vecon_lonton02
09-05-2007, 06:47 PM
có những lúc muốn viết thật nhiều cho Ngốc, nhưng điều đơn giản ấy không thể thực hiện đc , không phải vì lười đâu Ngốc ah ! em phải xa anh !xa những kỷ niệm , những lời yêu thương của anh ! em không còn là con nhóc của anh nũa khi trở về với cs của mih!
Chiều nay trên phố vắng
chỉ em với những hàng cây
1 khoảng trời thương nhớ
và nụ cười hôm qua
đêm nay bầu trời vắng
ngôi sao nào của anh
chỉ còn là nươc mắt
khi cuộc tình chia xa
ngày mai sẽ ra sao
khi anh không có mặt
khi nước mắt lăn dài
khi em cần 1 vòng tay
Chiều nay trên phố vắng
chỉ em với những hàng cây
1 khoảng trời thương nhớ
và nụ cười hôm qua
đêm nay bầu trời vắng
ngôi sao nào của anh
chỉ còn là nươc mắt
khi cuộc tình chia xa
ngày mai sẽ ra sao
khi anh không có mặt
khi nước mắt lăn dài
khi em cần 1 vòng tay