PDA

Xem đầy đủ chức năng : koan gớ lớp văn, koan zai lớp toán.......mại zô cho í kiến



huongduongxanh
10-05-2007, 09:24 PM
_ Ê tụi bây, nhìn coan gái lớp văn kìa.
_ Đâu? Đâu?.........chà xinh wá.
_ Ừ người xinh miệng cũng xinh luôn- lớp phó bốn mắt lên tiếng.
_ Mầy còn hậm hực chiện đó hả?- lớp trưởng ròm.
_ Hứ ai thèm.
_ Lớp phó ơi! mụn kìa.
_ Tụi bây được lắm............đứng lại coi.
Câu chiện của lớp phó lớp toán và con gái lớp văn là thế này: Hôm đó là một ngày ko đẹp trời cho lắm:
_ Tụi kia, chưa wét lớp hả?
_ Tao thấy còn được chán mà?
_ Trời! Mấy ngày rồi mầy chưa tắm hả?
_ Lớp phó tài thiệt, tui mới 3 ngày chưa tắm thôi.
_ Thôi tao đầu hàng. Làm ơn tha cho tao.
_ Lớp phó đâu? Sao để lớp zơ thế này hả?-thầy giám thị
_ Chết rồi, hắc sư huynh đến.
_ Híc tội nghiệp lớp phó.
Thế là lớp phó phải đứng nghe bài diễn thuyết dài 5 phút.
_ Lớp phó zô rồi kìa.
_ Sư huynh dạy bảo điều chi mà nâu thế?
_ Ổng bảo chút way lại mà tụi bây chua zọn xong thì cứ tiếp tục đội sổ vì cái tội ở zơ tiếp.
_ Lớp phó ơi! chẳng lẻ anh em chúng ta lại tiếp tục đội sổ nữa sao?
_ Cái đó hỏi lớp trưởng, tao hok biết.
_ Lớp trưởng ơi!................
_ Thôi thôi làm ơn tha cho. Ai bảo lớp mình toàn là đầu đinh, dành chịu.
_ Hay tụi bây wa các chiến hữu mượn đi- lớp trưởng ròm
_ Í kiến hay đó lớp trưởng.
_ Nụ cười wáy gở của tụi bây là sao zậy?
_ Chúc lớp trưởng may mắn.
_ Ê.......... tụi bây..............
Một chặp sau, lớp trưởng way lại người nhễ nhại mồ hôi:
_ Các chiến hữu đều cùng cảnh ngộ cả, hok giúp được zì đâu.
_ Lớp trưởng đi hết chưa?
_ Rồi............à wên còn một nơi.
_ Lớp văn chứ zì?
Mọi con mắt đổ dồn vào lớp phó bốn mắt:
_ Lớp phó thượng lộ bình an nha.
_ Ê, chẳng lẽ tao................
_ he he......... kìa lớp phó nhanh lên kẻo sư huynh way lại......
_ Tại sao phải là tao?
_ Cái thứ nhất: đây là trách nhiệm của lớp phó, cái thứ hai là............
_ Thôi khỏi dài dòng. Tụi bây chờ đó tao tính sổ hết, chút nữa biết tay.
Lớp phó lủi thủi bước đi từng bước nặng nề.
_ Lớp phó sẽ ko sao chứ ,lớp trưởng?
_ Cái đó còn tuỳ thôi- lớp trưởng
Cả bọn cùng hét toáng lên:
_ Cố lên lớp phó!
_ Tụi bây chờ chết đi là vừa- lớp phó
Chắc vì có năng khiếu bẩm sinh lại dược lựa chọn kĩ nên con gái lớp văn đứa nào đứa nấy..............đầu năm học còn thấy mến mến sau chiển thành sợ luôn. Lớp văn gần lớp toán nhất nhưng chẳn có đứa con zai lớp văn nào zám bước sang hàng xóm. Đây là lần đầu tiên lớp phó lớp toán đến lớp văn.
Hình như chiện dài wá ha. Thôi tui dừng lại ở đây, pà koan đọc thấy hay thì tui viết nữa. Lần đầu tiên ra mét có zì sai xót xin pà koan lượng thứ. Xin củm ơn:wavey:

animal
11-05-2007, 04:08 AM
Post típ nha!!! Bắt dàu hay ghê, ủng hộ bạn nhìu^^

nguongcuatrithuc
12-05-2007, 06:12 AM
nhanh tí đi nhé bạn, mới bắt đầu thoi mà ,post tiếp đi hen ,ngó bộ hay đấy nghen

tieu_tinh_linh
15-05-2007, 12:33 AM
jì mà lâu ưa,chưa pót bài mới lên vậy,có mất tích ở đâu ko

hoatuyetmuadong
15-05-2007, 01:48 AM
chủ nhà đi đâu mất tiu òi! tui đợi mấy ngày nay rùi à!

