PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế nào là hạnh phúc nhẩy?



ninja-d
09-05-2007, 12:57 AM
Có ai cho mìn một túm tắt ngắn gọn hok?:so_funny: Có phải nà được ở bên cạnh người iu của mình ko?

Conan_Kudo
09-05-2007, 02:25 AM
cũng kh hẳn là vậy :D

cả 2 người cùng yêu nhau nà, ở bên cạnh nhau nà, hiểu nhau nà, vui vẻ nà, gia đình ấm cúng nà...........nhiều lắm :D

beden0yeu
09-05-2007, 02:25 AM
cũng hem chắc chắn đâu , có khi 2 ngừ ở bên nhau nhưng trái tim 1 ngừ nèo đó hướng đi về phía # thì đó chỉ là hạnh phúc bề ngoài , hạnh phúc giã dối thâu.
Hạnh phúc là được nhìn ngừ mìn iu hạnh phúc :hihi:

Conan_Kudo
09-05-2007, 02:34 AM
Hạnh phúc là được nhìn ngừ mìn iu hạnh phúc :hihi:


kh đồng í với câu này :dien:, nhìn người ta hạnh phúc còn mình thì sao :D, buồn chứ sao nữa :D, sao mà hanh phúc nôi~

hạnh phúc là đc ai đó thích và thích ai đó :D

beden0yeu
09-05-2007, 02:47 AM
hạnh phúc là được ai đó thik và thik ai đó : câu này đúng nhưng chỉ là vấn đề khi 2 ngừ ở bên nhau thâu , còn khi 1 trong 2 đỗi í thì hạnh phúc đâu ra ???

Conan_Kudo
09-05-2007, 02:49 AM
uhm thì người ta đang hỏi câu đó mà :D

khi 2 người kh bên nhau thì đi tìm hạnh phúc mới chứ sao :D

beden0yeu
09-05-2007, 02:52 AM
nếu đã bên nhau thì hạnh phúc là khi 2 người cảm nhận rằng mình được quan tâm và mình cảm thấy hạnh phúc :hihi: thía thôi
Conan kudo : đã chạm trán với nhau 1 lần ở dóc nổ rồi nha , còn nhớ iem chứ :so_funny:

Conan_Kudo
09-05-2007, 03:09 AM
Mà bây h mình kh có bồ gì hết mà vẫn thấy hạnh phúc đó thôi :D

nhớ chứ, còn tưởng Conan là con trai và còn kêu là anh Conan Shin :haha:

cute_lollipop_2301
09-05-2007, 03:28 AM
Có ai cho mìn một túm tắt ngắn gọn hok?:so_funny: Có phải nà được ở bên cạnh người iu của mình ko?

>>>> Í chòy, cute thik nói cho mọi ngừ bít một câu nói về hạnh phúc mà cute tâm đắc lắm nhưng h mới có dịp đây. Hạnh phúc là khi có một người để iu, có một công việc để làm và có một điều gì đó để hy vọng:lol:

nhocbi_410
09-05-2007, 03:59 AM
tớ thấy hạnh phúc đơn giản chỉ là được ngùi mình quan tâm kể mọi chuyện bí mật của ngùi í cho mình và ngược lại ^^ hì hì ,

tớ " iu" nó của tớ lắm cơ ^^ , vì nó làm tớ cảm thấy hạnh phúc mà ^^

cute_lollipop_2301
09-05-2007, 04:03 AM
@bi: sr nhưng cute hoh đồng ý với idea của bi cho lắm bởi dzì được nghe bí mật của người khéc thì hung có chi gọi là hạnh phúc hết trơn. Nhứt là với cute thì mỗi ngừ có một khoảng trời riêng, cho dù có lè gì đi nữa thì cũng cần có nhưng bí mật hoh thể bật mí cho riêng mình chứ.

