Xem đầy đủ chức năng : Dành cho em !!!!!!
giangtuantuong
09-05-2007, 11:44 AM
... Anh sợ một ngày sẽ qua mau
Bao thương nhớ cũng sẽ trở thành kỉ niệm
Em vẫn mãi mênh mang như biển
Có bao giờ biển chỉ chọn một dòng sông...
...Có bao giờ em nghĩ về anh khổng
Hay chỉ như thời gian ngoảnh mặt làm ngơ
Như mây chiều lặng lẽ bay trước gio.....
Anh : nguười luôn nghĩ
vè em ........:timvo: :timvo: :timvo:
giangtuantuong
11-05-2007, 10:18 AM
Nhớ nàng?? Anh chẳng nhớ đâu
Nhưng sao ý nghĩ trong đầu toàn em
Chúa ơi ngó xuống mà xem
CHiên ngoan của chúa không thèm yêu con
Vịt Ngố
11-05-2007, 10:21 AM
Chúa cười đôi mắt kèm nhèm
Tao nó chẳng ngó nó thèm chi bay
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
11-05-2007, 10:35 AM
Tê tái óc tím mặt mày
Sao chúa lại nỡ đoạ đầy với con
Vịt Ngố
11-05-2007, 10:49 AM
Ai bảo dê nó lúc non
Để thêm tí nữa chín ròn hơn không
:so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
11-05-2007, 11:08 AM
Chín rùi ăn có vị chi
CỨ ăn lúc tái mê li ấy mà
CŨng nên tránh bọn gà già
Chứ ko ăn phải....chắc là răng xong
Vịt Ngố
11-05-2007, 11:10 AM
Gà già ngọt nước ,thịt thơm
Anh còn chê nữa người đơm mất mồi
:so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
12-05-2007, 09:49 AM
Mất mồi.....mất mồi........mất mồi
Chả sao...chả sao.....chả sao
Không mồi này có mồi khác
Nuốc tiếc lèm chi cái bát thịt gà
Thời buổi văn minh với ta
Làm cân thịt thỏ nõn nà ngon không??
zai_sat_gai
12-05-2007, 11:19 AM
Thịt thỏ thì đã là chi
ta ăn thịt chó có phải hơn không
amy_le
12-05-2007, 08:40 PM
YÊu Chi TÒan ThỎ VỚi GÀ
YÊu Chi RỒi BẢo En GÀ MÉc XƯƠng
KakakkÂkÂkakaka KhÓ HỈu QuỚ KlakakakkakÂ
giangtuantuong
14-05-2007, 04:22 AM
Méc xương là lẽ thường tình
Cóa rề khó hỉu mà mình nói ra
Khó hỉu thì để anh qua
Gần bên bé nhé....chớ la anh bùn
quykiensau
14-05-2007, 05:51 AM
Gà già ngọt nước ,thịt thơm
Anh còn chê nữa người đơm mất mồi
:so_funny: :so_funny:
ngày xua em nhu em nhu con vit
song lau nam em thanh vit bau
tang ban ngo vit :so_funny:
Vịt Ngố
14-05-2007, 05:53 AM
Vịt bầu lắm thịt để quay
Nuôi tớ Lâu ngày có lỗ vốn không??
:so_funny: :so_funny:
quykiensau
14-05-2007, 06:03 AM
Vịt bầu lắm thịt để quay
Nuôi tớ Lâu ngày có lỗ vốn không??