huongduongxanh
16-05-2007, 08:24 AM
chủ nhà đi đâu mất tiu òi! tui đợi mấy ngày nay rùi à!
......a xin lỗi nha, bận thi
thông cảm chờ chút:fi:

huongduongxanh
16-05-2007, 09:42 AM
_ Hay hồi nãy tụi mình mua cho lớp phó một lon bò húc cho khí thế
_ Zoi húc chẳng ăn nhằm nói zì bò
_ Thôi.... thôi..... tao xin, tụi bây im coi, nhìn lớp phó kìa......
" còn một bước nữa...... trông sao hôm nay mình gặp hên"- lớp phó nghĩ
_ Ủa........A..... A....... A....tụi bây xem kìa!- lớp phó lớp văn
_ Zì mà la kinh thế?-lớp trưởng lớp văn
Nàng đeo vội cặp kiến cận vào và nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ đứng như tượng trước lớp.
_ wáy lạ nhỉ, mới sáng sớm mà tượng thánh nào đi lạc tới đây ta?
Bọn con gái trong lớp đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa nơi có cái tượng đứng. Để làm giảm độ nóng của bầu không khí, lớp phó đành lên tiếng:
_ uhm.......
_ Ủa người hả? Thế mà cứ tưởng........
_ À...tui là lớp phó lớp toán...........
_ Trời ui! Chết ko chứ, sao hok nói sớm để tụi em nghênh tiếp cho chu đáo?
_ Hoá ra mà khách wý........thất lễ, thất lễ.....
_ Ủa sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm chơi đường đột thế nì? Hay có gì chỉ giáo?
_ A..hok......đâu có......tui chỉ muốn mượn.........
_ Anh zai cứ nói xem tụi em có giúp được gì hok
_ Tui muốn mượn các bạn cây chổi về wét lớp...
_ A thì ra là vậy. Thế anh zai muốn mượn loại chổi nào ?
_ Ơ......
_ À tụi em có chổi wét trần nhà, chổi lông gà, chổi đót, chổi cau.......
_ Thôi....thôi....chắc hok có loại tui cần đâu. Cảm ơn!
_ Ủa kìa anh zai, sao về sớm thế tụi em chưa nói hết mà......
Lớp phó lủi thủi đi về lớp, phía sau là lời chọc ghẹo, xì xào của bọn con gái.
_ A.... lớp phó về rồi
_ Sao vẻ mặt bơ phờ thế kia?
_ Hùm.....thất bại....
_ Hok sao đâu, mầy về an toàn ko mang theo dị tật nào là phúc lớn rồi
_ Thôi, anh em ta đội sổ tiếp........cho vui....
_ Tụi bây chưa xong hả?- thầy giám thị
_ ...Dạ.....
_ Uhm đứng tiếp cho zui nghen. Trừ 20 điểm vệ sinh
Chiện của anh lớp phó lớp toán và các nàng lớp văn là thía đó. Còn câu chiên về con trai lớp văn và con gái lớp toán chưa đừng lại ở đó đâu chờ tiếp nha! :ahah:

