Dra-cu-la
09-05-2007, 06:03 AM
(Câu chuyện kể về một đứa bé bị bỏ rơi........)
Mưa và gió
bay trên môi
thổi trên da
Trời khóc thương em
nên đem mưa xuống
Mong người tội nghiệp
đừng bỏ em ,vô tình !
Em lên một
sốt cao
suýt chết
em lên hai
bại liệt
cả thân
Người nhẫn tâm
bỏ em
nằm đó
Người có buồn
và khóc
khi đưa em đi?
Ban cho em chi
thân xác hình hài
tặng cho em chi
khuôn mặt mái tóc
Để rồi..
Nước mưa hay nước mắt em
đang nức nở?!..
Nhắm mắt lại đi em...
Để nhìn rõ ông trăng
sáng ngời
Để nhìn đời
bằng đôi mắt khác
Nhìn ánh sáng
vọng lại từ đêm...
Có thể chăng?
Nhìn cẩu vồng
bằng niềm tin hi vọng
nhìn cuộc đời không giả dối
vô tâm
Nhưng sự thơ ngây ,trong sáng
hồn nhiên....
Đã mất.
Mưa và gió
bay trên môi
thổi trên da
Trời khóc thương em
nên đem mưa xuống
Mong người tội nghiệp
đừng bỏ em ,vô tình !
Em lên một
sốt cao
suýt chết
em lên hai
bại liệt
cả thân
Người nhẫn tâm
bỏ em
nằm đó
Người có buồn
và khóc
khi đưa em đi?
Ban cho em chi
thân xác hình hài
tặng cho em chi
khuôn mặt mái tóc
Để rồi..
Nước mưa hay nước mắt em
đang nức nở?!..
Nhắm mắt lại đi em...
Để nhìn rõ ông trăng
sáng ngời
Để nhìn đời
bằng đôi mắt khác
Nhìn ánh sáng
vọng lại từ đêm...
Có thể chăng?
Nhìn cẩu vồng
bằng niềm tin hi vọng
nhìn cuộc đời không giả dối
vô tâm
Nhưng sự thơ ngây ,trong sáng
hồn nhiên....
Đã mất.