Xem đầy đủ chức năng : Màu trắng sứ
mautrangsu
08-05-2007, 01:28 AM
Có thể nào...
Có khi nào em lén gọi tên anh
Mà không thấy con tim mình lỡ nhịp
Có khi nào em ghi thầm trên giấy
Chẳng nhớ nhung xao xuyến với mong chờ.
Có bao giờ anh để ý đến em
Một cô bé lén nhìn anh vụng dại
Có bao giờ anh lại lưu tâm đến
Chiếc nơ hồng ngồi cuối lớp hay không?
Chẳng khi nào em thôi nghĩ ngẩn ngơ
Lòng bối rối khi vô tình ngồi cạnh
Bóng hình ai ngập tràn trang giấy trắng
Giấc mơ hồng không thể thiếu người ta.
Nắng tháng năm đã chiếu rọi trên đầu
Ve trưa vắng đã gọi hè rỉ rả
Có cô bé vẫn đang ngồi tẩn mẩn
Vẽ hình anh cho đỡ nhớ ngày xa
Có thể nào...
em được mãi gần anh.
Màu trắng sứ
ngocnu
08-05-2007, 07:23 AM
Thơ hay quá cứ như một lời tự sự vậy
cô bé mắc nai
08-05-2007, 06:02 PM
Có khi nào cây lá vẫn thắm xanh
Dù mùa Thu đang rì rào réo gọi
Có khi nào chú ve sầu vụng dại
Bỏ mùa hè nất iếng gọi chia ly
Có khi nào trên bước đường anh đi
Ngẫm nghĩ lại nhớ tới cô bé nhỏ
Hai mắt to , đôi môi hình tim thỏ
Tóc thề đen lóng lánh tựa ngang bờ
Có khi nào con suối đứng lặng im
Không chảy xiết dù ngàn xưa đã vậy
Có khi nào tình yêu anh sống lại
Quay trở về bỏ dỡ những bước chân
Có khi nào con nắng với mây thanh
Ngồi hội tụ dưới bầu trời tĩnh lặng
Có khi nào tim yêu thương trổi dậy
Nói một lời tha thiết " lỡ yêu em "..........
LLGL
hoamytrang
09-05-2007, 08:07 AM
anh nhớ nắng xưa ngày nắng cháy
bờ vai nhỏ trang lúa bên đường
mùi rơm tươi thơm nhẹ bên đường
ánh mắt nhỏ đang nhìn theo mãi
hỏi rằng ai phơi sắc nắng bên đừơng
cả mùa gặt mang về theo làn gió
mautrangsu
11-05-2007, 04:34 AM
Trời đang nắng gắt, mưa bỗng đổ, không khí như dịu lại, nhớ anh...
Mưa mùa hạ chập chờn trong cơn nắng
Khẽ rào rào rồi lại khẽ lặng yên
Hơi đất bay, bay khe khẽ nồng nồng
Mùi của đất nghe như mùi cuộc sống.
Mưa mùa hạ đến từ cơn gió thổi
Những đám mây vần vũ ở trời cao
Em ngắm mưa như nhìn dáng anh về
Nhưng anh đến từ đâu em chẳng biết.
Mưa mùa hạ cây ngóng chờ nước mát
Em lại chờ hình bóng của anh yêu
Được gặp anh tan biến những ưu phiền
Như cây cối tắm mình, thân ướt át.
Mưa mùa hạ cũng bao lần rả rích
Cứ thì thầm cả tối ở bên hiên
Em cứ mong mưa ở mãi đừng về
Đợi tia nắng đằng đông rồi hãy ngớt.
Mưa mùa hạ có bao giờ lại biết
Chiếc ô nào, ở dưới đó là em
Đã bao lần mưa nhờ gió gỡ xem
Vẫn không biết chiếc nào là em cả.
Mưa mùa hạ bất ngờ như anh vậy
Khẽ đến rồi thoắt cái lại đi ngay
Hơi đất kia vương vấn ở trong lòng
Tiếng mưa đổ như lòng em rộn rã.
Mưa ba mùa chẳng khi nào hối hả
Chỉ có anh...mưa mùa hạ...mà thôi...
