PDA

Xem đầy đủ chức năng : gữi xíu



allforyouloveforever
11-05-2007, 02:31 AM
Trong tình yêu hai ta chúng mình luôn tin tưởng nhau , chưa một lần chúng mình nghi ngờ hay có những lỗi lầm cho nhau . Anh vẫn vậy , vẫn là con người em đã yêu và không biết nay em còn yêu không nữa .Có lẽ sự xa cách đã làm cho em thay đổi phần nào , anh cảm thông điều đó .Cảm thông với sự cô đơn thiếu vắng anh trong những ngày giá buốt .Em hãy nhìn lên và cảm thông những gì anh đang và sẽ làm .Em có thể khóc , có thể trách móc anh một cách phũ phàng .Nhưng xin em đừng bao giờ cho anh là người phản bội , một người phụ lòng em . Anh hứa thời gian sẽ làm cho em dần hiểu , hiểu được tình yêu của anh dành cho em .
Đừng buồn nhé , hãy vui lên .Em vui cũng là niềm hạnh phúc anh mong đợi

bé lon ton
11-05-2007, 05:43 AM
bài thơ sao giống hoàng cảnh của mình quá, mình thật buồn khi nghe người iu chia tay với mình mà nói đúng có 1 câu mà mình choáng luôn, anh là 1 kẻ phản bội em với anh chia tay đi em không muốn iu 1 người như anh, nhưng thật sự mình đâu phải là kẻ phạn bội thật sự kẻ phản bội chình là em, thế đấy bạn, mấy bạn nghỉ sao cho mình ý kiến đi
mình phải làm sao bây giờ