PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình thơ ^_^



now^and^forever
09-05-2007, 10:15 PM
cùng làm về chủ đề này nghen
"nhiều khi tôi nằm mơ ước
chỉ mong ve mãi đừng kêu
chỉ mong cànhh phượng mãi đừng nở hoa
để cho chúng ta mãi không chia lìa."
đối tiếp đi nè

goodbye_mylove
09-05-2007, 11:21 PM
cùng làm về chủ đề này nghen
"nhiều khi tôi nằm mơ ước
chỉ mong ve mãi đừng kêu
chỉ mong cànhh phượng mãi đừng nở hoa
để cho chúng ta mãi không chia lìa."
đối tiếp đi nè

"nhiều khi tôi nằm tôi khóc
chỉ mong ve kêu mãi đừng ngừng
chỉ mong cành phượng không ngừng nở hoa
để cho tôi ko gập cô giáo đánh đánh tui

now^and^forever
10-05-2007, 12:03 AM
"trời cao ngó xuống mà coi
trò ngoan ma thế là sao hở trời
ngoaì cô còn bạn nữa mà
bởi sao ngươì nỡ mong câu chia lia"

chieuanhlong
10-05-2007, 11:40 PM
Phượng lại nở trên một mối tình thơ
Phượng lạnh lẽo - mộng mơ một màu đỏ
Anh vẫn nhớ lần nọ em nói nhỏ
Thích màu đỏ hoa phượng đầy kiêu sa
Vậy mà giờ, khi phượng đã ra hoa
Sao em khóc dưới màu hoa lãng mạn?
Sao không cười dưới tán phượng em ơi?
Sao không bắt anh với tay hái phượng
Để em mang hương xuống phố như xưa?
Để em thả mộng mơ những cánh bướm
Để anh cười dưới hàng phượng chói chang

Rồi bây giờ tình đó sắp li tan
Anh ru em ngồi khóc cùng hàng phượng

dantruongfc
11-05-2007, 07:49 AM
lớp học vẫn xôn xao như ngày trước
ôi những dòng lưu but chứa chan
tiếng ve kêu muốn không gian rung động
mà lòng nghe giọt nước mắt tuôn tràn

now^and^forever
12-05-2007, 08:36 PM
mượn mối tình cũ viết nên thơ
nghe tiếng ve kếu nhơ người xưa
tháng ba phượng nở mùa lưu bút
hè đến ta lại ngẩn ngơ

chieuanhlong
12-05-2007, 08:48 PM
Phượng đến đổ màu đỏ tươi
Rồi cũng đến bữa phượng cười - ra đi
Buồn nỗi phượng có hiểu chi
Phượng nỡ 1 đóa - chia ly tụi mình

amy_le
12-05-2007, 09:00 PM
PhƯỢng HỒng ĐÃ NỞ NgƯỜi Ơi
SÂn TrƯỜng GiỜ ĐÃ MƯa RƠi ƯỚt RỒi
TÂm TƯ CŨng ThẤy BỒi HỒi
12 , NĂm CuỐi Xa RỒi TÍnh Sao ?

chieuanhlong
12-05-2007, 09:21 PM
Phưọng nở mười một - mình được nghĩ
tạm xa nhau
Phượng bước chân đi - mình mười hai
gặp lại rồi
mãi vu vơ mình cùng nhau lên lớp
Sống ngây thơ bứơc vui vẻ từng ngày
Đến 1 ngày bất chợt em có hay
Phượng lại nở mình mười hai - cưối cấp
lại xa nhau
Chỉ có điều phượng nào còn như xưa
Hè bước đi mình có còn gặp lại

now^and^forever
12-05-2007, 09:45 PM
mượn vần thơ cũ viết lên đây
puong5 vĩ đỏ tươi rơi rụng đầy
hè đến làm chi thêm nước mắt
bạn bè buồn tủi phút chia tay
mười hai năm ấy giờ đâu nữa
lưu bút chuyền tay vướng vân thay
mai sau cách trở người đôi ngã
gặp lại nhau nhó phút giây này ^_^

