:
thật vui vi hôm nay mình làm bài tiếng anh tốt, rồi lai j chẳng hiểu vì sao hôm trước lại gọi điện cho Đ nưa ,có lẽ mình ko hiểu chính mình và càng ko hiểu những gì mình đang làm chăng? nhưng dù sao sau hôm đó mình cũng thấy vui lên nhiều ,nhiều lắm
hehe....

babylove_hue
29-05-2007, 06:14 AM
Ôi không có gì cả , mọi thứ bây giờ đã qua , và cả anh cũng như vậy , chỉ còn là quá khứ.

b3.0nlin3
29-05-2007, 07:26 AM
Sống hết mình......................... Cố lên :so_funny:

babylove_hue
30-05-2007, 04:10 AM
Học hết hơi , chơi hết mình và yêu trọn vẹn. hì hì , cố lên.