tommy8xhaiphongboy
10-05-2007, 01:16 AM
http://i148.photobucket.com/albums/s6/haiphongvip/TOMMY2-1.jpg-::+::-Hải Phòng,một ngày buồn như con chuồn chuồn,chán như con cá rán,năm đen như con mèo hen-::+::-
Gà yêu dấu,người em như cái đấu,tóc em xù như lông gấu,tuy em hơi cá sấu nhưng Chuột vẫn yêu Gà nung nấu.Đêm nay trăng cao tít mít,Chuột ngồi cong đít(hi'hi')viết thư cho Gà,không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh Chuột.Gà có biết rằng Chuột nhớ Gà nhiều lắm ko?Chuột ăn ko ngon nhưng ngủ như điên,Chuột đi giầy quên đi tất,ăn sáng quên đánh răng,Chuột dùng xăng vo gạo,Chuột khô khao cũng chỉ vì yêu Gà đó.
Khổ thân Chuột khi chúng bạn ko có nhà phải ở biệt thự,ko có xe đạp mà phải ngồi ôtô,ko có tiền mà phải dùng card.
Chuột thì cái gì cũng có,chỉ ko có xiền<>_<>.Chuột xin tình nguyện dâng hiến tấm thân trong trắng như tờ giấy than của Chuột cho Gà.Chuột chỉ muốn những gì của Gà là của Chuột,còn những gì của Chuột là của riêng,của nhầm là của chung(^_^).Gà có biết Chuột đã yêu Gà từ khi thấy Gà chạy lon ton như con chó con(^_^) ở trong nhà Trang ko?Chuột sẽ làm tất cả để cho Gà vui.
Ranh ngôn có câu:"Ko có việc gì khó,chỉ sợ xiền ko nhiều,đào cống và lấp bể,có làm cũng thành không".Gà đùng buồn vì những lời bạn Chuột nói nhé,nó nói là:"Nhìn xa thì tưởng con người,nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo".Chuột đau lắm nhưng ko sao,bôi cao sẽ khỏi,ko khỏi ăn tỏi sẽ hết,ko hết cho chết là vừa.Về nhà Chuột không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi Chuột muốn nói với Gà rằng Chuột yêu Gà như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
Thôi mệt quá rồi Chuột đành phanh bút ở đây. Chào Gà và yêu Gà nhiều, chúc Gà gặp nhiều ác mộng, Chuột sẽ hiện ra để cùng Gà chạy trốn.
Hôn em như cún con hôn mèo con !
Gà yêu dấu,người em như cái đấu,tóc em xù như lông gấu,tuy em hơi cá sấu nhưng Chuột vẫn yêu Gà nung nấu.Đêm nay trăng cao tít mít,Chuột ngồi cong đít(hi'hi')viết thư cho Gà,không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh Chuột.Gà có biết rằng Chuột nhớ Gà nhiều lắm ko?Chuột ăn ko ngon nhưng ngủ như điên,Chuột đi giầy quên đi tất,ăn sáng quên đánh răng,Chuột dùng xăng vo gạo,Chuột khô khao cũng chỉ vì yêu Gà đó.
Khổ thân Chuột khi chúng bạn ko có nhà phải ở biệt thự,ko có xe đạp mà phải ngồi ôtô,ko có tiền mà phải dùng card.
Chuột thì cái gì cũng có,chỉ ko có xiền<>_<>.Chuột xin tình nguyện dâng hiến tấm thân trong trắng như tờ giấy than của Chuột cho Gà.Chuột chỉ muốn những gì của Gà là của Chuột,còn những gì của Chuột là của riêng,của nhầm là của chung(^_^).Gà có biết Chuột đã yêu Gà từ khi thấy Gà chạy lon ton như con chó con(^_^) ở trong nhà Trang ko?Chuột sẽ làm tất cả để cho Gà vui.
Ranh ngôn có câu:"Ko có việc gì khó,chỉ sợ xiền ko nhiều,đào cống và lấp bể,có làm cũng thành không".Gà đùng buồn vì những lời bạn Chuột nói nhé,nó nói là:"Nhìn xa thì tưởng con người,nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo".Chuột đau lắm nhưng ko sao,bôi cao sẽ khỏi,ko khỏi ăn tỏi sẽ hết,ko hết cho chết là vừa.Về nhà Chuột không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi Chuột muốn nói với Gà rằng Chuột yêu Gà như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
Thôi mệt quá rồi Chuột đành phanh bút ở đây. Chào Gà và yêu Gà nhiều, chúc Gà gặp nhiều ác mộng, Chuột sẽ hiện ra để cùng Gà chạy trốn.
Hôn em như cún con hôn mèo con !