amy_le
12-05-2007, 10:15 PM
ngày mai mỗi đứa một đường
đến mùa phượng nở có còn vấn vương
ngày mai mỗi đứa một phương
bâng khuân mùa hạ trường xưa đâu rồi

now^and^forever
12-05-2007, 10:50 PM
mái trường còn đâu nữa
mà sao vẫn còn lưu luyến trong tôi
những năm học nối biết bao kỹ niệm
cùng mái trường xưa hàng cây ghế đá
nhớ ngày nào cùng thầy cô bè bạn
họp mặt cùng mở tiệc chia tay
cùng thầy cô hát ca nhảy múa
chơi những trò chơi mới lạ của tuổi học sinh ^_^

baby_Iloveyou
12-05-2007, 10:59 PM
Sắp xa rồi ...ôi người bạn thân thương
Đã cùng nhau sát cánh trên con đường
Nhưng giờ đây .....bao nhiêu lối rẽ
Biết bao giờ mới gặp lại bạn ....thương


hehe ...thơ hơi dzở mong pà con đừng cheênha

amy_le
12-05-2007, 11:11 PM
bâng khuân ngó lại cuối đường
phất phơ tà áo mãi còn vấn vương
dãy bàn dãy ghế thân thương
phượng ơi phượng nở muôn phương nỗi buồn

goodbye_mylove
12-05-2007, 11:16 PM
mượn vần thơ cũ viết lên đây
puong5 vĩ đỏ tươi rơi rụng đầy
hè đến làm chi thêm nước mắt
bạn bè buồn tủi phút chia tay
mười hai năm ấy giờ đâu nữa
lưu bút chuyền tay vướng vân thay
mai sau cách trở người đôi ngã
gặp lại nhau nhó phút giây này ^_^

Phượng vĩ đỏ tưởi trên cành
Hè đến làm chicho ta vui
Bạn bè vui sướng hè đi chơi
Chỉ có 3 tháng ,hè thật là chán
Chỉ mong sao hè mãi ko phai:fi: :fi: :fi:

goodbye_mylove
12-05-2007, 11:21 PM
Bâng khuân ngó lại ái trường
Nhớ cô đang đánh thật là tiếc thương
Dơ tay thước vứt thẳng vào mong
Phượng ơi phượng nở thật là sướng vui
>.< , 0_o --==g"

amy_le
12-05-2007, 11:37 PM
kakakakkakkakaka bóa tai mylove kakakâkaka

mưa rơi làm ướt mái trường
mưa rơi làm ướt con đường em đi
hè ơi hè đến làm chi
để cho em phải ướt mi lối về

conkhikho_87
13-05-2007, 03:52 AM
Tình cờ một lần tôi gặp em,
Trái tim tôi bắt đầu rung đông.
Từ đó chử y đã thành tiêng yêu,
Tình yêu thổn thức trái tim tôi,
Tình đơn phương tôi ôm trọn một mình.

chieuanhlong
13-05-2007, 07:15 PM
Phượng lại nở em lại thêm bỡ ngỡ
Ngã ba đường anh còn chờ em không?
Còn hát mông lung, em cười thích thú?
Còn dìu em về lối cũ đêm mưa?
Còn đưa em đi dạo trưa hè phố đỏ?
Hay còn đó... bỏ ngõ mối tình thơ?

now^and^forever
15-05-2007, 04:15 AM
nếu sáng sớm tình cờ khi thức dạy
ấy thấy tôi đang đứng nhìn hoa phượng
ấy đừng nghĩ tôi lãng mạn
tôi vẩn mơ hoa đừng nở
để chúng mình lại bên nhau

ndt_td
16-05-2007, 12:48 AM
Phượng nở chi cho lòng rạo rực
Ve kêu chi cho lòng thổn thức
Ngày chia ly dưới hoa phượng đỏ
chút bồi hồi luyến tiếc buổi biệt ly

