Xem đầy đủ chức năng : Lời ru thầm lặng
Lý Lãng
10-05-2007, 12:56 AM
Ngủ đi em giấc mơ nào cũng đẹp
Dù cuộc đời không chỉ những giấc mơ
Ngủ đi em để trái tim yên lặng
Dù cuộc đời không chỉ những trang thơ
Em yêu hỡi có bao giờ nhìn thấy
Cảm xúc ngọt ngào xao xuyến trái tim anh
Hay chỉ bởi trong lòng anh nung nấu
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
Anh đã hiểu đường tình duyên bão tố
Anh yêu em trong hờn oán của em
Anh lặng thầm những tháng ngày khờ dại
Rồi tự anh lau nước mắt của mình
Nhưng em mãi là người anh yêu nhất
Và sẽ là cảm hứng cuộc đời anh
Anh cố bước tìm em trong bóng tối
Có chăng là niềm đau trọn một đời
Lý Lãng
10-05-2007, 01:04 AM
Một ngày anh chợi nhớ
Khi ngày mai anh phải xa em
Còn gì đau giữa ban niềm tiếc nhớ
Khoảnh khắc hôm nay hãy gìn giữ cho nhau
Và điều ngọt ngào nhất
Là một ngày kia anh sẽ đến bên em
Nơi trái tim ta hòa chung niềm khao khát
Để trọn vẹn ta là của nhau
Anh muốn hôn nhẹ lên đôi mắt em
Ánh mắt dịu hiền cho anh bao mơ ước
Và con đường anh đi chẳng bao giờ lẽ bước
Vì có em bên cạnh màu mắt nhung
Em là hoa rực rỡ của bình minh
Để cho anh thao thức mỗi đêm dài
Và anh biết rằng dẫu nghìn trùng xa cách
Trái tim ta vẫn mãi hướng về nhau
Anh yêu em!
Những tháng ngày dài mong chờ càng làm anh thêm yêu em
Nhưng đêm dài thao thức càng làm tâm trí anh thêm vững
Anh nhận ra điều giản dị nhất
Rằng cuộc đời anh chẳng thể nào để mất em!
chieuanhlong
10-05-2007, 11:21 PM
Về đi em tìm lại cuộc tình đẹp
Của năm nào ta nguyện mãi bên nhau
Dù anh đã lỡ lời nói 1 câu :
Đừng về nữa dù mai sau cũng vậy
Anh nói vậy cũng chỉ vì yêu em
Sau lần ấy bao đêm đen cất bước
Anh tìm hoài những chốn cũ thân wen
Dáng hình em năm nào vẫn còn đấy
Giờ mới thấy thiếu em đời vô nghĩa
Hãy quay về để nghĩa - tình có nhau
Lý Lãng
11-05-2007, 06:31 AM
Trong tim anh khắc sâu bao kĩ niệm
Những tháng ngày thơ đẹp vui bên em
Anh ra đi nhưng khát khao còn đó
Mãi bên em với khúc hát ngọt ngào
Đôi mắt em, ôi kiêu sa lộng lẫy
Anh đã yêu đôi mắt ấy từ lâu
Trong phút giây đầu tiên anh đã hiểu
Đã lặng ngườ thơ thẩn đứng trước em
Nhưng em ơi bài tình ca dang dỡ
Anh chưa kịp viết hết dành cho em
Và giờ đây trong anh bao nuối tiếc
Chưa trọn vẹn để hát lời yêu thương
Anh viết tiếp bài ca ru em ngủ
Có trái tim mãi mãi dành cho em
Có nụ cười người anh thương yêu nhất
Là mặt trời ấm áp của lòng anh
Và em ơi anh nguyện làm tất cả
Để bên em hạnh phuc luôn ngập tràn
Lời ca anh vang xa càng xa mãi
Khúc hát dịu nhẹ ru giấc em mơ!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.