:so_funny: :so_funny:
vịt bầu không phải để quay
nuôi cậu lâu ngày tớ sơ H5N1
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
14-05-2007, 07:11 AM
vịt bầu không phải để quay
nuôi cậu lâu ngày tớ sơ H5N1
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vắc xin phòng bệnh đã có rồi
Sao cứ lo sợ đến lôi thôi
Sợ thì đừng nuôi nhá ông nhé
Để tớ nuôi em...đến suốt đời:bicycle: :bicycle: :bicycle:
giangtuantuong
14-05-2007, 08:29 AM
Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Ví chăng nhớ có như rừng nhỉ
Em thử đếm xem được....mấy cây
AnH_XiNh
15-05-2007, 04:30 AM
Em pó phép
Hok dám lép nhép
Tay xách dép
Chạy cho fải fép >>>>>>Chayle
giangtuantuong
16-05-2007, 03:23 AM
Em pó phép
Hok dám lép nhép
Tay xách dép
Chạy cho fải fép >>>>>>Chayle
Đừng chạy em
A mua kem
Tặng cho em
Để bé bớt thèm
Nhé em
AnH_XiNh
16-05-2007, 07:45 AM
Đừng chạy em
A mua kem
Tặng cho em
Để bé bớt thèm
Nhé em
Ờ h0k chạy
Chờ kem vậy
Chớ hiểu bậy
Thèm kem pe' h0k chạy
giangtuantuong
16-05-2007, 09:28 AM
Ờ h0k chạy
Chờ kem vậy
Chớ hiểu bậy
Thèm kem pe' h0k chạy
Nghĩa là muốn kem
Thì mới hết thèm
Chứ ko anh em
Chà chà kem kem
Thật là thèm
AnH_XiNh
18-05-2007, 04:49 AM
trời ui kem kem
Anh bảo cho kem
Mà hok có kem
Chao ui thèm thèm
Miễn kiu anh em >:D
quykiensau
18-05-2007, 07:14 AM
trời ui kem kem
Anh bảo cho kem
Mà hok có kem
Chao ui thèm thèm
Miễn kiu anh em >:D
ăn kem nhiều sún răng
em có chịu không
AnH_XiNh
18-05-2007, 07:22 AM
ăn kem nhiều sún răng
em có chịu không
Sún vẫn cóa ng` iu mờ Ông pa` nói " có thực mới vực đc đạo mờ " :D :thatall:
quykiensau
18-05-2007, 07:29 AM
sún quà ông bà nói la hăng rết day
AnH_XiNh
18-05-2007, 07:38 AM
Có con wi? kiến sầu
Chui vào đây lầu bầu
Biến mau kẻo ăn trầu
Ngồi đó mà kêu sầu >> hehhehe :D
quykiensau
18-05-2007, 07:53 AM
con quỷ sầu
mốun tìm bạn giải sầu
gặp bé a lại thấy sầu
nhìn bé anh lại thấy rầu
---hăng rết --- hết răng
AnH_XiNh
18-05-2007, 07:58 AM
Quỉ nào là quỉ hết răng
Sống còn xấu xí hún chi thác rồi
giangtuantuong
19-05-2007, 04:57 AM
trời ui kem kem
Anh bảo cho kem
Mà hok có kem
Chao ui thèm thèm
Miễn kiu anh em >:D
Bình tĩnh em ơi chớ có thèm
Rồi đây bé sẽ được ăn kem
Nhưng trước khi vậy anh muốn hỏi
Bé thích anh ko? để bớt thèm
giangtuantuong
20-05-2007, 04:58 AM
Có thể dành cho em cả cuộc sống
Dành cho tất cả , cả trái tim tôi
Nhưng em chẳng muốn..chẳng muốn mở lời
Để tôi trôi nổi giữa cuộc đời gian truân
AnH_XiNh
20-05-2007, 07:19 AM
Gặp em một lần chưa từng đã
Mà nỡ trao duyên trót mong chờ
Đã biết em sao mà anh vội
Trao chút tình si hóa dại khờ
giangtuantuong
20-05-2007, 09:22 AM
Gặp em một lần chưa từng đã
Mà nỡ trao duyên trót mong chờ
Đã biết em sao mà anh vội
Trao chút tình si hóa dại khờ
Tình thắm dù chưa gặp
Biết làm sao nếu được gặp em giờ
Cuộc đời thật là bất ngờ
Ai nghĩ lai thích...tình mờ trong tay
:fi:
AnH_XiNh
23-05-2007, 07:36 AM
Tình mờ vốn chẳng nên thơ
Biết đã hok thành chớ nỡ lơ ngơ
giangtuantuong
24-05-2007, 10:52 AM
Tình mờ vốn chẳng nên thơ