Ngày mai đây mỗi người 1 ngả
lòng ta buồn mang nặng nỗi iu tư
Bạn thân ơi xa rồi hãy nhớ
Ta mãi là bạn tốt của nhau

chieuanhlong
16-05-2007, 01:33 AM
Phượng thấm bưồn cơn mưa hè thổn thức
Phượng rực màu đốt kí ức học sinh
Phượng rung rinh kéo nắng hè oi ả
Phượng la đà báo mình : hết học sinh

now^and^forever
16-05-2007, 03:34 AM
buồi tưụ trường đi qua
với bao nhiêu điều mới lạ
bây giờ nhìn lại đây
đầy ấp bao kĩ niệm
nhìn laị mới rõ
maí trường đẹp biết bao
từ sự che chở ấy
theo ta suốt cuộc đời
cũng như vần thờ naỳ
mượn nó để thốt lên lời yêu thương
nhưng ai đó đã đi mãi
quên mất maí trường naỳ
quên đi có 1 ngươì luôn đợi mong.
rầu ghê

boylangman_142
16-05-2007, 10:05 PM
mùa hạ về đón những cuộc chia tay
phượng cứ khóc như thể là con gái
biết bao giờ mới có ngày trở lại
nhìn sân trường trên chiếc lá hôm qua
nụ cười giờ theo tiếng bước đi xa
cả cô ban hoa khôi trường kênh kiệu
thành phố buồn chìm chán và như thiếu
một điều gì trống vắng phía sau lưng...
Xin gửi lại cho mùa hạ cuối....

chieuanhlong
17-05-2007, 11:32 PM
Nhớ hạ xưa chí tay vui biết mấy
Vẫn rong ruổi quán chè chuối hây hây
Vẫn mây bay; hai đứa mình ngồi ngắm
Khúc nhạc hè đằm thắm nhạc ru ta

Vậy mà giờ chia xa; mùa hạ tới
Nước mắt ai chảy hoài mưa phất phới
Hết 1 thời chúng mình tuổi học sinh
Thôi cũng đành tình học sinh... 1 thuở

now^and^forever
18-05-2007, 04:07 AM
Nỗi nhớ cuộn theo cơn gió
Đưa tất cả về hư không
cũng như mối tình học trò hôm nào
đẹp nhưng có mấy khi dc thành đôi

hellangel202
18-05-2007, 04:31 AM
Tôi bưồn ngắm cánh phượng rơi
Phượng rơi cửa lớp, tôi rơi của lòng
Khổ thay một thuở long đong
Nay lại lận đận cũng vì dời ai

Tôi bưồn ngắm cánh phượng rơi
Phượng rơi cửa lớp, tôi rơi của lòng
Khổ thay một thuở long đong
Nay lại lận đận cũng vì tình ai

hoangtukakaka
18-05-2007, 08:13 AM
cùng làm về chủ đề này nghen
"nhiều khi tôi nằm mơ ước
chỉ mong ve mãi đừng kêu
chỉ mong cànhh phượng mãi đừng nở hoa
để cho chúng ta mãi không chia lìa."
đối tiếp đi nè

nhiều khi tôi muốn ước
một điều chỉ một điều thôi
ve kia đừng kêu nữa
bên cây đa sân đình
để quên mùa hè ấy
hai đúa mình chia tay.........:wavey:

now^and^forever
19-05-2007, 10:20 PM
thẩn thơ thơ thẩn
bởi 1 bóng hình
ve kêu rôn ràng
hoà cùng khúc nhạc
của trái tim tôi
yêu mà ko nói
để khi hè về
lặng câm tiếc nuối ^_^