ngocxit_big90
16-05-2007, 06:25 PM
trời nhanh nhanh đi , bắt đợi hoài à

huongduongxanh
17-05-2007, 10:26 AM
Hai tiết văn cuối cùng cũng kết thúc.
_ Híc may quá, hôm nay tao thoát nạn......
_ Ê, tao thấy văn vừa khó nuốt vừa chán mà sao........
_ Mầy đi mà hỏi tụi nó- lớp phó
_ Sao tao chưa nói mà mầy biết hay zậy?- lớp trưởng
_ Ê đừng có chọc tao nha
_ Hì hì, làm gì có......
_ Dìa thui, hok đói sao còn ngồi đó mà tám
_ Chờ tao với........
Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mấy hôm trước, đó là dấu hiệu bắt đầu cho một mùa mưa sắp đến. Những tà áo dài tung bay trong gió mới đẹp làm sao. Nó là dấu ấn riêng của tuổi học trò, ai chưa từng mặc nó thì chắc hok cảm nhận được vẻ đẹp đó đâu nhỉ. Nhưng nó cũng có chút rắc rối nhỏ. Oái.....tà áo dài bị quấn trong trục xe kìa, nguy hiểm quá...
_ Ấy ơi tà áo kìa......
Nhỏ vẫy thảnh thơi dong trên koan ngựa iu, mà ko hay biết tai hoạ sắp tới. Bỗng chiếc xe bị kéo mạnh lại phía sau, nhỏ hét lên:
_ Ê, đứa nào chơi kì zậy?
Nhỏ định quay ra sau tìm kẻ xấu số, thì thấy người mình cứng đơ như có ai níu tà sau vậy
_ Ngồi......ngồi....... im cái coi....
Bi giờ thì nàng đã biết chiện zì đã đến với mình
_ Hok sao đâu đừng sợ, may quá còn chút xíu nữa là........
Tên con trai này đã chạy theo giữ xe của nàng lại ư? "Trời lạnh như vầy mà đổ mồ hôi thì......."- nàng nghĩ.
_ Mặc cái này vào đi, chờ tui một chút nha. Hok sao đâu
Chàng cởi áo khoát đưa cho nàng. Chàng từ từ cẩn thận gỡ cái tà áo của nàng ra khỏi trục xe. Khi tà áo được nới ra, nàng liền ngồi xụp xuống đất. Ai cũng ngó, ngượng chết đi được.
_ Xong rồi nè! Bạn ko sao chứ?
Kèm theo câu hỏi dễ thương kia nà một nụ cười thui ui nà chít người. Đứng trước nụ cười ấy nàng chẳng biết nên làm gì chỉ đỏ mặt cuối xuống lắc đầu lia lịa. Hình như người này nàng đã gặp ở đâu rồi thì phải?
_ Bạn đi về được hok?
A sao nước mắt nàng lại chảy thế nhỉ? Chỉ là một lời hỏi thôi làm zì mà......còn chàng thì bối rối vô cùng
_ Có phải tại tui........
Nàng lại lắc đầu. "Làm sao đây?"- chàng nghĩ. Bỗng chàng chạy vụt đi bỏ lại nàng ngồi khóc ở đó. Chàng bỏ chạy chăng? Hok chàng đi mua khăn giấy đưa cho nàng lau "nước mưa". Khi "mưa hơi tạnh" chàng bảo nàng:
_ Hok ấy thì tui chở bà về nghen?
Nàng hơi hơi gục đầu. Thế nà chàng chở nàng zìa tận nhà. Hôm sau nàng mới biết chàng ta nà Lớp phó lớp toán.
Còn nữa, mong các bạn thông cảm nha. Thứ bảy tuần này tui viết tiếp tập 4. Cảm ơn rất nhiều nha :wavey:

-:-ChipChip-:-
17-05-2007, 10:39 PM
u chà toàn đối thoại là chính nhìn wa thuj cái nỳ mờ lè truyện tranh đảm bảo mới đọc được
hjc

hka
19-05-2007, 09:24 PM
hehe thứ 7 qua òi mà chưa viết à lâu thế

tcd_ngocanh
23-05-2007, 10:15 AM
hic đánh chữ cẩn thận cái dịch toét cả mét mới đc:)

