xicola
08-05-2007, 01:35 AM
em ah, lúc này anh thật bùn , bùn nhiều lắm, anh cảm thấy tình cảm của chúng ta đã không còn như trước kia nữa, ko còn như cô bé và cậu bé ngày nào, hình như nó đã từ từ phai nhạt dần,anh rất bùn và rất sợ,tại sao lai như vậy hả e.Hay bỡi do a đã ko quan tâm đến e nhiều như trước kia,nếu em nghĩ vậy thì ko phải đâu e ah` , a còn rất quan tâm đến e, yêu em rất nhiều, nhưng a lai rất bùn vì e, bỡi e ko tin tương tình yêu của đôi ta, ko tin vào a. E có biết ko, a ko thích e tin vào nhưng lời nói hàm hồ của người khác, cõ lẻ bởi những lời nói đó đã làm tình cảm của đôi ta trỡ nên lạnh nhạt dần,a bùn , anh thật muôn..... nhưng no cứ nghẹn mãi trong tim. anh bùn lăm.lúc này đây a rất sợ, a rất sợ mất e ,nhưng a lai ko dám thỗ lộ những dòng tâm sự này, có lẽ thế mà e đã ko hiễu a.thường ngày a luôn cười nói rất vui vẻ, nhưng e có biết ko nhiêu khi a bùn nhưng lại ko thể nói e nghe, có lẽ a đã sai khi ko kể e nghe về những việc ấy nhưng anh thực ko biết sao minh ko thể nói được , chắc anh la người sống nội tâm.a luôn suy nghĩ ko biết mình sẽ còn giông nhu trước được nửa ko hay rùi se chẵn còn là gì hết, lúc này đây a đã cố đễ tạo lại cái ko khí vui vẻ như xưa, cái cảm giác e ui anh thật nhiều mà trong tim a đả cảm nhận được khi trò chuyện cùng em ngày nào, nhưng bây giờ a ko cảm nhận ra. có lẽ a sẽ có gắn làm điều đó vi a thật sự ko muốn mất e , mất di người a thật sự thương yêu.viết xong nhưng dòng tâm sự này lòng a cảm thấy được nhẹ nhõm phần nào, nhưng tâm sự ko thể nói ra. A mong đây là thử thách của ông trời chứ ko phải do mình cố tình tạo ra, nếu vậy a cũng sẽ cố gắn để hoàn thành nó để ta lại có thể vui ve như xưa, anh yêu em, yêu em nhiều lắm beheo của a ( nếu có ai đọc được bài này thì đừng giống như mình luôn giấu nhưng tâm sư trong lòng bởi nó rất khó chui và có thể còn ảnh hưỡng đến cả tình cảm của bạn nữa đó)