đại thiên vương
20-05-2007, 03:09 AM
lâu rùi mới trở lại vườn thơ
lát nữa anh em qua chỗ vương chơi nha

co_be_winter
20-05-2007, 11:22 AM
ve ko kêu thì làm sao có hè
hè tuy bùn vì giọt lệ chia xa
nhưng wa đó tui nhận ra thiếu bạn
có nghĩa là tôi mất nữa trái tim

now^and^forever
24-05-2007, 04:17 AM
Cầu mong ve đừng kêu
Phượng đừng nở ,
Để ấy mãi giữ nguyên trai tim mình
Tôi không mong giữ trái tim ấy
Chỉ mong ấy biết là tôi cũng nhớ ấy mà thôi ^_^

co_be_winter
24-05-2007, 07:53 AM
trái tim mình do mình quyết định
cho hay ko là chuyện của riêng mình
hắn ko lấy cắp tim mình
do mình cho hắn tim mình đó thôi

now^and^forever
25-05-2007, 11:12 AM
không lửa thì sao có khói
tôi không "cưa"đổ "ấy"
làm sao "ấy" chịu cho tôi
công tôi mệt nhọc sớm hôm
chỉ được "quả tim"bé nhỏ
thế mà còn nặng lời là sao ^_^

ngongcuonglangtu
29-05-2007, 02:30 AM
phượng cứ nở và hè cứ đến
để biết nhói lòng để biết nhớ thương
hết hè rồi sẽ đến thu
và tôi biết thế nào là hạnh phúc

chieuanhlong
29-05-2007, 06:15 AM
Phượng cứ nở cùng ve chiều rả riết
Nuối tiếc rồi phượng cũng đặng ra đi
Rồi cũng thấy li ti chiều thu ấy
Bóng áo dài trong trẩy hội đầu thu

nhoz_luv
30-05-2007, 08:32 AM
--------------------------------------------------------------------------------

ve ko kêu thì làm sao có hè
hè tuy bùn vì giọt lệ chia xa
nhưng wa đó tui nhận ra thiếu bạn
có nghĩa là tôi mất nữa trái tim

Hè đến rồi thì phượng cũng fải đến
Nào sao nỡ đi trách tiếng ve kêu
Nhưng cũng đúng hè wá đỗi đắng cay
Nỡ lòng nào cướp đi tình yêu trẻ
Để lòng này cứ mãi nhớ thương ai

now^and^forever
10-06-2007, 11:06 AM
Tình đầu rồi cũng nhạt theo thời gian
Đã vậy nhớ thương làm chi hỡi người
Nhìn về ngưỡng cửa tương lai
Vừng bước mai này ai ơi

GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:10 AM
tình đầu đời với tôi thì rất đẹp
nhưng 1 lần đã đũ hp chưa?
tôi đi tìm tình yêu ngày mai nửa
chỉ có điều ko biết tình về đâu.....

kick_loveak
11-06-2007, 07:55 PM
một thời phượng đỏ ép hoa
mối tình thơ nhỏ bùi nghìu xót xa
ve kêu rã rít mùa hè
em về áo trắng xa rồi giấc mơ

GiRl Sh0cK
11-06-2007, 11:42 PM
1 thời đễ nhớ...sao anh wên
em xa ngày ấy phượng rơi đầy
sao ko về lại thăm trường cũ
cũng đễ tình tôi khỏi phải sầu......

nhoz_luv
12-06-2007, 08:45 AM
ve kiu phượng đến bồi hồi
nhìn nhau 1 lúc xa rồi còn đâu
ngượng ngùng mắt đỏ đôi câu
cùng nhau ta ngắm lệ sầu cùng nhau :(

KhongTheKhoViTinh
12-07-2007, 06:46 AM
đừng để lệ rơi trên mi mắt người
đừng để người buồn vì ta
hãy để cho người đc hạnh phúc

prettyanhthu
12-07-2007, 11:51 PM
Đừng rơi lệ khi em quay đi
Đừng chờ, đừng nhớ, đừng mong nhé
Nếu em về hai ta còn gì nữa
Nều em về lòng em có còn anh?

nhoz_luv
13-07-2007, 11:01 PM
Lệ lòng sao ko thể rơi
Níu cứ giữ mãi......sao rời nỗi đau
Đâu rồi tay nắm chặt tay
Sao ko thể khóc lòng này bớt đau :(