huongduongxanh
07-06-2007, 09:35 PM
Ngày hôm sau, chuyện về chàng và nàng lang truyền đi rất nhanh. Lớp chàng có lẽ là sôi nổi nhất. Nhưng cuộc thảo luận, bình luận đã diễn ra xoay quanh may hay ko may của chàng lớp phó và nàng lớp trưởng lớp văn.
_ Chà chà....lớp phó nhà mình đã nhớn rồi cũng đã tới lúc nghĩ đến chiện đó đi thôi....
_ Nhưng nhỏ đó nà.......
_ Mầy tưởng nhỏ đó thích nó liền hả? Nhỏ đó có biệt danh là.......
Đột nhiên cả lớp im lặng
_ Cho hỏi........ bạn lớp phó đã tới chưa?
Đây là lần đầu tiên coan gái lớp văn sang lớp toán, một sự kiện có một ko hai. Có lẽ vì quá hồi hộp nên ko một đứa con trai nào nói ra lời. Không khí quá yên tĩnh. Không phải chờ đợi lâu vị cứu tinh của chúng ta đã đến.
_ Tụi bây đứng ở đó làm gì vậy?.....Ủa............
Tụi con trai nhìn lại
_ Mầy có khách quý
_ Thôi đưa cặp đây cho tao.......
Nói xong tụi nó kéo vào lớp hết bỏ lại hai kẻ bối rối. Ko ai dám nở lời trước, chẳng lẽ phải đứng thế này hoài à, kì lắm. Thế là lớp phó
_ ...à...bạn tìm........ tui có chuyện gì?
_ ....ờ....à....chuyện hôm qua ......cảm ơn bạn....
_ ....um..... hok có gì đâu......ai ở trong tình huống đó cũng làm vậy thôi mà
_ ....nhưng dù sao tui cũng cảm ơn bạn...... À bạn cho tui gởi lại cái áo của bạn cho tui mượn ngày hôm qua....
_ um
_ Còn chuyện bữa trước.....cũng cho xin lỗi luôn nha
_ Chuyện qua rồi cho qua luôn đi
_ Cảm ơn ! À bữa sau có chuyện gì tui có thể giúp được thì cứ nói nghen
_ Cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc và sau đó là lời bình luận của những người có mẹt tại hiện trường.........
_ Chào ah lớp trưởng ah có thể nói lên suy nghĩ của mình hiện giờ ko?
_ um.....lớp phó chúng ta từ trước tới giờ luôn là kẻ nhút nhát, rất dễ bắt nạt, nhưng kể từ giờ phút này.....hic....hic....
_ Xin các bạn thông cảm vì quá cảm động nên lớp trưởng .......Hay chúng ta thử hỏi thẳng người đào hoa này xem........
_ Anh có thể phát biểu cảm nghĩ của mình về..........
_ Tụi bây có tin tao tăng bài tập tự làm về nhà cho tụi bây hok?
_ Xin lỗi các bạn có sự cố trục trặc nên buổi tiếp phát xin tạm dừng tại đây........
Thế là kể từ sau sự kiện này con gái lớp văn chấp nhận làm bạn hàng xóm của con trai lớp toán.
Một kì thi nữa lại tới, những con mọt văn và con số toán cũng cầm hợp tác cùng lấy điểm. Con gái lớp văn và con trai lớp toán ngày càng thân nhau hơn. Nhưng người thân thiện và hoà đồng nhất vẫn là lớp trưởng lớp toán.
_ Ê lớp trưởng đâu bây?
_ Qua hàng xóm ngồi lê rồi
_ Chà dạo này lớp trưởng của chúng ta có vẻ muốn dựng lều ở đó nhỉ
_ Còn phải nói, với lại lớp trưởng chúng ta rất đào hoa mà.
Số đào hoa cũng có lắm người ghét đó nha và anh lớp trưởng lớp ta đã trở thành mục tiêu bị khoá của một nàng lớp văn. Cuộc chiến tranh của hai người này diễn ra trong không khí hoà bình hữu nghị.
_ Lớp ta có cây mọc rễ - lớp phó lớp văn
_ Yên tâm đi rễ đa dể nhổ lắm - lớp trưởng lớp toán
_ Chà chắc đây là đa cổ thụ chứ hok phải thường
_ À tui là đa tiên, pà nghe chuyện cổ tích chú Cuội chưa?
_ Nói dối như Cuội hả?
_ Cũng hok sao đâu, chú Cuội nổi tiếng lắm ai cũng biết
_ Nổi tiếng vậy mà cũng khoe
_ Nhưng Cuội ở cung trăng gần chị Hằng Nga xinh đẹp
_ Xì chị Hàng Nga chỉ cần thỏ thôi, còn Cuội thì là người ở thôi
_ Người ở cũng được chứ sao, miễn gần người đẹp là được
_ Trụ Vương thế kỉ 21
.............
Cuộc đụng độ như thế này thường xuyên xảy ra khi hai cực đó gặp nhau.

thienthan_tinhyeu
07-06-2007, 10:52 PM
truyen nay cung hay co ban.............co len......

(^_^)1076110119
08-06-2007, 01:01 AM
bạn ơi! sao tiếng việt bạn ko gõ cho rõ , tiếng việt chả ra việt , tây chả ra tây. Mình dịch 1 hổi mới xong. Bạn làm ơn viết rõ hơn được chứ , thank bạn nhiều.

maru_44
09-06-2007, 07:09 PM
Truyện đọc cũng hay ghê nha nhưng dài quá đọc mỏi mắt lắm.Nhưng vẫn muốn bạn post tiếp nha