fhonglan2212
07-05-2007, 08:09 PM
thời gian hạn hẹp nên em và anh khó có thể gặp nhau , chẳng thể tâm sự với nhau , nói cho nhau nghe những tâm tư tình cảm....
anh biết không? xa anh em nhớ anh thật nhiều ,em ra đi nhưng lòng còn nhiều bố rối , không fhair cho em mà em bối rối vì anh . em thương anh thật nhiều , vì thế em thấy mình thật ích kỉ trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong lúc anh cần có em bên cạnh . thì em lại ra đi để anh lại một mình chịu trận.
yêu em anh khổ thật nhiều ! anh có hay chăng ? đã bao lần em băn khoăn " mình phải làm gì đây để anh được vui vẻ hạnh phúc không phải chịu nhiều cay đắng vì em ? "
em biết em cũng có không ít hành động khiến cho anh buồn và nhiều khi anh cũng có chút gì đó nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. em cũng biết rằng có không ít lần anh nghĩ "có lẽ cô ấy không tin mình và liệu cô ấy có thực sự yêu mình? nếu có tại sao cô ấy lại từ chối sự giúp đỡ của mình? còn nếu không tại sao cô ấy lại luôn lo lắng cho mình ? con người cô ấy sao mà khó hiểu thế không biết , đến bao giờ mình mới có thể hiểu hết về cô ấy đây !!!"
anh yêu , em hiểu những băn khoăn của anh. và em chỉ muốn nói với anh rằng rồi thời gian sẽ giúp anh hiểu hết về em , thời gian cũng sẽ cho anh thấy tình cảm em dành cho anh sâu đậm thế nào va cũng chính vị thần thời gian sẽ cho anh hiểu trong tim em anh quan trong ra sao , cuộc đời em cần có anh đến thế nào anh nhé !!!!!!!!!!!!
anh biết không? xa anh em nhớ anh thật nhiều ,em ra đi nhưng lòng còn nhiều bố rối , không fhair cho em mà em bối rối vì anh . em thương anh thật nhiều , vì thế em thấy mình thật ích kỉ trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong lúc anh cần có em bên cạnh . thì em lại ra đi để anh lại một mình chịu trận.
yêu em anh khổ thật nhiều ! anh có hay chăng ? đã bao lần em băn khoăn " mình phải làm gì đây để anh được vui vẻ hạnh phúc không phải chịu nhiều cay đắng vì em ? "
em biết em cũng có không ít hành động khiến cho anh buồn và nhiều khi anh cũng có chút gì đó nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. em cũng biết rằng có không ít lần anh nghĩ "có lẽ cô ấy không tin mình và liệu cô ấy có thực sự yêu mình? nếu có tại sao cô ấy lại từ chối sự giúp đỡ của mình? còn nếu không tại sao cô ấy lại luôn lo lắng cho mình ? con người cô ấy sao mà khó hiểu thế không biết , đến bao giờ mình mới có thể hiểu hết về cô ấy đây !!!"
anh yêu , em hiểu những băn khoăn của anh. và em chỉ muốn nói với anh rằng rồi thời gian sẽ giúp anh hiểu hết về em , thời gian cũng sẽ cho anh thấy tình cảm em dành cho anh sâu đậm thế nào va cũng chính vị thần thời gian sẽ cho anh hiểu trong tim em anh quan trong ra sao , cuộc đời em cần có anh đến thế nào anh nhé !!!!!!!!!!!!