Biết đã hok thành chớ nỡ lơ ngơ
CHưa yêu sao biết ko thành
Tình mình như chiếc lá lành đùm nhau
AnH_XiNh
25-05-2007, 04:52 AM
Lá ngoài lá lành thì đành
chẳng may lá rách phải đành chia ly
quykiensau
25-05-2007, 06:19 AM
Lá ngoài lá lành thì đành
chẳng may lá rách phải đành chia ly
lá rách thì rách đã đành
gặp phải lá nát dảnh phải chia tay
co_be_winter
25-05-2007, 07:32 AM
lá lành thì kệ lá lành
dù cho nó nát ,chẳng thèm wan tâm
giangtuantuong
25-05-2007, 11:28 AM
Lá ngoài lá lành thì đành
chẳng may lá rách phải đành chia ly
Lá rách càng phải bọc nhau
Để cho thiên hạ nghiêng đầu tới xem
Coi chuyện giữa anh và em
Một thiên tình sử...giữa em với Tường
lá lành thì kệ lá lành
dù cho nó nát ,chẳng thèm wan tâm
Vô tình đến ngỡ ngàng
Dù gì mình cũng quen
Chẳng một câu an ủi
Quay đi thật bẽ bàng
co_be_winter
25-05-2007, 09:15 PM
wen hồi nào vậy nhỉ
chỉ làm bạn anh xinh
bởi hai đứa đều xinh
ko thèm wen người xấu
AnH_XiNh
25-05-2007, 11:14 PM
Lá rách càng phải bọc nhau
Để cho thiên hạ nghiêng đầu tới xem
Coi chuyện giữa anh và em
Một thiên tình sử...giữa em với Tường
NGhe thiên tình sử thật thương
Ngàn năm duyên một hok nương lời thề
wen hồi nào vậy nhỉ
chỉ làm bạn anh xinh
bởi hai đứa đều xinh
ko thèm wen người xấu
Ui ui nói thật phũ phàng
Vậy sao tâm trạng ngập tràn niềm vui
Thế này chết anh Tường ui
Bị Trinh chê xấu ôi thui hết rùi>>>>>>>>>:D
linhlinh_tocxu
26-05-2007, 07:39 AM
K0 cần thì thui ...................... ai bảo yêu cho say đắm
AnH_XiNh
26-05-2007, 08:07 AM
Thèm ai thì tớ còn thèm
CHứ Linh _tocxu tớ chả quan tâm >>>>>>>>> :le:
giangtuantuong
26-05-2007, 06:48 PM
wen hồi nào vậy nhỉ
chỉ làm bạn anh xinh
bởi hai đứa đều xinh
ko thèm wen người xấu
Chưa gặp sao bé bít xấu
A đẹp lắm chỉ đầu gấu tí thôi
NGhe thiên tình sử thật thương
Ngàn năm duyên một hok nương lời thề
Ui ui nói thật phũ phàng
Vậy sao tâm trạng ngập tràn niềm vui
Thế này chết anh Tường ui
Bị Trinh chê xấu ôi thui hết rùi>>>>>>>>>:D
Chê xấu đâu có vấn đề
Trong lòng bực tức...anh về ngủ đây
AnH_XiNh
26-05-2007, 09:06 PM
Chưa gặp sao bé bít xấu
A đẹp lắm chỉ đầu gấu tí thôi
Chê xấu đâu có vấn đề
Trong lòng bực tức...anh về ngủ đây
Avatar cái ảnh t0 đùng
AI h0k biết mặt chắc người trường chuyên
( chuyên biệt í hí hí:fi: :dien: )
===========================
Miệng kêu chả có vấn đề
Ôi sao tim cứ bảo về chết ngay
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
26-05-2007, 09:56 PM
Avatar cái ảnh t0 đùng
AI h0k biết mặt chắc người trường chuyên
( chuyên biệt í hí hí:fi: :dien: )
===========================
Miệng kêu chả có vấn đề
Ôi sao tim cứ bảo về chết ngay
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
bé này_bác sĩ cao tay
nhìn qua mà đã hỉu ngay vấn đề
AnH_XiNh
26-05-2007, 10:04 PM
bé này_bác sĩ cao tay
nhìn qua mà đã hỉu ngay vấn đề
QUá khen quá khen quá khen
Bé chỉ thinh thick' len xen học nghề
( đã woa' ):so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
27-05-2007, 08:38 AM
đã vậy anh cũng đi về
học nghề của bé xem ghê cỡ nào!ok?
