vipminhthu
11-05-2007, 03:03 AM
Em lấy nỗi nhớ
...vẽ vào hư vô
gió
nhuốm màu xám bạc...
Hình như...
còn 1 điều gì đó dở dang
chòng chành...
...ngụp lăn giữa những nghĩ suy miên man
Ừ ,
Còn 1 lời chưa nói...!
Thì thầm với ai nhỉ
khi gió mang màu khói...
rùng mình thôi
...là tan giữa hư vô
Em còn đặt bút viềt thành thơ
Là chẳng biết bao giờ thôi xa xót...
...vẽ vào hư vô
gió
nhuốm màu xám bạc...
Hình như...
còn 1 điều gì đó dở dang
chòng chành...
...ngụp lăn giữa những nghĩ suy miên man
Ừ ,
Còn 1 lời chưa nói...!
Thì thầm với ai nhỉ
khi gió mang màu khói...
rùng mình thôi
...là tan giữa hư vô
Em còn đặt bút viềt thành thơ
Là chẳng biết bao giờ thôi xa xót...