Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ai?



Nàng tiên USA
08-07-2005, 02:33 PM
Ai mà là gió là mưa
Nhưng Tiên thì chỉ là cơn nắng hồng
cho cây tươi óng
cho tình mãi xanh :tim:

xCi
08-07-2005, 02:52 PM
:tim: Ai là nước ai là rêu phong ?
như mây với gió sẽ một lòng ?
còn ai là trái quả ai là hoa tươi ?
còn riêng mây đó bóng một lòng trai :tim:

vuonthochieuhohen
09-07-2005, 10:46 PM
mây mù bay khắp trường sơn
rêu phong thắng cảnh trong vườn hoa mai
xin đừng lỡ hẹn ngày mai
chúng ta đi tiếp không dài lắm đâu

Narcisus
10-07-2005, 09:25 PM
Năm tháng in sâu những nụ xanh
Trên trang giấy mỏng quá yên lành
Mà sao tan vỡ tình em vội
Để dạ buồn đau vắng bóng anh

Chanh Chua
11-07-2005, 03:58 AM
tình là thế người ơi đừng trách
tình đến rồi đi_ cũng rất nhanh
chuyện tình yêu quả thật mong manh
yêu là khổ _càng yêu càng khổ.....

apple18
11-07-2005, 08:49 AM
ai là gió ai là trăng
cớ sao trăng cứ vô tình 1000 năm
riêng tôi 1 chút hờn căm
xa anh 1 phút như dao cắt lòng :D

Nàng tiên USA
11-07-2005, 04:37 PM
Tôi là ánh nắng hồng
anh là cơn gió, chạp chờn lững lơ
anh làm ánh nắng từ tan
như anh đã kéo em ra lủa hồng!

Em là nắng, như ánh lủa hồng
nhưng anh ko ngại, lửa nóng và xau+sác
anh vẫn cứ muốn làm người yêu em!o^_^o

Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 04:54 PM
ai là mây trên trời lơ đểnh
ai là bờ là đá chênh vênh
chính anh đây người yêu nhỏ bé
ta cùng nhau phiêu lãng bồng bềnh

Nàng tiên USA
11-07-2005, 05:21 PM
Bên nhau có ích gì đâu
khi gió đã đưa mây trôi rồi
thôi thì xin tặng anh 1 câu
xin người ở lại vui với đời!

hihiii......giỏn thôi!!!o^_^o

*Cute_little_angel*
24-07-2005, 01:44 PM
Tình em giờ thôi hết rồi
tim em giờ thôi chết luôn
đang mong đang đợi 1 bóng hình
sao chằng ko đến để em lo
sao chằng nhẩn tâm, nhẩn tâm quá
để ngày em đợi,đêm em mong
ngày ngày em khóc gọi tên anh
mà anh vẫn, chẳng hỏi hang!!!

Seafoam
24-07-2005, 02:22 PM
Ai làm cho Nắng quên hoa?
Cho sông quên suối cho ta quên mình?
^^^^^_____^^^^^
Một mình một chặng đường xa
Tim ôm kỉ niệm xót xa tấm hồn !

Nàng tiên USA
25-07-2005, 09:11 AM
Ai đã cho tôi biết yêu
ai đã cho tôi hận,sầu
Ai đã làm tôi vui vẻ
ai đã biến tôi thành buồn

Tôi hận đời
cũng hận mình
hận thế gian
sao buồn bả
hận người đã
mang cho tôi
1 tình yêu
giờ cũng vỡ
tôi hận mình
sao ngu khờ
đi tin người
không wen biết
chỉ biết sơ
qua trên mang
đã dại khờ
trao tình yêu
giờ trách ai
trách dc gì
chỉ biết mình
ngu,khờ,dại!!!!!!!!! :angel1: