Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình dầu



littlesnow_lh
08-07-2005, 04:16 PM
Anh ơi anh , tình dầu phải tan vở ?
Tại sao vậy , hàn gắn dược hay chăng ?
Chẳng biết nửa , chỉ biết lòng tê tái
Mất anh rồi , dời ý nghĩa gì dây ?

xCi
08-07-2005, 04:20 PM
:tim: ôi hỡi mối tình đầu
em thức mãi đêm thâu
nó mang niềm lưu luyến
dẫu tiếc lòng miên miên
kỷ niệm phơi trong gió
biển hỡi có sầu lo...........:tim:

littlesnow_lh
08-07-2005, 05:33 PM
Em ơi em , dừng buồn em hỡi
Có gì dâu , tình dến rồi tình di
Một mai dây , gặp người tình khac
Em sẽ thấy , dời thật nhiều niềm vui

xCi
08-07-2005, 06:10 PM
:tim: khơi lại được gì hay chỉ đau
ko khác hay đâu một nỗi sầu
bước lại tình yeu sao trắc trỡ
nhớ còn đường cũ tôi bỡ ngỡ
yeu gi....được cái chi...~.~ :tim:

Opa
09-07-2005, 02:26 AM
mối tình đầu như cơn gió thoảng
vút qua người lòng ai đó tái tê

hayvevoianh_mh2000
09-07-2005, 03:17 AM
Chẳng hiểu là vô tình
Hay là trời sắp đặt
Ta trao nhau ánh mắt
Như thể đã quen nhau
Ngay từ buổi ban đầu
Gặp nhau trong bỡ ngỡ!!!!

Thật là buồn khi nhắc đến tên em
Dẫu biết vậy ngàn lần anh vẫn gọi
Em đi rồi để mình anh trơ trọi
Nhớ em nhiều nhưng biết nói cùng ai??!!

hanquoc00
09-07-2005, 03:49 AM
Mối tình đầu bao giờ cũng xấu
Kỉ niệm đầu là kỉ niệm xấu nhất người ơi
Có yêu thì nói một lời
Sao nàng cứ nói yêu người đầu tiên

littlesnow_lh
09-07-2005, 06:03 PM
Tình em buồn lắm
Anh thấu dược chăng
Vì cuộc tình dó
Giữ mãi trong lòng


Tình là gì ?? tình la chi ?? mà từ ngàn năm trước dến ngàn năm sau nhân loại dều khổ dau vì tình

Mong Người Tình Xa
09-07-2005, 09:16 PM
awwwww soooooooooo good

caubedanghi02
09-07-2005, 10:34 PM
Mối tình đầu bao giờ cũng xấu
Kỉ niệm đầu là kỉ niệm xấu nhất người ơi
Có yêu thì nói một lời
Sao nàng cứ nói yêu người đầu tiênuh uh sao ban lai viet cung hay nhu ng ma hoi bươn do tinh yeu dau phai chuyen dfua tinh yeu la qua ca chua chin roi ahahhahah :cooll: benh tương tu tu se het em that tinh chac chet anh oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hahahhah

littlesnow_lh
09-07-2005, 11:02 PM
Tình em ngọn nến
Thắp sáng trong dêm
Đợi anh tạo thêm
Một vùng tuyết trắng

Cuộc tình trầm lắng
Nhưng dầy phong ba
Dù sao cũng là
Tình đầu em đó

littlesnow_lh
10-07-2005, 09:43 PM
Cuộc tình mình tan năm xẻ bảy
Tình đầu mà hết thảy thương đau
Nhưng em vẫn đêm thương ngày nhớ
Về một người ngỡ của riêng em

hanquoc00
11-07-2005, 12:49 AM
Anh vẫn mơ về một ngày mai
Mơ về xứ sở của của tương lai
Ở đóa anh cùng em thắm thiết
Ngồi cạnh bên nhau ngắm cuộc đời

Trang_mylove
11-07-2005, 03:27 AM
Mối tình đầu tôi đi tìm mãi
Đã vụt qua rồi hay phía trước kia

hanquoc00
12-07-2005, 02:10 AM
Nếu biết tình yêu kia là dang dở
Yêu làm chi cho đau khổ phải không em
=============>>>Nhớ bang chủ

littlesnow_lh
15-07-2005, 11:38 AM
Cõi lòng tan thương đang cào cấu
Nhức nhối trong tim mối tình đầu

doankhucvietchoanh
15-07-2005, 11:43 PM
Tinh dau do trao anh khong nuoi tiec
Mot ngay mai khi buoc tiep duong dai
Ngoanh nhin lai oi ngot ngao ngay ay
Da trao anh tat ca su dai kho...

sành điệu mái ngố
16-07-2005, 01:57 AM
Anh vẫn mơ về một ngày mai
Mơ về xứ sở của của tương lai
Ở đóa anh cùng em thắm thiết
Ngồi cạnh bên nhau ngắm cuộc đời
ai cứ mơ về 1 ngày mai
giấc mông nào trôi về nh~ đêm dài

littlesnow_lh
19-07-2005, 09:28 AM
Cuộc tình đầu là cuộc tình trong trắng
Người tình đầu là thần tượng trong tôi
Tâm hồn tôi ngập tràn muôn tia nắng
Để bây giờ ôi cay đắng đầu môi

hanquoc00
19-07-2005, 04:39 PM
Anh vẫn mơ về những đêm dài
Mơ về xứ sở có loài hoa thơm
Vẫn mơ giấc ngủ êm đềm
Cùng em mộng dệt êm đềm có nhau

sành điệu mái ngố
19-07-2005, 05:40 PM
hình bóng ai về mỗi đêm dài
mối tình đầu khiến cho lòng ta đau

nguoihayquen
20-07-2005, 01:53 AM
tình đầu thoảng qua cơn gió nhẹ
một chút đau thương vương mắt ai chờ
chẳng tin nhiều dể rồi đau khổ
chẳng nhớ nhiều để ôm chăt niềm đau

Azudo_Hakaider
20-07-2005, 02:15 AM
Tình đầu như thế thôi em
anh thương áo trắng dáng em dịu hiền
Dù anh đi khắp mọi miền
làm sao wên được bóng người người ơi

PhongLanTaiVoiMC
20-07-2005, 11:37 AM
tình đầu một cuộc tình thơ dại
khiến bao kẻ khổ đau vì mày
sao mày ác ác lắm mối tình đầu
ai cũng cất cất kín một góc tâm hồn
hãy để cho nó qua đi, để thời gian hàn gắn nó

hanquoc00
20-07-2005, 05:02 PM
Nếu như em là người đó
Là người giấc mộng cõi lòng anh
Nếu như em là cô gái yêu anh tha thiết
Nhưng đêm dài anh ước được cùng em

sành điệu mái ngố
20-07-2005, 06:30 PM
đên dài lắm mộng quá anh ơi
giật mình ko giữ nổi nước mắt
lệ hoen chờ anh ngày qua ngày
bia đá giờ đây khắc tên em

sad1000years4U
20-07-2005, 10:11 PM
hhahahah , cai cau tinh la gì tình là chi , anh dã nghe nhiều rùi thì phải ,hehehehehehe

nu_cuoi_thien_than_27_5
21-07-2005, 04:53 PM
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là bất diệt.