giangtuantuong
27-05-2007, 11:28 AM
Avatar cái ảnh t0 đùng
AI h0k biết mặt chắc người trường chuyên
( chuyên biệt í hí hí:fi: :dien: )
===========================
Miệng kêu chả có vấn đề
Ôi sao tim cứ bảo về chết ngay
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Miệng nói tim anh chẳng nghe
Như vậy mới tức....phóng xe ra đường
Dạo chơi quanh khắp phố phường
Mong gặp được bé ở phương nào giờ
Không gặp lòng cứ ngẩn ngơ
giangtuantuong
28-05-2007, 10:47 AM
đã vậy anh cũng đi về
học nghề của bé xem ghê cỡ nào!ok?
Học nghề đó học làm gì
Cứ để bé đó...tí ti nghề mà
AnH_XiNh
30-05-2007, 06:53 AM
Tường kia liên kết ác gian
Lật đổ công sức bỏ công tôi trời
đã vậy anh cũng đi về
học nghề của bé xem ghê cỡ nào!ok?
Ấy ấy anh ơi bé nói nè
Anh mà có học hè này bé cho
Tiền công thôi tính rẻ cho
Học xong anh trả bữa no xong liền
GiRl Sh0cK
30-05-2007, 10:00 AM
em gà, em thõ còn non
đễ ta xơi tái con bò còn hơn
em ơi em nỡ ''nong`'' sao?
thấy anh nhai thõ như...po` nhai rơm
giangtuantuong
30-05-2007, 10:38 AM
XinH lại đổ xấu anh rồi
A nào cấu kết lôi thôi đứa nào
em gà, em thõ còn non
đễ ta xơi tái con bò còn hơn
em ơi em nỡ ''nong`'' sao?
thấy anh nhai thõ như...po` nhai rơm
Gạ thỏ nào mà bảo còn non
Nếu thế thì ta sẽ nướng giòn
Rồi ngồi thưởng thức bên li rượu
Ôi thật tuyệt với...toàn đồ ngon
GiRl Sh0cK
30-05-2007, 10:04 PM
''nam vô tữu như kì vô phong''
thời xưa đã thế thời nay khác ji`................
cái li với chén rượu nồng
ai ơi cho hõi còn'' mồi ''hay ko?????????????????
tham ji` mà tham ko bít
bạn hiền có sẵn ko mời 1 chun
''mồi'' ngon ko có bạn hiền
coi chừng'' phá bụng ''kêu trời đất ơi
giangtuantuong
31-05-2007, 07:42 AM
Rượu tam chè tứ đó mà
Kiếm thêm cậu nữa 3 ta nhậu nào
GiRl Sh0cK
31-05-2007, 09:05 AM
ấy chà chĩ có 3 sao
thui thì kiếm đại thêm thằng nữa đi
có ji` nhậu đã xong rùi
sẵn tay sẵn trớn đánh bài tiến lên...............
