PDA

Xem đầy đủ chức năng : quê hương



hoamytrang
08-05-2007, 11:59 PM
Sông quê chở nặng phù sa
Mẹ tôi nặng gánh đường xa đi về
Oằn lưng nặng gánh hồn quê
Cho tôi giấc ngủ đi về chiêm bao
Mang theo sức trẻ lớn lao
Quê hương đất nứơc mẹ trao câu hò
Xanh xanh đất nước câu hò
Làm nghiêng nằng nặng cánh cò ngày xưa
Chang chang trời đổ nắng trưa
Bóng tròn lưng mẹ giữa trưa nắng tràn

hoamytrang
09-05-2007, 07:16 AM
CẢM TÁC TRƯỚC CỘT MỐC SỐ KHÔNG
(Đường mòn HỒ CHÍ MINH)
Máu quê hương đã đổ
Tô thắm bao con đường đất đỏ quê hương
Con đường yêu thương
Bước ra từ trăm triệu trái tim chiến sĩ
Ngã rồi vẫn hiên ngang trong nawnghs sớm diệu kỳ
Con đường vẫn...tự hào
Tiến về miền nam ruột thịt yêu thương
Vết thương nhói đau
Của ngày xưa trải qua trăm trận đánh
Lớp lớp gái trai nô nức lên đường
Rừng xanh che chở nhưng anh hùng
Đứng hiên ngang vì miền nam phía trước
Dáng đứng quê hương
Như thấy cả con đường bình dị
Thành những con người sáng dẹp lạ thường
Hôm nay dây con đường vẫn vậy
Con đường huyết mạch yêu thương
Chở tình thương nối hai đầu nỗi nhớ
Vẫn tự hào mang tên người yêu quý
HỒ CHÍ MINH vẫn đẹp sáng ngời
Hôm nay lớp lớp thanh niên
Tiếp bước cha anh lên đường xây dựng
Cho quê hương sáng đẹp tên Người









0

nhophuthuy99
13-05-2007, 08:20 PM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2006121932857_Hanhan02.jpg





Ký sự cuối thu

Ai chạm cốc giữa tiệc đó
Sao hất vãi bia thịt thừa ?
Vội sớm quên thời áo rách
Còng lưng mót lúa ngày xưa ?

Gió hú gào trên cao đó
Sao gieo rắc mãi kinh hoàng ?
Hết bão dông rồi sóng lũ
Mây chiều nát vữa tan hoang …

Mưa dầm dề ngoài sân đó
Sao chẳng về ướt cánh đồng ?
Đất quê nghèo đang nắng hạn
Em thơ buồn khô mắt trông .

Ai du lãng miền xa đó
Sao không thăm lại mái trường ?
Con đường xưa giờ khói biếc
Tóc thầy phủ trắng màu sương .

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2006121932722_Hanhan01.jpg

hoamytrang
13-05-2007, 09:59 PM
nếm vị ngọt thời gian
từ lúa đang ngậm sữa
tiếng hồn quê trăn trở
bên tiếng gà sang canh