PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ mẹ viết cho con



tomatoesfruit
08-07-2005, 04:02 AM
con của mẹ năm nay không còn bé
đôi chín tuổi đời sức trẻ xinh tươi
giảng đường chờ con nở mãi nụ cười
mười hai năm học con đã thành người lớn
tốt nghiệp xong rồi con lại bận rộn hơn
chuyên cần ôn tập mơ thành cô tú
gắng nghe con mẹ chẳng có gì
cho con hết để con bì với bạn
cửa rộng nhà cao xe hơi chẳng hạn
tất cả sẽ không còn theo với thời gian
cho con đây là kiến thức kho tàng
với tất cả vô vàn tình của mẹ
và mai đây khi vươn mình sức trẻ
bước vào đời con sẽ thành nhân

Lột Xác
15-07-2005, 08:57 AM
Dẫu đi mãi đến phương trời xa
Dẫu có gian nan lệ nhạt nhòa
THì con khắc ghi lời mẹ dặn
Cứ in hình như mới hôm qua