giangtuantuong
31-05-2007, 11:01 AM
Tiến lên thì đã vần gì
Chúng ta kiếm bát...chiến chi chả được
Sóc đĩa ba cây...cũng được
Món nào cũng ổn...cũng ngược dòng chơi
AnH_XiNh
03-06-2007, 04:35 AM
Thôi thôi giờ hok tính
Nghĩ tới nghĩ lui mệt cái mình
giangtuantuong
03-06-2007, 05:35 AM
Mệt anh sẽ đỡ em
Bé chớ có lo nhiều
Những khi thấy muộn phiền
A cùng bé chia sẻ
AnH_XiNh
03-06-2007, 06:12 AM
Ghét ai gọi là bé
Bé chả phải là em
giangtuantuong
04-06-2007, 10:56 AM
Thế anh gọi cưng nhé
Như thế sẽ rất là
Tình cảm đó cưng iu
A là chiều cưng nhất
AnH_XiNh
05-06-2007, 07:48 AM
Ơ hơ kêu thật buồn cười
Như em con chú cún em cưng ở nhà
giangtuantuong
05-06-2007, 09:24 AM
Từ đó thể hiện quí mình
Người ta mới nói...mà mình chẳng nghe
AnH_XiNh
10-06-2007, 07:19 AM
Tường sao nói nhảm vậy nè
Ngồi nhủ mình với mình mình là sao? :haha:
giangtuantuong
10-06-2007, 11:15 AM
Cô bé này hâm quá rồi
Ngồi mà chẳng hiểu em cười với ai
AnH_XiNh
12-06-2007, 06:23 AM
Hâm đi hâm lại chả thừa
Có người sợ ế cơm thừa thiu chăng
( hâm ah` => :ham: )
giangtuantuong
15-06-2007, 06:19 AM
Nhìn mặt bé đỏ bừng
Trong lòng anh tưng bừng
Vì anh quá vui mừng
Khi thấy em rưng rưng
Nước mắt chảy " mừng mừng "
lolem_khoctham
16-06-2007, 08:03 PM
con trai ji` ác quá trời
thấy con gái khóc lại mừng với vui
AnH_XiNh
18-06-2007, 05:09 AM
Tường ta vốn ác sẵn roy`
Lọ lem bạn chớ noy' hoài mần chi
giangtuantuong
18-06-2007, 12:35 PM
con trai ji` ác quá trời
thấy con gái khóc lại mừng với vui
Có bùn thì mới có vui
Đời nào ai có chuyện vui suốt mà
Tường ta vốn ác sẵn roy`
Lọ lem bạn chớ noy' hoài mần chi
Đừng có đổ ác cho anh
Em mà nói thế...tan tành trái tim
lolem_khoctham
19-06-2007, 03:48 AM
Đừng có đổ ác cho anh
Em mà nói thế...tan tành trái tim[/QUOTE]
Xinh nói làm tường đau lòng
làm ji` có chuyện vợ chồng chê nhau :dien:
co_be_winter
19-06-2007, 07:43 AM
Có bùn thì mới có vui
Đời nào ai có chuyện vui suốt mà
Đừng có đổ ác cho anh
Em mà nói thế...tan tành trái tim
tim anh khỏi nói cũng tan
tan thành trăm mảnh cũng còn rất may
may xinh ko phải là tui
tui mà là bả ,mắt ông tím bầm:guoc: :rang:
giangtuantuong
22-06-2007, 11:57 AM
Mọi người quan tâm quá ha
Tự nhiên thấy cứ...cứ nà nói tui
Tui iu cũng lỡ iu rùi
Sao chẳng ai nói....một lời giúp tôi
Chẳng lẽ lại cứ để tôi
Nằm gai nếm mật suốt đời độc thân
AnH_XiNh
23-06-2007, 06:26 AM
Đừng có đổ ác cho anh
Em mà nói thế...tan tành trái tim
Ô kìa Tường nọ trách tui
Tiếng ác cứ thể lôi thôi theo Tường...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.