hoaluuly
08-05-2007, 08:38 AM
cũng là một ngày một đêm sao anh thấy nó dài đến thế .có phải các cô nàng thời gian đang níu kéo các cô nàng ngày tháng để rồi kim đông hồ cứ chậm chạp trôi đi mà ngày thì vẫn dài vô tận.giờ này anh mong có em biết nhường nào. anh biết anh đã gây ra cho em rất nhiều phiền toái anh nghĩ mình sẽ không bao giờ con được gặp em nữa, không còn được nghe tiếng em cười không còn được ngửi mùi hương tóc em .vậy em vẫn con gặp anh vẫn còn cho anh môt cơ hội....điều đó giống như một liêu thuốc làm anh tỉnh ngộ và lúc này đây anh mới thực sự nhân ra lá anh không thể sống thiếu em được .trong tim anh giờ như đang có lửa đốt anh mong sao đó cho tròi sáng thật nhanh dể anh được gặp lại em ,dể được ôm em vào long như ngày xưa ta đang còn bên nhau.