Xem đầy đủ chức năng : biết phải làm sao
ke_khung
07-05-2007, 08:33 PM
Một ngày buồn với bao kỉ niệm về anh ,những lời anh nói với tôi đã ko còn như xưa nữa
Anh nói trọn đời này anh chỉ yêu có em thôi nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn thay đổi từ khi anh gặp một người con gái khác
Tôi giận anh nhiều nhưng càng giận thì lại càng yêu anh nhiều hơn tại sao thế
Hoài Thương mãi yêu
09-05-2007, 06:21 PM
Ở đời đâu ai biết trước được mọi chuyện hả bạn ?
Người ta cũng thế ! Người ta cũng nghĩ rằng người ta sẽ yêu bạn đến hết cuộc đời này,nhưng khi gặp người con gái khác người ta lại nghĩ rằng đó mới chính là một nửa của người ta thì sao ? Bạn cũng thế,tôi cũng thế, mọi người cũng thế ! Đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ có ý nghĩ như thế ! Thượng đế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi đến được người mà ta thật sự cần nhất trong cuộc đời ! Hãy cố lên rồi bạn sẽ vượt qua ! Hãy tin như thế !
cherish
09-05-2007, 07:02 PM
Một ngày buồn với bao kỉ niệm về anh ,những lời anh nói với tôi đã ko còn như xưa nữa
Anh nói trọn đời này anh chỉ yêu có em thôi nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn thay đổi từ khi anh gặp một người con gái khác
Tôi giận anh nhiều nhưng càng giận thì lại càng yêu anh nhiều hơn tại sao thế
Chỉ biết nói với bạn là bạn hãy mạnh mẽ vượt qua. Lòng người đâu có ai học được chữ ngờ...
baby buồn
11-05-2007, 02:56 AM
Tình yêu là thế mà bạn , có lẽ thời gian sẽ giúp bạn quên được người ấy. Cố gắng lên !
ke_khung
11-05-2007, 06:47 PM
có lẽ ko biết làm cách để quên được một người nhưng tôi biết rằng chỉ có thời gian sẽ làm vơi đi tất cả
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.