brocken_pearl
09-05-2007, 03:05 AM
Anh đi đi, anh cứ đi đi, em không giữ anh lại làm gì, cho dù lòng em cũng đau lắm. Mấy bữa nay, em rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm, mọi kỉ niệm cứ tràn về,và hình như em mong có anh ở bên để sống lại những năm tháng ấy. Người ta bảo, mối tình đầu là khó phai nhất và sẽ không thể nào quên nó, đúng thế thật, em không thể quên anh cho dù em chính là người quyết định rời khỏi anh trước. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, em biết trái tim anh tan nát vì em, nhưng như thế sẽ là tốt nhất cho anh anh biết không. Em không thể ở bên anh suốt đời, chúng ta trái lí tưởng, ngược con đường quá, sớm muộn chúng ta cũng phải chia tay, vậy thì níu kéo thêm làm gì, như thế sẽ còn đau hơn vạn lần anh ạ. Em đã từng yêu anh, yêu nhiều hơn bản thân mình, nhưng đó là quá khứ, khi tình yêu rời bỏ em, em làm sao mà ở lại bên anh được, nếu ở lại, sẽ chỉ có thuơng và đau thôi, không có tình yêu,anh có mong thế hay không? Anh cứ quên em, quên em đi để tìm một người mới, anh sẽ hạnh phúc hơn em rất nhiều, vì tình yêu đang bên anh, chỉ có điều, anh đừng đặt tình yêu ấy vào em nữa, đi đi anh, em không giữ anh lại bên mình đâu, em không muốn là một kẻ íck kỉ, đi đi anh, nhưng hãy nói với em một lời. Anh đừng im lặng như thế, chửi mắng em cũng được nhưng em xin anh hãy nói một lời, em có đáng để anh hận anh ghét đến mức chuyển chỗ cũng không nói một lời với em không? Anh làm thế em đau lắm, như vậy em lại nhớ anh, và em không tập trung làm gì được, thật kì quái phải không anh? Em cũng từng nghĩ, em có thể làm mọi việc tốt đẹp hơn nếu không có anh làm vướng bận, chỉ cần anh đừng phiền đến em, mọi thứ sẽ tốt, vậy mà giờ em lại đang cầu xin anh, giờ em hiểu, trái tim có cái lí riêng của nó, và em không thể sống chỉ bằng lí trí của mình. Em đã chờ anh nói với em một câu, như một người bạn, vậy mà sao anh cứ lặng im? đừng như thế, hãy nói đi anh một lời thôi, để tim em không đau, lòng em không nhói. Nói gì đi anh, đừng im lặng, em không yêu anh nữa, nhưng một ngày anh sẽ hiểu, anh là mối tình duy nhất của em. Em đã nhớ anh!!!
chuotxinh_th
09-05-2007, 03:11 AM
trời gì mà nghe rầu thế
nhớ nhưng ko yeu nữa là sao
redstar
09-05-2007, 03:20 AM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
09-05-2007, 06:37 AM
phũ phàng quá bạn gì ơi .........??? tui cũng yêu như bạn đấy nhưng sao tui chẳng nhớ người đó 1 tí nào.
map_86
09-05-2007, 08:40 AM
bạn ơi ! tui hiểu hoàn cảnh của bạn ,không phải vì bạn không yêu người ta mà ra đi mà vì bạn quá yêu.như vậy sẽ tốt cho cả hai. " Đừng quên nhưng cũng đừng nhớ vì càng quên lại càng nhớ " nỗ sẽ làm bạn đau đó
cu_co_van_0977774506
09-05-2007, 08:41 AM
sống ko yêu để con gái no thèm
brocken_pearl
10-05-2007, 09:29 AM
Em cứ tự hỏi trái tim em
Vì sao nó không giữ anh ở lại
Nó bảo rằng dòng đời ngang trái
Đã giết chết anh của ngày xưa
Nếu lại gặp anh của ngày xưa
Có lẽ nó vẫn yêu anh nhiều như thế
Vẫn yêu anh đến chừng nào có thể
Vì anh ngày ấy thật giản đơn
Yêu một người giản đơn chắc chắn sẽ dễ hơn
Người giản đơn sẽ không ngày ngày lo thay giày đổi dép
Không lo quần áo hợp thời, không lo di động đẹp
Sẽ cùng trái tim em xây dựng những tương lai
Sẽ cùng em vun đắp ngày mai
Cùng em sánh bước trên con đường sự nghiệp
Tương lai ấy, em đã từng nhìn thấy
Đẹp như em và anh
Em lại hỏi tại sao, tạo hoá cứ lanh chanh
Đổi thay anh, khi em chưa yêu cầu như thế?
Nó làm cõi hồn em đau
Nó làm trái tim em rỉ mắu
Nó làm em hận, làm em ghét cả tình yêu
emkothenoi_viemqua_yeuanh
10-05-2007, 02:36 PM
ummm phải đó một khi tình yêu đã ra đi, em thật ko thể nào tìm dc con đường cho trái tim mình quay trở lại yêu anh. Có lẽ trc đây em rất yêu anh, có thể trc đây, cuộc sống của em ko thể nào thiếu anh, nhưng bây giờ khác rồi.....
Em ko thể ngồi đâh mãi ngắm nhìn wa' khứ.
trove
10-05-2007, 09:34 PM
mệt luôn , cho tui không bình luận nghen , mấy cô thiệt khó hiểu :timvo:
Snow Man
10-05-2007, 11:38 PM
j` mừh con gái đúng là khó hỉu mừh nắng mưa thất thường wa'
Hoài Thương mãi yêu
11-05-2007, 02:20 AM
Tâm trạng của bạn đôi khi cũng giống mình đấy ! Mình không còn yêu nữa nhưng mình vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm ! Mình chợt thấy nhói đau khi người ta lạnh lùng, người ta xem mình như người xa lạ. Không lẽ giữa mình và người ta đã kết thúc bằng một dấu chấm đau đớn thì không thể liêc lạc, không thể quan tâm nhau được sao ? Đôi khi mình vẫn tự dằnm vặt mình vì những điều đã qua !
allforyouloveforever
11-05-2007, 02:35 AM
buồn thiệt
chẳng còn zi để nói
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.