-:-AlONe-:-
09-05-2007, 04:14 AM
.....kũng tuỳ hoy nhoz.....:so_funny:.....

beden0yeu
09-05-2007, 04:34 AM
Mà bây h mình kh có bồ gì hết mà vẫn thấy hạnh phúc đó thôi :D

nhớ chứ, còn tưởng Conan là con trai và còn kêu là anh Conan Shin :haha:

tại khi đó mứ dzào nên coàn bở ngỡ. :hihi:
@ KUTE : lại gặp nhau ở đây :huglove:
P/s các bạn nói cóa lí hết đó nhưng đó chỉ nà 1 góc nhìn thâu. ^_*

cute_lollipop_2301
09-05-2007, 04:39 AM
@pé đen: ừa. Hữu diên ghia hén.

blood_omen
09-05-2007, 05:15 AM
ui chời.................đề thi học kì môn nói tiếng pháp của mình năm lớp 12

cute_lollipop_2301
09-05-2007, 05:23 AM
@blood: xuất hiện rùi đoá hả? Tiện thể chúc mần sinh nhựt lun hén. Blood chuyên Pháp hay seo mà đề khó thế?

Cát
09-05-2007, 05:32 AM
hạnh phúc đâu chỉ là được ở bên cạnh người mình iu....hạnh phúc còn là được ở bên bạn bè nì...người thân nì....nhìu lém bạn ah...seo định nghĩa hết được :D

boy_8xpro
09-05-2007, 05:38 AM
hạnh phúc lè khi bạn thấy được 6 kon số trên tờ vé dò = 6 số trên tờ dzé số của mình,hạnh phúc mún ngất :D :D :D :D

cute_lollipop_2301
09-05-2007, 05:39 AM
@rose:Huế ui, vô y!m của P đi nào. p bị gì đó nên hoh nhảy vô Y!M của H được. H bữa nay thấm thía hạnh phúc quá rùi còn gì?

ANATASIA
09-05-2007, 06:08 AM
HẠnh PhÚc LÀ KhÔng Bao GiỜ BẠn DỪng LẠi RỒi TỰ HỎi : " MÌnh CÓ HẠnh PhÚc KhÔng ? "

lloricj
09-05-2007, 07:45 AM
hạnh phúc là khi được nhớ ! là không phải quên ! là mãi mãi không quên !

lovelycat303
09-05-2007, 08:56 AM
Hạnh phúc là khi mình có thể quên những việc khiến mình đau lòng................
Hạnh phúc là khi ở bên ai đó mà ta cảm nhận được hơi ấm chứ không phải đá lạnh..............
Hạnh phúc phải đi tìm mới có............, phải biết quý trọng mới tồn tại...............

Lo_Lem
09-05-2007, 10:09 PM
>>>> Í chòy, cute thik nói cho mọi ngừ bít một câu nói về hạnh phúc mà cute tâm đắc lắm nhưng h mới có dịp đây. Hạnh phúc là khi có một người để iu, có một công việc để làm và có một điều gì đó để hy vọng:lol:

Oài, định nói mà có ng` lại nói mất roài :D
Tớ cũng thích câu này :D

giangtuantuong
10-05-2007, 12:22 AM
Hạnh phúc là khi hok còn cô đơn.............khi ko còn lẻ bóng..............

ben nhanh duong lieu
10-05-2007, 12:32 AM
ngừi ta nói "hạnh phúc là đấu tranh" đo. Nhưng mà tớ thấy cũng ko đúng

cute_lollipop_2301
10-05-2007, 06:46 AM
Oài, định nói mà có ng` lại nói mất roài :D
Tớ cũng thích câu này :D
>>>>:so_funny: Danh ngôn mừ. Nhìu ngừ bít là chiện thường thâu Lọ Lem ui, cute nói hộ mọi ngừ! ^ ^

Lo_Lem
11-05-2007, 03:44 AM
>>>>:so_funny: Danh ngôn mừ. Nhìu ngừ bít là chiện thường thâu Lọ Lem ui, cute nói hộ mọi ngừ! ^ ^

Ờ há... Lọ Lem cũng thích sưu tầm những câu danh ngôn hay. Sưu tầm nhiều quá... nên lắm khi chẳng nhớ nổi 1 câu nào mà phải ng` khác nhắc rồi mới nhớ ra :so_funny: (absent minded - truyện dài kì :so_funny: )
Cute nhớ đc câu gì hay hay nữa thì post lên cho mọi ngừi cùng bít với nhá! :fi:

giangtuantuong
11-05-2007, 05:42 AM
Zà hạnh phúc là 1 ngày post đ.c tầm 2000 bài