Nhoc_CoNan
10-05-2007, 12:31 AM
Như Chim Bói Cá
Như chim bói cá soi mình bóng nước,
Ta trầm mình chao đảo với ngàn mây
Thời gian trôi nhanh, ánh hồng đến vội,
Và giấc mơ chẳng hứa cảnh sum vầỵ
Cơn tẻ lạnh chen buồn soi tâm thức,
Chuyện đẩy đưa cây lá cũng trao sầu!
Ước mong nào xóa nổi vết thương đau
Khi tàn cuộc lại trao tình tuổi ngọc
Cơn bão dậy, hất tung bồng suối tóc
Khi vai ta đâu thể đón đưa về
Ảo ảnh chiều, toan mãi xoáy cơn mê
Nhìn chẳng thấy, và đưa tình chẳng được
Ta tay với, mịt mờ cơn mộng ước
Ánh trăng soi, xa ngưỡng cửa cung Hằng
Ðóa phù dung chừng đang đợi xuân sang
Trong hụt hẫng, tình kia chừng đã đượm
Như chim bói cá soi mình bóng nước,
Ta trầm mình chao đảo với ngàn mây
Thời gian trôi nhanh, ánh hồng đến vội,
Và giấc mơ chẳng hứa cảnh sum vầỵ
Cơn tẻ lạnh chen buồn soi tâm thức,
Chuyện đẩy đưa cây lá cũng trao sầu!
Ước mong nào xóa nổi vết thương đau
Khi tàn cuộc lại trao tình tuổi ngọc
Cơn bão dậy, hất tung bồng suối tóc
Khi vai ta đâu thể đón đưa về
Ảo ảnh chiều, toan mãi xoáy cơn mê
Nhìn chẳng thấy, và đưa tình chẳng được
Ta tay với, mịt mờ cơn mộng ước
Ánh trăng soi, xa ngưỡng cửa cung Hằng
Ðóa phù dung chừng đang đợi xuân sang
Trong hụt hẫng, tình kia chừng đã đượm