PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Cờ



Nhoc_CoNan
10-05-2007, 12:30 AM
Tình Cờ

Tình cờ em đến tựa cơn giông,
Bỗng chốc em đi chẳng hỏi lòng
Tình nghĩa hương nồng như hạt bụi
Duyên thơ lỡ vận có như không

Vì bảo rằng anh không thật ý,
Nên em mật đắng cứ trao hoài
Hôm qua tình đượm chừng gian dối
Mới đẩy đưa anh đến lạc loài

Anh vẫn vì em chờ vạn kiếp
Tại con đường cũ, đứng hoài trông!:dien:

cô bé mắc nai
10-05-2007, 05:12 PM
Một lối đi riêng lúc sẽ mòn
Tình như sương khói đậm sẽ phai
Hai ta như kiếp thân chùm gởi
Sống kiếp nương nhờ lắm bi ai

Thấp thoáng em mơ mộng sẽ dài
Duyên tơ nguyệt lão chớ chia hai
Nhưng đời đâu có tình thơ mộng
Khó nối câu thề - bởi nhạt phai

LLGL

tranquyen
11-05-2007, 03:55 AM
em nói yêu tôi đễ làm gì
giờ em lại bảo chẵng còn chi
ra đi không một lời giã biệt
em để tôi ôm một khối sầu
tình đầu dang dỡ ai còn nhớ
chỉ có mình tôi vẫn đợi chờ

viễn nhược hàn
13-05-2007, 11:38 PM
tôi yêu em từ buổi đầu gặp mặt
dưới sân trương mộng đẹp tuổi sinh viên
lặng nhìn em bên lứa tuổi hồn nhiên
sợ vỡ mộng đành lặng im không nói.

tôi yêu em giữa mùa hè chói rọi
bên góc đường rộn rã những tiếng ve
nhìn em về qua dưới những hàng me
tôi say dắm đưa tình theo cánh ha.

tôi yêu em trong chiều mưa tầm tả
trên bậc thềm túc xá gió lao xao
em thẹn thùng nhỏ lệ khi tôi trao
nụ hôn đầu như thay lời muốn nói.

từ dạo đó con tàu tôi vẫy gọi
bước ra trường xa cách người tôi yêu
gửi lại em nụ hôn ở trong chiều
bao yêu dấu ngại ngùng chưa dám ngõ.

bước vào đời tôi mang nhiều sương gió.
xa cach nào vẫn còn đò tình tôi
giấc mộng đẹp sinh viên đã qua rồi
sao quá đổi-tình tôi đã yêu em./.
Malaysia.5-2007
viễn nhược hạn

giangtuantuong
14-05-2007, 07:27 AM
3 chữ trong tôi hận đàn bà
Vì đời tôi khổ lắm phong ba
Chỉ bởi tại dăm người con gái
Khổ đến muôn năm...khổ đến già

thanh.tam
14-05-2007, 07:54 AM
Tình cờ em đã gặp anh
tình cờ em đã yêu anh mất rồi
tình cờ nói tiếng tình cờ
yêu nhau có phải tình cờ khong anh