Màu trắng sứ (http://360.yahoo.com/mautrangsu)
mautrangsu
17-05-2007, 02:03 AM
Đêm vẫn thấy
tiếng hát cất
với từng cơn gió thoảng
khẽ nhẹ nhàng chen vào đêm tối dịu êm
có bao giờ anh lại thấy lòng em
rộng bao la và vô cùng như cơn gió lạ
tựa đêm về trong ánh mắt lòng ai
gió lúc nào cũng khẽ thổi bên tai
như thể nói lời yêu sao dài quá
đêm vẫn về
trên những giấc mơ xa
lòng mệt mỏi muốn đắm chìm vội vã
em nghe gì như giọng nói của anh
tiếng xa rồi không một chút âm thanh
lời yêu đó thôi đành nhường đêm tối
đêm chưa đến
ngày gió thoảng,
ngày vô cùng
em đi trên nỗi buồn
em lang thang
em lạc mất vào khung trời cõi mộng
như mắt ai luôn say nhìn đắm đuối
môi ai cười như thể rất dịu êm
có bao giờ anh đã nói yêu em
mà gió thổi mây mù che kín mất
có bao giờ em lại không nghe thấy
lời yêu đầu sao tưởng quá mong manh
đêm đang về
trời đang mất màu xanh
anh hãy nói, hãy nói gì,
không thì muộn mất
đêm dịu dàng
em đã tưởng... không bao giờ nghe thấy
Màu trắng sứ (http://360.yahoo.com/mautrangsu)
hoamytrang
17-05-2007, 08:23 AM
mỗi phút chia tay là phút giây hội ngộ
em đi xa nhưng anh thấy thật gần
nhớ mắt em như mắt nai chờ đợi
nắng sẽ hồng theo ánh mắt bé yêu ơi
đùng khóc nhé sẽ làm hoen bờ mi
em hay tươi như nắng gió đại ngàn
mautrangsu
07-06-2007, 02:26 AM
Đôi chân trần em giận anh giấu guốc
Anh giữ làm gì đôi guốc mỏng manh kia
Khi em đi anh đã trả, em hờn
Người đã giữ cứ cầm mà đi lấy.
Đang lúng túng nên anh nào có thấy
Má em hồng thích thú chọc anh vui
Nhìn anh đứng tần ngần cùng đôi guốc
Em đợi chờ anh giải quyết sao đây.
Khẽ e hèm anh nói sẽ ngồi đây
Và chờ đợi có người mong nhận guốc
Em tức tối bực mình quay mặt bước
Mặc kệ anh cứ giữ đấy chờ xem.
Nhưng đến đêm em vẫn thấy anh chờ
Giảng đường ấy những bóng đèn vẫn sáng
Lòng hối hận vì giận người quá đáng
Em chân trần len lén khẽ nhìn anh.
Anh đang ngồi với những chiếc máy bay
Giầy đã cởi anh xếp cùng đôi guốc
Em bối rối bước vào xin trả lại
Anh mỉm cười cho anh lấy hai đôi...
Anh đưa về lên tận lối nhà em
Hai đứa vẫn đôi chân trần dạo bước
Có thể nào chân em bị trầy xước
Mà phải dìu em khoác lấy tay anh.
Màu trắng sứ (http://360.yahoo.com/mautrangsu)
Bồ công anh
Bồ... công... anh
Hoa chỉ đẹp khi là hoa đã tàn
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Ta nhìn hoa mà trong lòng cứ ngỡ
Tình yêu kia như một cánh hoa bay.
Bồ... công... anh
Ta ngồi đây và đôi mắt long lanh
Đang chăm chú thổi nhẹ từng bông trắng
Nắng yêu ta, yêu hoa, yêu người thổi
Yêu từng lời đang thoát khỏi đôi môi.
Bồ... công... anh
Cầm nhẹ nhàng từng bông trắng mong manh
Ta khẽ giữ sợ tình yêu mỏng mảnh
Anh cạnh bên vô tư cười chẳng biết
Từng hạt kia đang trong phút biệt ly.
Bồ... công... anh
Ta ngắm từng chấm trắng giữa trời xanh
Theo cơn gió bay về miền hạnh phúc
Ta nhắm mắt gửi theo muôn lời chúc
Người yêu ơi xin đừng mãi rời xa.
Bồ... công... anh
Ta tưởng hoa như ngọn gió trong lành
Mang theo đó bao tình yêu hy vọng
Bao nguyện cầu nhỏ nhoi và trong trắng
Của những người yêu thích sắc hoa xinh.
Màu trắng sứ (http://360.yahoo.com/mautrangsu)
hoamytrang
10-09-2007, 02:39 AM
trắng giọt mưa ngâu trăng còn thức
trăn trở một mình như bóng trăng treo
bóng ai dài nghiên nghiêng song cửa
nhớ mắt ai còn nhớ bóng trăng treo
cánh đồng thơm thơm mùi rạ
trắng đồng thương nhớ cánh đông thân thương
có đàn cò trắng thương thương t
tràn nhiều thương nhớ mảnh hồn yêu thương
ngangtangcongtu
10-09-2007, 05:41 AM
Way. thơ hay thật đó.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.