Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ không hay không phải là thơ dở _ tình dang dở chưa đến nỗi phải chia tay



chip_xinhdn
08-05-2007, 12:55 AM
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi giọt lệ sầu ?

bedanh_98n24tk
08-05-2007, 02:11 AM
đêm nay ta nằm ngắm sao
ngó qua ngó lại , một vì sao rơi..............

chip_xinhdn
08-05-2007, 02:25 AM
sao kia mi ở trên trời
chiếu xuong nhân thế một lời đau thương

hoang hon mau tim
08-05-2007, 05:02 AM
vấn vương một nỗi ai sầu
khe mi em ướt tình đầu phôi pha
xót xa thay mối tình ta
thì thôi đôi ngã đôi đương chia ly

Nhóc_Way
08-05-2007, 06:10 AM
Khi đi ai nói một câu
Khi về ai nhắn lời anh vẫn còn
Bây giờ hẹn ước đã mòn
Mà em đã mất...trọn luôn chữ tình

chip_xinhdn
08-05-2007, 08:42 PM
gọi ta họa sĩ
ta vẽ không đẹp
gọi ta ca sĩ
ta hát không hay
gọi ta thi sĩ
ta biến cảm xúc thành lời
ta gọi nắng , nắng lên
ta gọi mưa , mưa đến
ta gọi mùa thu , thu sang
tôi gọi em, tôi chẳng quay lại
bởi vì tôi , không là gì
tôi chỉ có 1 tâm hồn
gọi nắng cho em
gởi tình vào gió
gởi lời yêu thương vào cầu vồng
gửi tất cả tình tôi
vào những vần thơ
tặng người tôi yêu.